![]() |
| Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi |
Lá thư tình của Củng Lợi
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên, Tiêu Hoa dám gạt bỏ những đau đớn, công khai thừa nhận thất bại trong hôn nhân của mình. Cô đã từng xuất bản cuốn sách Truyện cũ nhìn lại năm 1992, viết về cuộc hôn nhân tan vỡ với người chồng tài hoa. Tuy nhiên, trong Ấn tượng Trung Quốc - Truyền kỳ về Trương Nghệ Mưu, mọi người mới ồ lên kinh ngạc vì những chi tiết chưa hề được Tiêu Hoa tiết lộ.
Tháng 10/1987 là tháng bội thu của Trương Nghệ Mưu. Đoàn làm phim vừa hoàn tất phần quay phim Cao lương đỏ, đạo diễn Trương đã cầm chắc phần thắng trong tay. Vận may không chỉ dừng ở đó, bộ phim Giếng cũ do Trương Nghệ Mưu lần đầu đóng vai chính đoạt liền 4 giải thưởng lớn tại LHP quốc tế Tokyo lần thứ 2 ở Nhật Bản. Tối 17/10/1987, đạo diễn Trương quay về Bắc Kinh và bận rộn suốt các ngày sau đó. Không ai biết rằng một sự kiện lớn đã xảy ra chiều 23/10, khiến Tiêu Hoa bị chấn động mạnh.
Chiều hôm đó, như thường lệ, Tiêu Hoa thu dọn quần áo cho chồng và tình cờ bắt được một lá thư với nét bút nữ mềm mại. Câu đầu tiên trong lá thư viết: "Anh đã đi rồi, mang theo cả trái tim em". Đầu Tiêu Hoa như muốn nổ tung, máu nóng chảy rần rật, nhìn xuống cuối thư, thấy chữ ký mang tên Củng Lợi. Trong thư, Củng Lợi nói mắt cô vẫn còn đau vì bị bạn trai là Tiêu Dương đến trường đánh ghen, khiến cả trường xôn xao. Cô cũng cho biết, là cô nghe nói thầy cô trong khoa Diễn xuất đang định tìm mình để hỏi chuyện và cô sẽ dự định nói hết tất cả. Củng Lợi ghi rõ: "Anh đáng được nhận tình yêu... Em muốn kết hôn. Em hy vọng có thể có câu trả lời. Em mong chờ ông trời ban cho em hạnh phúc... Khi chúng ta ở bên nhau, dáng anh nằm trong lòng em đáng yêu quá đi mất. Khi ở bên nhau, chúng ta có nhiều câu chuyện nói không dứt, có nhiều việc làm mãi không hết. Anh có biết những việc làm mãi không hết là việc gì không?..."
![]() |
| Trương Mạt và mẹ là Tiêu Hoa |
Nhiều năm sau, những lời lẽ trong bức thư này vẫn còn khiến Tiêu Hoa nhức nhối và tổn thương. Nhớ lại hôm đó, cô kể: "Đọc xong thư, tôi không biết phải làm gì. Tôi vào bếp, nghĩ ra đủ việc để làm, mãi tới khi có tiếng chuông đồng hồ điểm hai giờ. Khi Trương Nghệ Mưu nhìn thấy các thứ từ túi quần áo đặt trên bàn, có lẽ cảm thấy không ổn, liền chạy tới máy giặt, nhấc từng chiếc áo chiếc quần lên rà soát hết các túi. Rồi anh ấy tới bếp, hỏi tôi: "Em đã đọc thư của anh phải không?". Tôi cũng xẵng giọng đáp: "Đọc rồi nhưng tôi không trả lại đâu". "Thế cô định làm gì? Dán thư lên chắc?". "Không có ý đó". "Trả lại thư đây". "Không trả"... Rồi Nghệ Mưu bận đi công chuyện gấp, không thể đòi tiếp".
Khi Trương Nghệ Mưu tới vùng Ninh Hạ quay phim, thái độ ông đã thay đổi. Tiêu Hoa hiểu rằng chồng mình đã ngả bài, tất cả do cô quyết định. Chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng bắt đầu từ đó.
"Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy"
|
|
Do xót xa cho Củng Lợi bị bạn trai đánh, Trương Nghệ Mưu nghi ngờ vợ tiết lộ sự tình và mượn tay đánh ghen. Ông về nhà quát tháo và dọa nạt vợ. Ông cũng không giấu giếm ý định của Củng Lợi muốn sinh con cùng ông. Bạn trai của Củng Lợi gọi điện tới cho Tiêu Hoa thông báo kết quả cuộc đánh ghen với đạo diễn Trương, và thuật lại câu nói của ông này: "Sự kết hợp của tôi và Tiêu Hoa là một sai lầm". Những lời nói này như một con dao đâm thẳng vào tim Tiêu Hoa. Sau đó, Trương Nghệ Mưu cương quyết đòi ly dị: "Tình cảm của tôi không thể quay lại được nữa. Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy. Ai thích nói gì mặc kệ. Tôi không sống vì người khác. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ bỏ đi". Vì uất ức, Tiêu Hoa nhất quyết không ly hôn cho mãi đến khi Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi chia tay.
Suốt 10 năm Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi mặn nồng, dìu nhau hết thành công này tới thành công khác, Tiêu Hoa vò võ một mình nuôi đứa con nhỏ mới 7 tuổi. Trương Mạt - con gái độc nhất của Trương Nghệ Mưu và Tiêu Hoa - đau cùng nỗi đau của mẹ và căm uất Củng Lợi. Cô đã dồn nén những xót xa, trút vào cuốn tự truyện mang tên Cha mẹ tôi (xuất bản năm 2003): "Vì Củng Lợi, tuổi thơ của tôi mới thiếu đi niềm vui bình dị như những đứa trẻ khác... Sau này, cha tôi sống với ai cũng được, nhưng không thể sống cùng Củng Lợi...".
Theo Thanh Niên
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Những phim kinh dị hot nhất xứ Hàn
"D-day", "The Wig", "Memento Mori" là ba bộ phim để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng khán giả mê thể loại kinh dị, rùng rợn.