Phim ảnh » Châu Á

Thứ Hai, 03/09/07 7:00 GMT+7

Yoon Jin và kỷ niệm đóng phim

Khi Yoo Jin được mời đóng Cuộc sống tuyệt vời, cô kể lại, khi đó cô rất băn khoăn, không biết có nên nhận lời hay không, vì vai diễn Jung Se Jin khá phức tạp. Trong khi cô quen diễn những vai nhẹ nhàng, trong sáng, lần này phải thể hiện một nhân vật hoàn toàn khác: trầm tư, có lúc đanh đá, nhiều nỗi lo toan, nhưng vẫn sống vô tư... khiến Yoo Jin cảm thấy mình chưa đủ sức đảm nhận vai diễn này.

Yoon Jin và kỷ niệm đóng phim

Lo âu

Với vai diễn trong Điệu nhảy cuối cùng với tôi, Yoo Jin làm phong phú thêm bộ sưu tập giải thưởng của mình bằng một giải diễn xuất. Cũng từ lúc này, áp lực mà Yoo Jin gánh chịu trở nên nặng nề hơn, khi có nhiều người bảo rằng, cô không phù hợp với âm nhạc, nếu tiếp tục theo đuổi sẽ sớm bị lu mờ... Vì vậy, khi quyết định chuyển qua đóng phim, Yoo Jin buộc phải vươn lên chứng tỏ mình và tìm thành công qua những vai diễn phù hợp.

Tuy là diễn viên “tay ngang”, nhưng các vai Yoo Jin đảm nhận từ trước đến nay đều là vai chính. Trong bộ phim đầu tiên - Loving You, diễn xuất của cô chưa thật nhuần nhuyễn, nhưng cô vẫn được ủng hộ nhờ lượng fans đông đảo của nhóm SES. Trong bộ phim thứ hai - Điệu nhảy cuối cùng với tôi, tài nghệ diễn xuất của Yoo Jin có tiến bộ hơn. Cô diễn tự nhiên, gây xúc động và được các nhà phê bình khen ngợi. Nhờ thành công này, Yoo Jin có thêm niềm tin để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Khi nhận kịch bản Cuộc sống tuyệt vời, Yoo Jin cảm thấy lo lắng. Cô sợ mình không chuyển tải được hết cá tính, những trăn trở trong cuộc sống của nhân vật Se Jin. Se Jin không phải là người từng trải, cô gặp biến cố lớn trong đời, bị cuốn theo những nỗi lo toan... Nhân vật và Yoo Jin ngoài đời hầu như không có điểm nào giống nhau, nên cô sợ mình diễn không tròn vai...

Bất ngờ

Thời gian đóng phim Cuộc sống tuyệt vời, Yoo Jin gặp lắm chuyện bất ngờ. Đầu tiên là cách làm việc của đạo diễn Lee Chang Han. Ông không giải thích các tình huống, cũng không yêu cầu diễn viên phải diễn thế này thế khác, mà để họ diễn tự nhiên, theo cách tư duy của mỗi người. Nếu thấy không ưng, ông mới góp ý, cần phải sửa đổi như thế nào...

Có nhiều cảnh quay, Yoo Jin chưa nắm bắt được tâm lý cũng như hoàn cảnh nhân vật, nên diễn chưa đạt. Đặc biệt là những cảnh Se Jin và Sung Wan cãi nhau về chuyện “cơm – áo – gạo – tiền”, Se Jin không biết cách chăm sóc con gái... Yoo Jin đã thử nhớ lại những vai diễn tương tự mình từng được xem, tưởng tượng cuộc sống của mình cũng “ảm đạm” như thế... nhưng rồi cũng chẳng ra sao cả. Yoo Jin bỏ ra một tuần chỉ ở trong phòng “nghiềm ngẫm” kịch bản và vai diễn. Đến khi trở lại phim trường, cô như biến thành một người khác, toát lên sự từng trải, bản lĩnh của một cô gái vừa nỗ lực trút bỏ sự vô tư của mình, để đối đầu với cuộc sống khó khăn.

Lòng nhân ái

Trong phim, con gái bé bỏng của Se Jin bị bệnh nan y, nên hai vợ chồng cô rất vất vả...

Sau những ngày đóng phim này, Yoo Jin tích cực tham gia hoạt động từ thiện hơn, vì những ngày quay ở bệnh viện, cô mới biết các em nhỏ bị bệnh đáng thương như thế nào. Nhìn các em đau đớn, nhưng qua cơn đau lại vui vẻ hồn nhiên, không lo nghĩ số phận của mình ngày mai sẽ ra sao, Yoo Jin thấy thương các bé. Cô muốn được góp một phần nhỏ để hỗ trợ các em, ít nhất là về mặt tinh thần, nên dù bận đến mấy, những ngày Hội từ thiện của giớ nghệ sĩ tổ chức hoạt động gì, cô cũng cố gắng tham gia. Kim Jae Won cũng hay tâm sự với Yoo Jin về sự quan tâm củamình dành cho các em nhỏ bất hạnh. Sau đó, hai người thường liên lạc để vận động thêm một số đồng nghiệp cùng tham gia công tác từ thiện.

Yoon Jin và kỷ niệm đóng phim

Khó xử

Lee Ji Hoon (đóng vai Min Do Hyun) từng có tin đồn là bạn trai của Yoo Jin, nên lần này đóng phim chung, hai người rất giữ kẽ với nhau, vì sợ lại bị đồn thổi. Để tránh tiếng “tình cũ không rũ cũng tới”, Yoo Jin chủ động... thân mật với Kim Jae Won hơn.

Bình thường, Yoo Jin và Kim Jae Won trò chuyện rất thoải mái, nhưng đến khi quay những cảnh thân mật, cả hai đột nhiên khách sáo, như hai người chưa từng quen nhau. Riêng cảnh quay đầu tiên, khi Se Jin thức dậy phát hiện mình nằm bên cạnh Sung Wan, Kim Jae Won và Yoo Jin đã bị quay lại cả chục lần, vì diễn không tự nhiên.

Cuộc sống tuyệt vời

Yoo Jin hài lòng với cuộc sống hiện tại, cô không kỳ vọng mình sẽ nổi tiếng hơn nữa. Điều Yoo Jin mong mỏi nhất, là luôn mạnh khỏe và giữ được tình cảm của người hâm mộ.

Sau vai diễn Se Jin trong Cuộc sống tuyệtvời, Yoo Jin được mời quảng cáo cho mỹ phẩm Cathy Cat. Năm 2005, Yoo Jin ký 6 hợp đồng quảng cáo. Đến năm 2006, cô làm người đại diện cho một nhãn hiệu thuốc nha khoa, thù lao hơn 600 triệu won.

Không bận tâm nhiều đến những thay đổi của thời cuộc, không ép mình phải chạy theo những xu hướng đời sống mới, Yoo Jin bình thản giữ nguyên hình ảnh của mình. Đã nhiều năm trôi qua, ấn tượng của người hâm mộ về một Yoo Jin xinh xắn, dễ thương của nhóm SES vẫn không thay đổi.

Năm 2006, Yoo Jin trở lại màn ảnh nhỏ qua một vai rất đặc biệt, trong Thật sự là yêu. Khả năng diễn xuất của cô được đánh giá tiến bộ vượt bậc, nhiều người trong nghề phải ngạc nhiên. Thời gian gần đây, thanh niên Hàn Quốc bắt chước nói theo giọng địa phương mà Yoo Jin sử dụng trong phim. Cô đã tạo ra một “cơn sốt” nhỏ trên màn ảnh.

Hiện Yoo Jin đang theo học trường Đại học Koryo, khoa Anh ngữ. Đài BBC từng có cuộc phỏng vấn trực tiếp Yoo Jin bằng tiếng Anh. Trong tương lai, cô hy vọng có cơ hội làm thông dịch viên cho những cuộc tọa đàm quốc tế về phim ảnh, văn hóa...

Theo TGĐA

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

 

Đạo diễn Charlie Nguyễn đã chia tay vợ

Sao Việt kiều sa lưới tình của mỹ nhân
trong nước

Hot girl Midu phản đối những người có "lối sống Ngọc Trinh"

Những lỗi ngớ ngẩn trong phim Hàn

Đăng Quân - Bảo Ngọc bùng nổ chiến thắng Vietnam's Got Talent

Top 3 phim kinh dị hot nhất xứ Hàn