Phim ảnh » Quốc tế

Thứ Tư, 24/06/09 16:51 GMT+7

''Trở lại tuổi 17'' cùng Zac Efron

Hotboy của "High School Musical" tiếp tục khuấy động rạp chiếu với bộ phim mới nhất, "17 Again".

>>Zac Efron ''trở lại tuổi 17''
>>Bạn diễn xinh đẹp của Zac Efron
>>Zac Efron đã lớn (2)

Tóm tắt nội dung phim

Mike O''Donnell ở tuổi 17 là anh chàng nổi tiếng nhất trường. Không những bảnh trai, giỏi thể thao, Mike còn rất lịch lãm và được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Với thành tích sáng chói ở môn bóng rổ, Mike được nhận học bổng tuyển thẳng vào đại học. Nhưng rồi Mike phát hiện ra người bạn gái ở trung học của mình đã có thai, anh quyết định từ bỏ cơ hội vào đại học để cưới Scarlet và bắt đầu cuộc sống mới.

Hai mươi năm sau, Mike nay đã sắp tứ tuần và luôn cảm thấy chán chường vì cuộc sống không tốt đẹp như những gì anh mong đợi. Sau khi chia tay Scarlet, Mike tạm tá túc tại nhà người bạn thân Ned Freedman. Công việc tại công ty dược phẩm thì vẫn dậm chân tại chỗ, còn mối quan hệ với hai đứa con đang tuổi teen cũng không mấy tốt đẹp. Tất cả thất bại và áp lực cùng lúc vây quanh Mike, khiến anh không khỏi chạnh lòng khi nhớ lại thời quá khứ vang dội của mình và ước gì mọi thứ cũng được vẻ vang như thời anh 17 tuổi.

Matthew Perry trong vai Mike O''Donnell trưởng thành

Zac Efron trong vai Mike O''Donnell năm 17 tuổi

Mike trở về trường trung học của mình để sống lại phút giây anh đăng quang môn bóng rổ khi xưa, rồi vô tình gặp một người đàn ông bí mật. Chính ông đã giúp Mike trở lại tuổi 17 một cách đầy bất ngờ. Anh trở về nhà Ned và thuyết phục Ned tin anh là Mike. Sau đó Ned giả vờ là bố của Mike và đưa anh quay trở về với cuộc sống học đường như anh vẫn luôn mơ ước.

Phim khởi chiếu vào 19/6 tại:

* Hà Nội: Dân Chủ, Ngọc Khánh, TTCP Quốc Gia, Megastar Hà Nội
* Hải Phòng: Megatar Hải Phòng
* Đà Nẵng: Megastar Đà Nẵng
* TP. Hồ Chí Minh: Galaxy Nguyễn Du, Galaxy Nguyễn Trãi, Cinexbox 212, Cinebox Hòa Bình, Diamond, Megastar Hùng Vương, Megastar Biên Hòa, City Plaza, Lotte Q7, Thăng Long, Toàn Thắng

Thân thể là 17, nhưng tâm hồn vẫn là một người đàn ông trung niên, Mike dường như không thể hòa nhập cùng những cô cậu 17 tuổi hiện đại. Nhưng đây lại chính là điều kiện tốt nhất để anh gần gũi với các con và khám phá cuộc sống của chúng. Dưới lớp vỏ mới, Mike hiểu ra được nhiều điều về vợ và con mình, cũng như phát hiện rằng trong quá khứ anh chưa từng là một người chồng, người cha tốt. Mike nhận thấy những nét đáng yêu của vợ và chia sẻ cùng con những niềm vui trong cuộc sống. Đó cũng chính là lúc anh cảm thấy yêu cuộc sống của mình hơn, và biết rằng đó chính là cuộc sống tốt nhất dành cho anh mà từ trước đến nay anh chưa từng trân trọng.

Cơ hội để sống lại đời mình lần thứ hai

Zac Efron nhận định: “Quay lại quá khứ và thay đổi con đường mình đã đi. Đó là một ý tưởng hay! Nhưng nếu bạn mang ký ức mà bạn đang có để cố gắng thay đổi lịch sử của mình, bạn sẽ thay đổi điều gì, và thay đổi như thế nào? Rồi kết quả sẽ ra sao? Mike O’Donnell không phải là không có cơ hội, chỉ là anh ta đã tự tay đóng hết các cánh cửa ấy lại.

Người ta cứ thường tự trách mình những câu như: ”Biết thế tôi đã không như vậy!”, hay là “Giá mà tôi biết trước thì đâu như thế này!”… Nhà sản xuất Adam Shankman cũng chia sẻ suy nghĩ: “Đó là một vòng tròn lẩn quẩn của suy nghĩ, chỉ vì người ta cứ mải mê loay hoay giữa những điều mình cho là sai lầm, những tiếc nuối, những cơ hội mình mong có lại mà quên mất đi điều gì mới chính là cái chúng ta nên trân trọng trong cuộc đời mình. Sống không nên có “giả dụ”, hay “giá như”. Chính tôi cũng nhiều lúc gặp phải tình huống này, ngay cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Nhân vật của tôi - Mike O’Donnell đang đứng ở ngã tư đường trong tâm thức của mình và đang mang một tâm trạng tồi tệ, thất vọng sau nhiều thất bại xảy ra trong một lúc. Anh ta cũng như chúng ta, ước được sống lại cuộc đời mình lần thứ hai để xem nó có phải sẽ thành công như mình đinh ninh hay không, nếu không cho anh ta cơ hội đó thì lại cứ mãi ấm ức trong lòng. Cho người ta cơ hội lần thứ hai không phải để họ thay đổi sự thật, hãy nhìn Mike ở cuối phim xem, phải chăng cuộc sống lần đầu tiên của anh mới là thứ mà anh ta cần nhất?”.

Áp lực của Zac Efron

Để nhập vai Mike O’Donnell 17 tuổi, Efron phải bỏ rất nhiều thời gian để rèn luyện môn bóng rổ. Vì nhân vật là một siêu sao bóng rổ nên Efron tự đặt ra mục tiêu bản thân phải thật sự chơi bóng rổ giỏi: “Tôi không giỏi môn này lắm nên giữa những cảnh quay tôi thường tự đứng tập một mình, lúc nào cũng bóng dính liền tay, không ném rổ thì tập kỹ thuật, cho đến khi nào tôi cảm thấy bóng như một phần thân thể của mình”.

Shankman tỏ ra hài lòng về Efron: “Zac rất siêng năng, cậu ta cứ luôn đặt ra áp lực cho mình cứ như là đang thật sự chơi một trận bóng đỉnh cao thật sự vậy. Cậu ta học rất nhanh, tập một lát đã thạo nhiều mẹo chơi bóng. Tôi thật sự tự hào về Zac”.

“Cảnh quay là dàn dựng, nhưng những pha ghi điểm trong phim hoàn toàn đều do Zac tự ném cả.”, đạo diễn bật mí thêm: “Khá bất ngờ là tuy Zac đã quá quen thuộc với việc diễn xuất trước nhiều khác giả, nhưng trong các cảnh quay thi đấu, do đoàn phim thuê rất nhiều người vào lấp đầy các khán đài để trông giống một sân bóng thật nên Zac đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên và bắt đầu cảm thấy có áp lực”.

Thông tin chung về phim

- Tên tiếng Anh: 17 Again
- Thể loại: Tình cảm - Hài hước
- Thời lượng: 102 phút
- Sản xuất: Warner Bros. Pictures
- Đạo diễn: Burr Steers
- Biên kịch: Jason Filardi
- Diễn viên: Zac Efron trong vai Mike O''Donnell (17 tuổi); Matthew Perry -Mike O''Donnell (37 tuổi); Leslie Mann - Scarlet; Thomas Lennon - Ned Gold

Huyền nguyễn

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Phim chiếu rạp

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Phim VN Lệ phí tình yêu, Vũ điệu đường cong, Thiên mệnh anh hùng, Hello cô Ba, Lời nguyền huyết ngải hay phim ngoại như Thế giới ngầm trỗi dậy, Đại hội nhạc rối... thu hút sự chú ý của bạn trong dịp Tết này? Hãy chia sẻ cảm xúc về những bộ phim bạn đã thưởng thức tại hòm mail News@Zing.vn.