![]() |
|
Sân thượng nhà Thắng vắng cây xanh, chỉ toàn nắng là nắng! |
Hỏi Bá Thắng nhà ở đâu, anh chàng cười toe: "Cũng xa lắm! Tận một con hẻm nhỏ, trong khu phố nhỏ, thuộc đường Trần Bình Trọng, quận Bình Thạnh, TPHCM". Anh cười bí hiểm: "Mình dọn về đây không lâu, cũng không mau, chỉ khoảng hơn 1 năm nay thôi. Căn nhà không lớn, cũng không nhỏ, nhưng đủ chỗ chui ra chui vào, có phòng ăn, phòng ngủ, có đủ khoảng trống để đặt vào đó chiếc máy tập thể dục rèn luyện sức khỏe của mình”.
Là đứa con thân yêu của dãy đất miền Trung bốn mùa nắng gió, ngoảnh lại, đã 6 năm Bá Thắng gắn liền cuộc sống đời mình với thành phố mang tên Bác. 6 năm bon chen, 6 năm vật vã với những nỗi lo cơm áo gạo tiền để rồi hôm nay anh đạt được chút thành công nho nhỏ, với hành trang là 3 vai diễn trong phim truyền hình năm 2007 (Gọi giấc mơ về, Linh lan trắng và Trinh thám Sài Gòn) và 4 album ca nhạc đã phát hành cho đến thời điểm này.
![]() | |
![]() |
![]() |
|
Sống giữa Sài Gòn, hầu hết mọi thứ Thắng phải tự lo. Nhiều lúc buồn vì lo toan đất khách nhưng xem ra, phấn đấu cho sự nghiệp mới là nỗi lo lớn nhất. | |
Bá Thắng kể, lúc mới vào Sài Gòn mọi thứ điều lạ lẫm, đụng đâu cũng thấy vất vả. Có thời điểm, anh tưởng như mình chán nản muốn từ bỏ nghề chỉ vì thành công lâu “chiếu tướng” đến. Thậm chí, lúc học ở trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh TPHCM, anh còn bị liệt vô danh sách những sinh viên chưa phát lộ năng khiếu diễn xuất, một vài người còn khuyên hay là thử chuyển sang một nghề nghiệp khác, một công việc phù hợp với Thắng hơn.
“Nhưng mà Thắng suy nghĩ kỹ rồi. Mình rất yêu nghệ thuật, không làm nghệ thuật thì trong lòng sẽ cảm giác bứt rứt rất khó chịu nên quyết tâm theo đuổi sự nghiệp với sự tự nhủ: cố gắng rồi sẽ được. Tổ sẽ đãi những ai chịu khó và quyết tâm theo nghề, yêu nghề”.
![]() |
|
Đặt "ảnh kỉ niệm" ngay sát cửa ra vào, phải chăng Bá Thắng muốn chống... trộm? |
Năm 2002, Bá Thắng trúng show quảng cáo kem đánh răng close-up xuất hiện trên sản phẩm với hình ảnh một anh chàng thư sinh với nụ cười hàm răng trắng bóng. Kỷ niệm này anh nhớ hoài và luôn muốn khơi gợi, nhắc nhớ đến nó như một bước ngoặt của cuộc sống - làm người mẫu quảng cáo. Trong căn nhà của Bá Thắng bây giờ, khi "đột nhập", chúng tôi phát hiện poster quảng cáo đó được treo một cách trang trọng ngay sát cửa ra vào.
![]() |
Phòng ngủ của Bá Thắng không trang hoàng nhiều như một số người. Trong phòng ngoài chiếc giường với hoa văn tươi trẻ thì chỉ có một cái bàn nhỏ đủ để chiếc máy hát giúp anh nghe lại bài hoặc luyện thanh, một chiếc tủ quần áo thật to trong đó có hàng chục bộ đồ diễn, các phụ kiện trang sức, nước hoa… và những thứ phục vụ cho công việc chỉnh trang thật nhanh, ít tốn thời gian mỗi khi anh chuẩn bị đi show biểu diễn.
![]() |
Ở một căn phòng khác, Bá Thắng dành riêng cho công việc của mình. Căn phòng này khá thoáng đãng với cửa sổ ngập tràn ánh sáng. Một góc phòng, anh đặt máy tập thể dục mà theo lời "tự thú" của chủ nhân thì “Thắng chỉ tập nhằm rèn luyện sự dẻo dai cho cơ thể chứ không có ý định phát triển cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình Lý Đức!”.
![]() |
|
Tập vậy thôi chứ "hổng" có mơ "kiến càng" giống Lý Đức |
Phòng ăn là nơi mà hầu như mỗi ngày Bá Thắng đều lui tới bởi anh chàng “gọi giấc mơ về” này rất thích ăn cơm nhà và tự mình lục tủ lạnh lấy trái cây hoặc mang sữa đậu nành ra uống. Anh chàng nói: “Thắng rất thích ăn bưởi, bình quân mỗi ngày ăn 1 trái nên nhà Thắng lúc nào cũng có chứa bưởi hết. Thắng nấu ăn cũng ngon, nhưng vì có chị ở chung nên khỏe re cái vụ bếp núc!”.
![]() |
|
Buồn buồn Thắng hay lẻn vào nhà bếp lục cơm nguội ăn! |
Có vẻ như Bá Thắng chẳng thích (hoặc lười?!) trồng cây nên nhà của anh rất hiếm hoa cỏ. Trên sân thượng nhà của anh chỉ có một… vạt nắng lung linh và lối cầu thang dẫn lên sân thuợng uốn cong thẩm mĩ rất có lợi cho… chụp ảnh! Bá Thắng cười: “Do công việc Thắng cứ đi suốt, chẳng còn nhiều thời gian để lo toan trang trí thêm cho căn nhà nhưng dù sao cũng đã có được một chốn “an cư” thì chắc chắn sẽ dễ dàng hơn cho sự "lạc nghiệp" ”.
![]() |
|
Ở nhà, Bá Thắng thích sưu tập dây thắt lưng |
![]() |
![]() |
|
Bá Thắng cũng thích sưu tầm nước hoa và anh bật mí là thi thoảng hay thoa "tùm lum" mùi | |
![]() |
|
Tủ đồ diễn với lỉnh kỉnh dây đeo |
![]() |
|
Mũ đỏ đi xe đỏ, có vẻ như Thắng kết màu đỏ |
Bài, ảnh: Trương Quốc Phong
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
'Họa bì 2' hé lộ bối cảnh hoành tráng
Châu Tấn cực ma quái, thế giới siêu thực kỳ ảo và cuốn hút hơn... là những điểm mới được đoàn làm phim kỳ vọng mang đến nhiều bất ngờ cho người xem.
Những khoảnh khắc đáng yêu của Vân Trang
So với Việt Trinh, Lý Hùng và nhiều gương mặt gạo cội khác của điện ảnh, Vân Trang là giám khảo trẻ nhất của “Let Us Show” và cô để lại nhiều ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn và những nhận xét xác thực.
Đăng Quân cho biết sẽ sử dụng tiền thưởng để đầu tư cho đam mê khiêu vũ, còn Bảo Ngọc thì muốn chia sẻ với các anh chị của nhóm nhảy khiếm thính Nghị lực. Cặp đôi nhí vừa chiến thắng "Vietnam's Got Talent" cũng muốn mua một chiếc máy để chơi game.