Phim ảnh » Việt Nam

Thứ Hai, 10/08/09 20:00 GMT+7

Gặp chàng trai giải nhất triển vọng điện ảnh

So với hình ảnh trên sân khấu, ngoài đời Quang Nhật trẻ hơn, bình dị hơn, đặc biệt là gương mặt sáng và tính tình hoạt bát…

Gặp chàng trai giải nhất triển vọng điện ảnh

Quang Nhật (giữa) hân hoan trong niềm vui chiến thắng

- Lý do nào đã đưa Nhật đến với cuộc thi "Ngôi sao điện ảnh triển vọng"?

- Ngay từ nhỏ em đã đam mê phim ảnh, mỗi lần ngồi xem phim trên ti vi là em gần như quên hết sự đời. Thế nên chuyện đi thi lần này đã được em ấp ủ từ lâu lắm rồi, nay cảm thấy thời cơ đã đến là mạnh dạn đi thi ngay.

- Tự nhận mình mê phim, vậy Nhật có kỷ niệm nào về một bộ phim mình yêu thích?

- Đó là bộ phim Áo lụa Hà Đông do chị Trương Ngọc Ánh thể hiện. Em đã bật khóc cùng chị ấy rất nhiều lần bởi hoàn cảnh nhân vật quá bi thương và nhất là cách nhập vai xuất sắc của chị Ánh.

Gặp chàng trai giải nhất triển vọng điện ảnh
Gặp chàng trai giải nhất triển vọng điện ảnh

Quang Nhật trong phần thi diễn xuất của mình

- Mê phim ảnh như thế, chắc bạn cũng có những thần tượng cho riêng mình?

- Thần tượng của em là chú Thành Lộc, chú Hoài Linh và đặc biệt là chị Hồng Ánh. Đối với em chị Ánh là “Người đàn bà có nụ cười trẻ thơ”. Mỗi nhân vật chị ấy đảm nhận là một hình ảnh người phụ nữ hoàn toàn khác nhau nhưng tất cả đều để lại trong lòng khán giả một dấu ấn rất riêng. Em mong ước mình sẽ có được một nội lực như thế để giúp mình thực hiện được trọn ước mơ trên con đường phim ảnh.

- Những vòng thi ngoài, Quang Nhật luôn dẫn đầu về số điểm diễn xuất, vậy đêm chung kết Nhật có niềm tin là mình đoạt giải cao nhất?

- Niềm tin thì có, nhưng hồi hộp và áp lực cũng rất nhiều, bởi so với các anh chị khác, họ hơn em rất nhiều về kinh nghiệm. Vậy nên em nghĩ chiến thắng này ngoài nỗ lực của bản thân, còn có sự may mắn rất nhiều.

- Theo Nhật khuyết điểm của mình và điều gì đã quyết định cho mình đoạt giải cao nhất trong cuộc thi?

- Với em khuyết điểm lớn nhất là chưa trải qua một lớp học nào về diễn xuất, nhưng có lẽ sự đam mê và quyết tâm thi đấu đến tận cùng đã giúp em về tới đích. Và điều quan trọng nhất là Hội đồng giám khảo thấy được tiềm năng của em có thể trở thành một “Ngôi sao điện ảnh triển vọng” ngày mai chăng? (cười)

Gặp chàng trai giải nhất triển vọng điện ảnh

Và đây là giây phút đăng quang của chàng trai trẻ Quang Nhật

Gặp chàng trai giải nhất triển vọng điện ảnhGặp chàng trai giải nhất triển vọng điện ảnh
Gặp chàng trai giải nhất triển vọng điện ảnh

- Nhật quan niệm thế nào về cuộc thi này?

- Đây là một sân chơi ý nghĩa, một cơ hội lớn cho những ai đam mê phim ảnh. Nhiều người cho rằng đến với cuộc thi chỉ là một cuộc dạo chơi và học hỏi kinh nghiệm, nhưng riêng với em, đến với cuộc thi là đến với một… đấu trường, ở đó buộc chúng ta phải chiến đấu và giành chiến thắng. Đi thi là dịp mình thể hiện mình, chứ không còn là học hỏi nữa. Có chăng là sau đó mình sẽ tự rút ra những kinh nghiệm cho bản thân.

- Chiến thắng và giành giải thưởng rồi, Nhật có xem mình là ngôi sao điện ảnh chưa?

- Nhật tự đánh giá mình chỉ đang ở mức triển vọng thôi, còn ngôi sao thì… còn xa, phải có một quá trình học hỏi và phấn đấu ghê gớm lắm. Nhật chỉ xem đây là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho con đường bước vào phim ảnh. Và Nhật luôn hy vọng và mơ ước về con đường mình đã chọn, biết đâu mai mốt Nhật sẽ là một ngôi sao điện ảnh của Việt Nam! (cười)

Tên đầy đủ: Nguyễn Ngọc Quang Nhật

Sinh năm: 1991 tại Long An

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi.

Vừa tốt nghiệp lớp 12, Quang Nhật đã tham gia vào cuộc thi và vinh dự đoạt được Giải nhất ngôi sao điện ảnh triển vọng 2009 do Tạp chí Điện ảnh TP HCM và Công ty sản xuất phim Á Đông phối hợp thực hiện.

Bài và ảnh: Lữ Đắc Long

Theo Bưu điện Việt Nam

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Phim chiếu rạp

Ngô Thanh Vân 'thở phào' trong ngày ra mắt phim

"Trước khi phim công chiếu, tôi cũng lo lắng và hồi hộp lắm nhưng khi xem xong thì tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cả tôi và đạo diễn Lê Văn Kiệt đều từng không biết 'Ngôi nhà trong hẻm' sẽ đi về đâu", "đả nữ" tâm sự.

Xem thêm Let Us Show

Lý Hùng bị thí sinh 'Hãy xem tôi diễn' túm cổ

Thí sinh đánh nhau với ban giám khảo, giám khảo vu oan, đổ tội cho thí sinh theo dạng phủ đầu để thí sinh bật ra được những tố chất cần thiết của một người diễn viên thật sự... là những câu chuyện bi hài trong chương trình "Hãy xem tôi diễn".