Hẹn Minh Nhí vào một buổi chiều tại quán kem trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận (TP HCM), sát cạnh “tổng hành dinh” sân khấu Phú Nhuận - nơi anh vừa nhận chức Phó giám đốc. Minh Nhí có mặt trước giờ hẹn, rất thân thiện và cởi mở.
Cuộc trò chuyện giữa Minh Nhí và PV bắt đầu từ vở kịch Mẹ và người tình, một vở nhận được nhiều lời khen từ người trong nghề và khán giả do chính anh làm đạo diễn.
![]() |
Nghệ sĩ hài Minh Nhí. (Ảnh: Thanh Điền) |
- Lần đầu tiên đạo diễn một vở chính kịch có độ dài xấp xỉ 3 tiếng đồng hồ, tâm trạng của anh ra sao?
- Lâu nay tôi làm diễn viên là chính, thỉnh thoảng đạo diễn một vài vở hài kịch chứ chưa bao giờ làm chính kịch. Khi chị Hồng Vân đưa kịch bản Mẹ và người tình cho tôi dựng, tôi từ chối ngay vì không tự tin lắm.
Nhưng Hồng Vân nói tới nói lui, động viên khuyến khích hết mình nên tôi ra điều kiện “bả” phải vào vai chính và khi tôi tập thì phải đứng bên cạnh chỉnh sửa lời ăn tiếng nói cho phù hợp với giọng Bắc. “Bả” chấp nhận “yêu sách” thì mình làm thôi (cười).
Tôi cũng có may mắn nữa là trong vở này diễn viên nào cũng “máu lửa”, đến tập đúng giờ, say mê mà tập, không khí tập rất khẩn trương và nghiêm túc.
- Đêm đầu tiên ra mắt khán giả, nghe đâu anh đi… lòng vòng bên dưới sân khấu?
- À, tôi đi thăm dò tình hình. Lâu nay Minh Nhí quen làm hài, diễn hài, lần đầu tiên dựng một vở tâm lý sâu sắc nên tôi muốn biết khán giả đón nhận như thế nào. Tôi ngồi ở chỗ này một chút, qua chỗ khác ngồi một chút và hạnh phúc vô cùng khi thấy khán giả khen ngợi, nhiều người xem mà con mắt đỏ hoe.
Nhiều khán giả trẻ xem xong về mua vé tặng bố mẹ hoặc dẫn cả gia đình đi xem. Ai cũng bảo khán giả mình chỉ thích xem hài nhưng khi có một vở chính kịch họ vẫn ủng hộ hết mình. Tôi còn gì vui hơn thế?!
Thành công của Mẹ và người tình phần lớn là nhờ vào chị Hồng Vân. Không có sự động viên khích lệ của chị thì tôi đã bỏ mất một cơ hội để quay lại với nghề đạo diễn đã học trước đây.
![]() |
Minh Nhí vào vai anh chàng da đen trong Kỹ nghệ lấy Tây. Mỗi lần anh xuất hiện là mỗi lần khán giả phải cười nghiêng ngả |
- Dạo gần đây nhiều người nói Minh Nhí đã khác xưa rất nhiều. Ngày xưa anh thế nào và bây giờ anh thế nào?
- Tôi công nhận mọi người nói đúng. Minh Nhí bây giờ đã khác xa Minh Nhí ngày xưa. Lúc trước tôi nóng nảy, cư xử có phần không được tế nhị nên dễ gây mất lòng nhiều người. Không hài lòng điều gì là tôi phải la cho hả dạ, nói cho đã miệng. Trải qua nhiều biến cố, tôi ngộ ra được nhiều điều và đằm tính lại. Bây giờ có ai chọc giận tôi cũng bỏ qua nhẹ nhàng.
Tôi biết lúc xưa học trò, em út và bạn bè chỉ sợ, chỉ quý mình trước mặt, còn bây giờ thì tôi được mọi người quý cả sau lưng.
- Biến cố nào đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh?
- Đời tôi trải qua nhiều biến cố lắm nhưng biến cố “đậm” nhất là lần đi nước ngoài bị kẹt lại phải về trễ. Xin đi một tháng nhưng phải đến một năm tôi mới về. Bị trường ngưng hợp đồng giảng dạy, bị cấm diễn 6 tháng. Một người sống bằng nghề diễn mà có đến một năm rưỡi trời nằm không ở nhà thì đau vô cùng.
Mỗi lúc bật tivi thấy bạn bè, học trò diễn tôi khóc ròng. Nhưng mình sai thì phải sửa. Tôi biết sớm hay muộn gì mình cũng sẽ được đi diễn lại. Và ngày đó đã đến.
![]() |
"Minh Nhí bây giờ đã khác xưa". |
- Thời điểm đó có bao giờ anh nghĩ đến chuyện bỏ nghề không?
- Chưa bao giờ trong suy nghĩ của tôi có điều này. Ai bảo tôi bỏ nghề, tôi có thể bỏ người đó chứ không thể bỏ nghề được.
- Lúc nằm không ở nhà, anh ngộ ra điều gì nhất?
- Nhân tình thế thái. Khi còn đi diễn, tối nào diễn xong xung quanh tôi cũng là đám đông người, đi ăn uống, đến vũ trường nhảy nhót tưng bừng. Đến khi tôi bị cấm diễn thì nhiều người trong số đó quay lưng, thậm chí họ còn quay lại “cắn” cho tôi nhiều cái thật đau.
Cái đau nằm nhà xem đồng nghiệp diễn cộng với nỗi buồn về sự đời làm tôi bị stress trong thời gian dài. Mới đầu thì tôi trách họ nhưng khi thấm thía sự đời thì tôi thấy lỗi phần nhiều là tại mình. Cũng một cách nói sao nhiều lúc mình không nói năng cư xử với người ta nhẹ nhàng, tế nhị hơn. Tôi thấm thía vô cùng lời dạy của ba tôi: “Lời nói không mất tiền mua – Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Cũng nhờ thời điểm buồn đó tôi mới được như bây giờ. Tôi không để phí phạm thời gian vào những câu chuyện vô bổ nữa, tôi từ bỏ thói quen đàn đúm, ăn chơi, diễn xong là đi về nhà ngay.
Tôi biết tính mình tốt, giúp đỡ nhiều người nhưng vì cái miệng dữ quá nên hại thân (cười). Bây giờ tôi vẫn giúp, vẫn góp ý nhưng ai không nghe thì thôi, tôi né luôn chứ không hàm hồ la mắng để ôm cục tức nữa.
![]() |
- Anh có ý định sẽ làm riêng một sân khấu nữa không?
- Ồ, không đâu. Một lần không thành tôi sợ đến bây giờ. Chị Hồng Vân giao cho tôi chức Phó giám đốc phụ trách nhân sự cho sân khấu Phú Nhuận, hàng tháng mình ăn lương của người ta thì phải có trách nhiệm.
Cuộc sống của tôi bây giờ rất thoải mái, tiền lương tháng, tiền diễn hàng đêm, tiền đi dạy… đủ sống, tôi thấy mình quá may mắn nên không có ý định “đèo bòng” thêm nữa.
Phải trải qua hoạn nạn rồi mới thấy ấm áp làm sao tình bạn thân thiết. Trong đời mình tôi có người bạn như chị Hồng Vân cũng đáng lắm rồi, làm cho chị Vân cũng là làm cho mình thôi.
- Còn chuyện gia đình thì sao, vợ anh hiện ở ở Mỹ, anh thì ở trong nước, vợ chồng cứ chịu cảnh Ngưu Lang – Chức Nữ mãi như thế sao?
- Cái nghề của tôi là phải ở tại Việt Nam diễn cho khán giả mình xem chứ không thể sang Mỹ sống được, vợ tôi thì có việc làm ổn định bên đó không muốn về. Thôi thì hai bên nương nhau mà sống rồi tới đâu hay tới đó. Tôi chấp nhận tốn tiền để mỗi năm sang Mỹ thăm vợ nhiều lần.
Theo VTC
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
'Họa bì 2' hé lộ bối cảnh hoành tráng
Châu Tấn cực ma quái, thế giới siêu thực kỳ ảo và cuốn hút hơn... là những điểm mới được đoàn làm phim kỳ vọng mang đến nhiều bất ngờ cho người xem.
Những khoảnh khắc đáng yêu của Vân Trang
So với Việt Trinh, Lý Hùng và nhiều gương mặt gạo cội khác của điện ảnh, Vân Trang là giám khảo trẻ nhất của “Let Us Show” và cô để lại nhiều ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn và những nhận xét xác thực.
Đăng Quân cho biết sẽ sử dụng tiền thưởng để đầu tư cho đam mê khiêu vũ, còn Bảo Ngọc thì muốn chia sẻ với các anh chị của nhóm nhảy khiếm thính Nghị lực. Cặp đôi nhí vừa chiến thắng "Vietnam's Got Talent" cũng muốn mua một chiếc máy để chơi game.