Phim ảnh » Việt Nam

Thứ Bảy, 19/07/08 14:52 GMT+7

Phim không thấy đâu, tiền cứ đốt!

Dù khởi động từ năm 2002 với việc phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim về Thăng Long - Hà Nội, cho đến giờ, những dự án phim này gần như giậm chân tại chỗ!

“Phát pháo” mang tên “giãn tiến độ” (chứ không phải là dừng!?) của bộ phim Thái tổ Lý Công Uẩn như lời ông Phạm Quang Long - GĐ Sở VH,TT & DL TP HN khẳng định trên báo chí đã trở thành lý do để một lần nữa dư luận cùng nhìn lại loạt dự án phim kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (TL - HN). 

Phim không thấy đâu, tiền cứ đốt!

Phác thảo bối cảnh phim Thái tổ Lý Công Uẩn sẽ chỉ để làm kỷ niệm?

Khi chủ đầu tư… lúng túng

Với mong muốn có được những kịch bản phim (truyện nhựa, truyền hình và cả hoạt hình) chất lượng cao, năm 2002, BCĐ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đã quyết định “khai màn” bằng Cuộc thi sáng tác kịch bản phim lịch sử. Sau 2 năm, 11 kịch bản (trong đó có 6 kịch bản đặt hàng) được trao giải với giải A (trị giá 30 triệu đồng) cho Hội thề của nhà văn Nguyễn Quang Thân, 2 giải B (15 triệu đồng): Thái tổ Lý Công Uẩn (biên kịch Đinh Thiên Phúc) và Lý Thường Kiệt (Nguyễn Quang Lập), giải C (10 triệu đồng): Trần Thủ Độ và người tình (Nguyễn Mạnh Tuấn)…

Nhưng ngay khi tìm được những kịch bản xuất sắc nhất, đáng lý ra, các dự án phim phải được đưa vào sản xuất thì HN lại lúng túng không biết chọn kịch bản phim nhựa nào, trong khi dự án phim truyền hình dài tập, phim hoạt hình thì gần như không đả động đến. Phải mất một thời gian dài “đong”, “đếm”, kịch bản về nhì Thái tổ Lý Công Uẩn mới được chọn trong sự bàn tán ì xèo của không ít người.

Chọn kịch bản đã khó, với chủ đầu tư, việc chọn đạo diễn còn khó hơn! Vì thế mà thành phố lại quyết định tiếp tục một cuộc thi thố ngoạn mục chưa từng có trên thế giới: thi kịch bản đạo diễn, mà thực chất là sửa chữa và nâng cao kịch bản văn học Thái Tổ Lý Công Uẩn của tác giả Đinh Thiên Phúc. Để rồi sau nhiều trắc trở (thay đổi Hội đồng thẩm định và kể cả việc ban đầu có đến 10 đạo diễn đăng ký sau bỏ cuộc còn có 3), đầu năm 2007, BCĐ Kỷ niệm 1.000 TL - HN đã buộc phải thông báo: chấm dứt tuyển chọn bằng phương thức thi kịch bản đạo diễn!

Cho đến giữa năm 2007, TP HN mới chính thức đặt hàng Hãng Phim truyện VN thực hiện dự án phim Thái tổ Lý Công Uẩn. Tưởng mọi chuyện đã xuôi chèo mát mái, nào ngờ, cái quyết định lửng lơ của TP Hà Nội lại châm ngòi của một cuộc đua của chính các đạo diễn trong Hãng này mà đến giờ vẫn chưa có hồi kết.

Thông tin bên lề cho rằng, nội bộ chủ đầu tư cũng không đưa ra được quyết định chọn ai làm đạo diễn phim. Có người khẳng định rằng, một vị lãnh đạo thành phố vốn là một nhà sử học rất tin tưởng đạo diễn Lưu Trọng Ninh, trong khi vị giám đốc sở lại tín nhiệm đạo diễn Đỗ Minh Tuấn… Hơn nữa, không ai chịu đưa ra chính kiến của mình. Vì thế, khúc mắc này được “đẩy” về cho Hãng tự giải quyết. Không ngờ sự việc càng trở nên rối như canh hẹ!

Dừng hay giãn đều là vì thiếu tiền?

Sáng qua (17/7), trả lời báo chí, ông Lê Đức Tiến - Giám đốc Hãng Phim truyện VN khẳng định - không có chuyện dừng dự án phim Thái tổ Lý Công Uẩn. Cái lý mà ông đưa ra là cho đến giờ chủ đầu tư - TP HN - chưa có quyết định chính thức về việc này ngoài việc GĐ Sở VH, TT& DL bày tỏ quan điểm trên báo. Một vị đạo diễn khác cũng cho rằng, dù Sở và BCĐ có đề nghị, thì quyết định cuối cùng vẫn thuộc về TP HN và Bộ VH,TT&DL.

Họa sĩ Vũ Huy, người tham gia dự án, thì cho rằng: "Thực chất là HN không đủ khả năng điều hành một dự án phim như thế. Quan trọng nhất chính là chủ đầu tư. Nếu người đặt hàng đồng ý thì giao phim luôn cho đạo diễn. Còn một điều nữa, thực chất, Hà Nội không có tiền để làm bộ phim này. Nếu có tiền, sau những lùng bùng vừa qua trên công luận, đáng lý ra HN hoàn toàn có quyền nếu không đặt hàng Hãng phim truyện VN sẽ mời một hãng phim khác, thậm chí cả hãng phim của nước ngoài”.

Không chỉ có số phận phim Thái tổ Lý Công Uẩn chưa được định đoạt. Một dự án khác: phim truyền hình Trần Thủ Độ và người tình ngay từ đầu được TP HN đặt hàng Hãng Phim truyện I tưởng như sẽ bấm máy trong năm nay sau cuộc tuyển chọn diễn viên rầm rộ diễn ra tháng 5 vừa qua. Song theo thông tin chúng tôi được biết, cho đến giờ, kịch bản phim (sau nhiều lần sửa chữa) và dự toán kinh phí (khoảng 50 tỷ đồng cho 15 tập phim) vẫn nằm chờ được phê duyệt. Hà Nội một lần nữa vẫn im lặng trước dự án này. Liệu nguyên do có phải vì chủ đầu tư thiếu tiền như nhiều người nói? Với 2 kịch bản phim hoạt hình, gồm Chuyện về người con của rồngBa lần giải phóng Thăng Long, sau khi bị Hãng phim Hoạt hình VN từ chối, BCĐ Kỷ niệm 1000 năm TL - HN đã tiếp tục đặt hàng Hãng phim Hội Điện ảnh thực hiện Chuyện về người con của rồng (kịch bản văn học: Đoàn Triệu Long, kịch bản điện ảnh: Nguyễn Thị Hồng Ngát). Chuyện về người con của Rồng dự kiến sẽ làm theo kỹ thuật 3D, có thời lượng 60 - 70 phút. Vậy mà, 1 năm sau quyết định này, Chuyện về người con của rồng vẫn còn nằm trên… giấy.

Không biết các dự án này sẽ đi về đâu, nhưng điều chắc chắn là không ít bạc tỷ cũng đã được “đốt” suốt 6 năm qua.

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

 

Đạo diễn Charlie Nguyễn đã chia tay vợ

Sao Việt kiều sa lưới tình của mỹ nhân
trong nước

Hot girl Midu phản đối những người có "lối sống Ngọc Trinh"

Những lỗi ngớ ngẩn trong phim Hàn

Đăng Quân - Bảo Ngọc bùng nổ chiến thắng Vietnam's Got Talent

Top 3 phim kinh dị hot nhất xứ Hàn

 

 

 

 

Xem thêm Phim chiếu rạp

'Họa bì 2' hé lộ bối cảnh hoành tráng

Châu Tấn cực ma quái, thế giới siêu thực kỳ ảo và cuốn hút hơn... là những điểm mới được đoàn làm phim kỳ vọng mang đến nhiều bất ngờ cho người xem.

Xem thêm Let Us Show

Những khoảnh khắc đáng yêu của Vân Trang

So với Việt Trinh, Lý Hùng và nhiều gương mặt gạo cội khác của điện ảnh, Vân Trang là giám khảo trẻ nhất của “Let Us Show” và cô để lại nhiều ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn và những nhận xét xác thực.

Xem thêm Vietnam's Got Talent

Đăng Quân - Bảo Ngọc tiết lộ kế hoạch 'xài' tiền thưởng 400 triệu

Đăng Quân cho biết sẽ sử dụng tiền thưởng để đầu tư cho đam mê khiêu vũ, còn Bảo Ngọc thì muốn chia sẻ với các anh chị của nhóm nhảy khiếm thính Nghị lực. Cặp đôi nhí vừa chiến thắng "Vietnam's Got Talent" cũng muốn mua một chiếc máy để chơi game.