Thứ Bảy, 15/01/11 20:59 GMT+7
>>Cô nàng 'quỷ sứ' đọ sắc cùng hot teen
Trong cuộc thi Hoa học trò Icon vừa qua, Ngô Minh Hoàng là chàng trai để lại nhiều ấn tượng nhất đối với khán giả. Đó là một anh chàng 9X có vẻ ngoài phong cách, tài năng và trả lời ứng xử rất thông minh. Chính vì thế, Ngô Mịnh Hoàng đã giành giải Icon kinh doanh, cậu chàng cũng được “ẵm” thêm giải trí tuệ.
Trước khi tham gia cuộc thi này, Minh Hoàng đã là cầu thủ của đội tuyển trẻ CLB bóng đá T&T Hà Nội. Minh Hoàng từng nằm trong đội hình chính U15, U17 của T&T để tham gia các giải đấu cấp quốc gia.
Tuy nhiên, anh chàng sinh năm 1993 này đã không theo đuổi sự nghiệp bóng đá mà rẽ lối sang lĩnh vực khác với mong muốn nhanh chóng thành công và nổi tiếng hơn.
![]() |
Ngô Minh Hoàng. |
Dưới đây là những sẻ chia của Ngô Minh Hoàng về khát vọng của mình:
- Em có thể cho biết con đường đến với bóng đá?
- Đó là năm em 13 tuổi, em rất thích và có năng khiếu về bóng đá, cho nên khi đọc thông tin tuyển sinh của CLB T&T trên báo thì em đã đăng ký tham gia thi tuyển. Và sau đó em trúng tuyển vào đội trẻ của CLB.
- 13 tuổi thì còn quá nhỏ để có một hướng đi lớn, bố mẹ có ý kiến gì về quyết định này của em?
- Lúc đó, bố mẹ em bảo rằng, em muốn làm gì thì cũng phải học văn hóa. Bởi bóng đá hay lĩnh vực khác thì đều có tuổi, trong khi học vấn thì cần cho cả một đời người nên con phải hoàn thành việc học. Em nghe điều đó và sau khi gia nhập đội bóng thì em vẫn theo học văn hóa.
- Vừa học bóng đá vừa học văn hóa thì chắc không phải là dễ dàng gì?
- Vâng, làm hai việc cùng lúc cho nên rất khó. Hơn nữa em lại đang ở tuổi vui chơi nên hay bị phân tán, vì thế phải cố gắng nhiều để năm nay tốt nghiệp THPT cùng với các bạn.
- Đó là chưa kể môi trường ở các CLB trẻ rất nghiêm ngặt?
- Thực sự là thế. Chúng em hầu như ở trên đội, mỗi tuần thì bố mẹ được phép lên thăm một luần, hàng tuần chỉ tối thứ 7 được ra ngoài đi chơi đến 22h, những ngày khác thì sau bữa tối được ra ngoài khoảng một tiếng rồi sau đó về điểm danh, trước khi đi ngủ cũng điểm danh thêm lần nữa. Cùng vì thế mà các thầy rất tâm lý, đó là những dịp lễ, Tết thì chúng em được thoải mái giờ giấc hơn, được vui chơi nhiều hơn.
![]() |
Lần đầu tiên tham gia sân chơi giải trí, Hoàng đã giành hai giải: doanh nhân và trí tuệ. Hoàng cho biết ngoài bóng đá, anh chàng còn có gen kinh doanh. |
- Trong suốt thời gian ở đội trẻ của T&T, Minh Hoàng đã tham gia những giải đấu nào?
- 14 tuổi em vào đội hình chính và tham gia giải Vô địch Quốc gia U15, 15 tuổi em tiếp tục tham gia giải đó. Vào năm 2009 thì em cũng trong đội hình chính của T&T tham gia giải Vô địch Quốc gia U17.
- Cảm giác của em trong lần đầu tiên ra sân như thế nào?
- Lần đầu tham dự giải lớn là U15, chúng em thi đấu ở Nam Định, em đá ở vai trò tiền đạo. Giây phút ra sân và đứng làm lễ chào cờ, em cảm thấy rất tự hào và đầy hưng phấn. Lúc ấy, em như muốn cháy hết mình cho trận đấu…. chỉ có điều trận đầu tiên đó chúng em đã thất bại, vì thực sự thời gian đó chúng em mới tập luyện cho giải đấu trong thời gian quá ngắn. Đến năm 2009, thì em đã cùng đồng đội giành chiến thắng đầu tiên trước đội Quân khu 4 ở giải U17. Nhưng một thời gian sau thì em quyết định không theo đuổi sự nghiệp bóng đá nữa.
- Đầy cảm hứng và vinh quang là thế, tại sao em quyết định không theo đuổi bóng đá nữa?
- Ngay từ khi còn nhỏ, bên cạnh bóng đá thì em rất thích làm người mẫu, đi đóng phim. Chính vì thế cho nên sau một thời gian dài ở đội bóng, em suy nghĩ rất nhiều về con đường mình đang và sẽ đi. Mọi người nhìn bóng đá ở một góc độ là thành công, giàu có, nhưng đó chỉ là một con số ít ỏi những người đang chơi bóng. Em biết có những anh cố gắng tới 6-7 năm rồi, đến giờ vẫn chưa thể lên đội hình chính, và có lẽ không biết đến bao giờ cuộc sống của họ mới khá hơn. Và em quyết định đi theo con đường khác. Em bắt đầu tìm hiểu các cuộc thi tài năng giành cho giới trẻ, những cuộc casting phim… để thử sức.
![]() |
Ngô Minh Hoàng trên sân khấu cuộc thi tài năng tuổi teen. |
- Trước việc bỏ dở cả một sự nghiệp mình cố gắng suốt nhiều năm, em có gặp sự phản ứng tiêu cực của bố mẹ?
- Bố mẹ em sống rất… thanh niên. Bố mẹ đã tôn trọng ý kiến của em. Bố chỉ bảo rằng từ bỏ thì rất đáng tiếc, nhưng bố không ngăn cản. Bố chỉ muốn em đã quyết làm thì không được làm nửa vời mà phải cố gắng hết sức mình để đến đích. Với em thì em cảm thấy rằng, trong nhiều năm qua, em tự tin là mình chăm chỉ tập luyện bóng đá chỉ thua duy nhất một bạn trong đội, và em từ giã chỉ vì em mong muốn mình sẽ
- Vậy là sắp tới, em sẽ có một vai trò mới như thế nào?
- Em vừa trải qua một cuộc thi tài năng khá thú vị, và qua sự đánh giá của ban giám khảo cũng như khán giả thì em đã thấy tự tin hơn ở tài năng diễn xuất của mình. Vì phần thi tài năng ở vòng chung khảo của em là diễn xuất mà. Mới đây thì em cũng đã casting thành công vai thứ chính trong một bộ phim truyền hình dài tập sẽ bấm máy vào ra Tết. Em hi vọng năm mới sắp đến mình sẽ có những bước đi tốt trên con đường đến với nghệ thuật.
Thủy Nguyên
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu
Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.
![]() |
|
Những thắc mắc về việc đăng ký xét tuyển, các khối thi, chọn ngành - trường học, làm hồ sơ đăng ký dự thi...của thí sinh và phụ huynh sẽ được các giảng viên thuộc ban tư vấn tuyển sinh ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Nông Lâm, ĐH Kinh tế.. giải đáp, tư vấn. Lưu ý: Các câu hỏi được viết bằng tiếng Việt có dấu, gửi về ban Tư vấn tuyển sinh qua email: tuvan.tuyensinh@zing.vn. Các câu trả lời sẽ được giải đáp chính xác và sớm nhất ở chuyên trang Tuyển sinh của Zing. |