Thứ Hai, 26/10/09 21:23 GMT+7

Đêm chung kết có sự góp mặt của những gương mặt có uy tín với các bạn tuổi teen Cần Thơ trong vai trò BGK như Thầy Võ Thế Nam, Phó trưởng phòng công tác chính trị - Trưởng ban Văn nghệ trường Đại học Cần Thơ; chị Huỳnh Trần Thi Ngôn – BTV báo Tuổi trẻ online; anh Lý Minh Tùng – Biên tập viên và Nhà thiết kế Nguyễn Thanh Tùng, giảng viên trường Đại học Kiến Trúc TP HCM.
Phần thi được dàn dựng công phu và lạ nhất
Đó là phần thi của bạn Trần Lâm Đức - Sinh viên trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.

Tự biên đạo một hoạt cảnh múa và hát tiếng Kh’mer với hình ảnh bảo vệ đàn sếu đầu đỏ, đua ghe go, thông qua đó Lâm Đức mong mọi người hiểu hơn về nét đẹp văn hóa Khmer. Thầy Nam đã khen Đức biên đạo và sử dụng nhuần nhuyễn những điệu múa của người Kh’mer mà theo thầy thì: “Không phải người Kh’mer nào cũng dám làm như em”.
Ba mẹ của Đức hiện đang làm việc ở xa nên Đức sống tại Cần Thơ với anh Hai của mình. Đức là trưởng nhóm nhảy Shin, đã từng biểu diễn ở nhiều tụ điểm ca nhạc và hội nghị ở TP Cần Thơ. Từng lọt vào top 12 HVT khu vực Cần Thơ năm ngoái bằng tài năng diễn xuất.
Thể hiện yêu thương đặc biệt nhất

Với thông điệp về tình yêu dành cho mẹ mình, Nguyễn Thị Trúc Loan - Học sinh lớp 11 trường THPT Châu Văn Liêm mang đến chương trình phần thi cắm hoa rất đẹp và một đoạn bài hát "Mẹ yêu" với lời nhắn gửi yêu thương dành cho mẹ. Bị khán giả bắt bí về ý nghĩa lẵng hoa bạn cắm nhưng cô bạn đã tự tin và làm khán giả hài lòng với câu trả lời của mình.
Ở trường, Loan cũng tham gia rất nhiều các hoạt động văn nghệ, thể thao và là một thành viên tích cực trong đội tuyển đá cầu ở trường. Từ nhỏ, Loan sống trong tình yêu thương của mẹ nên Loan cũng muốn lấy phần thi của mình làm món quà đặc biệt này gửi đến mẹ mình.
Phần thi kép độc đáo nhất

Mang đến một phần thi kép rất độc đáo vừa hát và pha chế Yo-shake trái cây, Hồ Hải Đăng - Sinh viên trường ĐH Cần Thơ muốn giới thiệu đến mọi người sự trù phú, đa dạng của trái cây miền Tây. Thế nhưng Đăng đã không trả lời được khi bị khán giả hỏi: “Mỗi loại trái cây trong món Yo-shake vừa pha là đặc trưng của vùng nào”.
Dự thi năng khiếu pha chế nhưng Đăng bật mí chưa từng học pha chế ở bất cứ đâu mà chỉ đam mê và xem ti vi, tìm hiểu trên internet rồi làm theo. Tuy không phải là sở trường nhưng pha chế là một năng khiếu lạ nên Đăng đã quyết định chọn nó để dự thi HVT đấy. Ngoài ra, Đăng còn rất thích xem chương trình nấu ăn và rất thích… ăn nữa. Đam mê ca hát nên anh chàng này cũng có thể hát mọi lúc mọi nơi luôn.
Phần thi đặc trưng Cần Thơ nhất

Đó là tiết mục của bạn Lê Minh Thy Thơ - Học sinh lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển. Qua vở kịch tự dàn dựng, Thy Thơ mong muốn teen ngày nay yêu quý nét đẹp truyền thống của người miền Tây hơn qua hình ảnh chiếc áo bà ba. Vở kịch của Thơ đã làm khán giả cười nghiêng ngả. Tuy nhiên, khi bị GK Thanh Tùng “cắc cớ” về vị trí chiếc áo bà ba ngày nay và Thơ có thường xuyên mặc áo bà ba hay không thì Thơ lại trả lời mâu thuẫn với thông điệp của mình.
Cô bạn này bật mí là mình rất thích môn Văn và là học sinh giỏi Văn của trường. Sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi từ nhỏ, hiện tại Thy Thơ cũng đang tham gia các hoạt động văn nghệ của Trung tâm Văn hóa Cần Thơ, của trường và thành phố nên Thơ rất dạn sân khấu. Thy Thơ còn tự hào vì khả năng nấu ăn rất ngon của mình. Những món đặc sản miền Tây, Thy đều có thể làm được hết.
- Phần thi nhiều sự kết hợp ngẫu hứng nhất

Huỳnh Lê Hoa Mai - Học sinh lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển vừa nhảy vừa pha chế cocktail qua một tiểu phẩm ngắn vô cùng tươi trẻ, nhí nhảnh với sự hỗ trợ từ HVT thân thiện 2k7 Anh Kiệt. Mai muốn gửi đến thông điệp: “Yêu thương làm nên cuộc sống”. Khi bị GK Minh Tùng “làm khó” yêu cầu hát một bài, Mai đã làm cả hội trường ngạc nhiên với giọng hát rất hay. Chưa hết, GK Thanh Tùng còn “làm khó” Mai hơn khi bất ngờ yêu cầu Mai phải phối hợp với Quí Toàn (HVT TP HCM 2k9) trong một điệu nhảy. Mai đã làm BGK và cả khán giả “tâm phục khẩu phục” qua những điệu nhảy vô cùng pro và ăn ý.
Năng khiếu nổi bật của Hoa Mai là nhảy nhưng bạn ấy lại đem đến chương trình HVT một phần thi pha chế. Mai còn rất thích thú cưng và ở nhà bạn ấy nuôi rất nhiều chó mèo. Nhìn Mai rất khỏe khoắn, năng động vì bạn ấy chơi rất nhiều môn thể thao. Tuy nhiên, Mai là một cô bạn rất mau nước mắt.
Đây là phần thi và Hoa Mai có cơ hội để thể hiện được cá tính của mình. Khi mang nước xuống mời BGK, Hoa Mai rất hồn nhiên thú nhận: “Lắc mạnh quá nên đá tan hết, mất ngon rồi”.
Phần thi có phong cách ấn tượng nhất

Xuất hiện trên sân khấu với quân phục, bạn Lâm Trần Thuận - Sinh viên trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội đã thể hiện mình đúng chất một “chú bộ đội” với bài hát “Chúng tôi là chiến sĩ”. Trần Thuận đã đem đến thông điệp mình là một chiến sĩ tuổi teen, muốn các bạn teen ngày nay hiểu đúng về quân đội như một môi trường rèn luyện rất tốt. GK Thi Ngôn đã hỏi Thuận về câu khẩu hiệu của bạn là khi ở môi trường quân đội, làm sao để phá cách và GK Thanh Tùng đã “cứu nguy” Thuận khi cho rằng: “Một chiến sĩ như Thuận thi HVT đã là một sự phá cách ngoạn mục rồi”.
Có papa là Nghệ sĩ ưu tú nên Thuận được cả gia đình ủng hộ theo nghệ thuật. Học trong trường quân đội nên Thuận sinh hoạt và tuân thủ nội quy không khác gì một người lính luôn đấy. Thế nên, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi biết bạn ấy rất nề nếp và đúng giờ. Thuận luôn muốn thay đổi mình để tạo hình tượng mới cả về ngoại hình lẫn phong cách.
Phần thi đa dạng các văn hóa vùng miền nhất

Trần Thị Kim Phượng, bằng một tour du lịch xuyên Việt qua điệu múa ba miền của mình, đã quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến tất cả mọi người, đặc biệt là hình ảnh miền Tây sông nước. Phượng rất tự hào khi mình là con gái miền Tây đẹp một cách hồn nhiên. GK Thanh Tùng đã yêu cầu Phượng hát cải lương hoặc dân ca đúng chất con gái miền Tây và Phượng đã hò một câu rất ngọt ngào.
Hiện đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ, cô gái miền Tây này có một điểm rất “lạ” là không thích… sầu riêng và chưa bao giờ ăn sầu riêng cả. Sở thích của Phượng là nhìn mình trong gương cả lúc vui cũng như lúc buồn. Lúc buồn ngắm mình trong gương để vui hơn và xả stress nữa. Phượng còn rất thích đi du lịch xa nhựng lại bị say xe nên chưa có cơ hội đi nhiều nơi.
Thí sinh có giọng hát hay và linh hoạt nhất

Qua bài hát “Cho bạn cho tôi”, Trần Ngọc Hoàng Huân - Học sinh lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển muốn giữ những kỷ niệm đẹp dưới mái trường và gửi lời chúc đến các bạn năm cuối cấp của mình. Huân đã khẳng định được giọng hát rất hay của mình bằng bài “Ôi quê tôi” khi được GK Thanh Tùng “thử thách” hát một thể loại nhạc khác bài dự thi.
Huân đã tham gia nhiều hoạt động văn nghệ tại trường và sinh hoạt trong CLB Âm nhạc của Nhà văn hóa. Huân cho biết, ca hát là niềm đam mê của mình và bạn ấy có thể hát ở bất kì đâu. Huân cũng rất thích làm một nhiếp ảnh gia khi hay cầm máy đi lòng vòng thành phố tìm cảnh để chụp. Điều Huân tự tin nhất chính là nụ cười rất tươi của mình.
Phần thi xúc động nhất

Bằng giọng hát cao vút, trong veo và đầy tình cảm từ chính hoàn cảnh của mình, Tống Kim Ngọc - Cựu học sinh trường THPT Nguyễn Việt Dũng muốn gửi đến thông điệp tình yêu thương dành cho cha mình qua bài “Cây vĩ cầm”. Ngọc cũng chia sẻ nỗi buồn vì gia đình không có điều kiện nên bạn ấy hiện đang tạm thời nghỉ học để đi làm khi được chị Thi Ngôn hỏi về việc học hiện nay. Phần thi xúc động của Ngọc đã nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Ngọc cũng may mắn trở thành thí sinh được yêu thích nhất trong đêm chung kết HVT khu vực Cần Thơ 2k9.
Đây có lẽ là thí sinh ít có điều kiện nhất so với các thí sinh khác trong đêm chung kết về cả kinh tế và tình yêu thương của gia đình. Có lẽ vì vậy nên Ngọc bản lĩnh trong cuộc sống và biết tự lập từ rất sớm. Tuy nhiên, cô bạn này lại rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh và hay mít ướt. Ngọc cũng đã từng tham gia nhiều hoạt động văn nghệ ở trường và đạt được rất nhiều giải thưởng. Bạn ấy còn từng là học sinh giỏi Văn cấp Quận và đạt giải nhất Tuyên truyền giới thiệu sách..
Phần thi sôi động nhất

Nguyễn Toàn - Sinh viên trường ĐH Cần Thơ đã làm cả hội trường tưng bừng bằng phần thi kết hợp giữa hát và nhảy vô cùng sôi động. Thông điệp Toàn đem tới là sức mạnh của tuổi trẻ, dám đánh đổi và vượt qua khó khăn. Chị Ngôn đã hỏi Toàn về đặc trưng của con trai miền Tây và Toàn đã đánh đổi hay vượt qua điều gì trong cuộc sống? Anh chàng đã làm khán giả hài lòng với phần trả lời của mình cùng sự trợ giúp của thầy Nam.
Tham gia đội văn nghệ của trường từ hồi cấp 1, đặc điểm rất dễ nhận diện ở Toàn là vô cùng… lí lắc. Khi chụp hình chung với bạn bè, hình của Toàn luôn bị mờ vì bạn í không chịu đứng yên một phút nào hết. Toàn còn có một bí mật là bạn ấy cực kì sợ… chó mèo. Tuy là con một, được ba mẹ rất cưng nhưng anh chàng đi học xa nhà từ cấp 3 nên bạn ấy cũng biết tự lập từ rất sớm.
Phần thi đa phong cách nhất

Vô cùng dễ thương, hồn nhiên qua bài hát “Cánh đồng tuổi thơ”, Nguyễn Đăng Phương Quỳnh - Học sinh lớp 11 trường THPT Châu Văn Liêm muốn gửi đến thông điệp: “Tuổi thơ là ký ức đẹp nhất của mỗi người dù ký ức ấy tốt đẹp hay đau buồn”. GK Minh Tùng đã “thử” Quỳnh bằng một năng khiếu khác ngoài múa và hát và cô bạn đã làm cả hội trường ngạc nhiên với một đoạn nhảy hiện đại vô cùng pro trong trang phục… áo bà ba của mình.
Quỳnh có rất nhiều năng khiếu nhưng nổi bật nhất là hát và đàn Piano, Organ. Ngoài ra, Quỳnh cũng rất mê vẽ và đã tập tành vẽ từ năm 4 tuổi dù không theo học khóa nào chính thức. Quỳnh bật mí bạn tham gia nhiều cuộc thi để trau dồi kinh nghiệm và khẳng định bản thân.
Phần thi “máu lửa” nhất

Là thí sinh cuối cùng nhưng Phạm Lưu Thùy Ngân - Cựu học sinh trường THPT Phan Ngọc Hiển thực sự đã khuấy động được cả hội trường bằng bài hát “You belong with me” hết sức máu lửa. Thông điệp của Ngân nói về người trẻ thì phải năng động và nổi bật bằng chính sự tự tin và cá tính của mình. Ngân càng làm khán giả phục hơn khi hát một bài hát tiếng Hoa theo yêu cầu của chị Thi Ngôn và đặc biệt bạn đã hát ca khúc “Chim trắng mồ côi” theo phong cách… rock luôn.
Cô bạn có phong cách vô cùng tomboy này đã từng tham gia rất nhiều hoạt động văn nghệ tại trường và rinh về cho mình nhiều giải thưởng. Đặc biệt, Ngân có thể hát được cả tiếng Anh, Hoa và Hàn. Ngoài ra Ngân còn rất thích chụp ảnh nhưng là photographer chứ không phải người mẫu.
PV
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu
Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.
![]() |
|
Những thắc mắc về việc đăng ký xét tuyển, các khối thi, chọn ngành - trường học, làm hồ sơ đăng ký dự thi...của thí sinh và phụ huynh sẽ được các giảng viên thuộc ban tư vấn tuyển sinh ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Nông Lâm, ĐH Kinh tế.. giải đáp, tư vấn. Lưu ý: Các câu hỏi được viết bằng tiếng Việt có dấu, gửi về ban Tư vấn tuyển sinh qua email: tuvan.tuyensinh@zing.vn. Các câu trả lời sẽ được giải đáp chính xác và sớm nhất ở chuyên trang Tuyển sinh của Zing. |