>>Teen lưu luyến tạm biệt thời áo trắng
Sáng nay, với hình thức là một chương trình quà tặng âm nhạc, buổi ngoại khóa mang tên Nhớ đã để lại nhiều xúc động cho những teen 12 Phan Huy Chú.
Thầy Hoàng Trung Thuấn, bí thư Đoàn trường cho biết: “Đây là ý tưởng xuất phát từ những tình cảm rất chân thành và thân thiện của Ban giám hiệu nhà trường và tập thể các thày cô giáo, là món quà gửi tặng các em trước ngày chia tay mái trường than yêu đã 3 năm gắn bó”.
Thầy Thuấn cũng cho biết thêm, trước đó, Ban chấp hành Đoàn trường đã tiếp nhận những bức thư, là những lời ngỏ, lời tâm sự, là kỉ niệm của những học sinh lớp 12 gửi đến, về bạn bè, thầy cô, về tập thể lớp…, và trích dẫn những lời tâm sự cảm động nhất để đọc trong chương trình này.
Tâm sự của bạn Hà Vũ Tuyết Trà My: “Có dòng sông nào mà không có nguồn cội, có dòng sông nào không đổ ra biển lớn và có một hướng đi chung ra biển lớn ấy.. Và có người học trò nào lại không lớn lên và trưởng thành trong sự dìu dắt của thầy cô. Giờ đây ngày ra trường không còn bao lâu nữa, chỉ còn đếm trên đầu ngón tay... Thầy cô là tình yêu thương, là người mang lại và chắp cánh cho chúng con tri thức, hành trang quan trọng nhất để bước qua ngưỡng cửa cuộc đời. Chúng con muốn nói rằng: Yêu thầy cô nhiều lắm! Chúng con sẽ nhớ rất nhiều những bài học mà cô chủ nhiệm Kim Anh đã dạy dỗ chúng con, những giờ phút mà cô cùng chúng con vui chơi, rộn rã tiếng cười giòn tan … Những ngày ấy giờ là những kỉ niệm đẹp sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí chúng con…”
Có mặt từ rất sớm, các teens 12 khiến cho sân trường Phan Huy Chú sáng nay sáng bừng, rực rỡ bởi những sắc màu tạo thành từ những bộ đồng phục khác nhau của các lớp. Ngồi bên nhau trong những khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh, lắng nghe Quà tặng âm nhạc, và để lưu lại những kỉ niệm này, mãi mãi không quên!
![]() |
![]() |
![]() |
| Những tiết mục văn nghệ trong phần "Quà tặng âm nhạc" |
![]() |
![]() |
| Đọc lưu bút |
Và tranh thủ... học bài:
![]() |
Pose ảnh nhiệt tình với bạn bè:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trong khi đó, teen Việt Đức nổi tiếng là dân chơi Hà thành, nhưng trong buổi lễ bế giảng sáng nay, trong cái nắng gay gắt và tiếng trống chào tạm biệt mái trường, các bạn đã bịn rịn bên nhau với những cảm xúc không nói nổi nên lời. Có bạn viết vài dòng lưu niệm lên màu áo trắng, có nhóm tụ tập nhau lại tạo dáng chụp ảnh, có bạn chỉ ngồi trầm tư bên gốc cây, và có cả những chàng trai ngồi nức nở không đứng lên được vì quá xúc động.
Dù thầy cô tuyên bế buổi lễ kết thúc, nhưng các teen lớp 12 vẫn lên sân khấu để đàn, hát và nói lời chia xa. Những ca khúc của mùa chia tay như Tạm biệt, Mong ước kỷ niệm xưa... được hát trong nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào.
![]() |
| Cuối năm, chúng tớ "bảy sắc cầu vồng" chút |
![]() |
| Nhưng áo dài trắng vẫn là sự lựa chọn của đa số teen trong ngày chia tay |
![]() |
| Đội bóng lớp mình trong khung thành quen thuộc |
![]() |
| Teen girl Việt Đức nổi tiếng xinh đẹp và sành điệu, dù là đồng phục hay áo dài thì các bạn vẫn rất hot |
![]() |
| Thế nhưng, những giọt nước mắt vẫn tuôn trào |
![]() |
| Chúng con yêu cô nhiều, trong suốt những năm học cùng, cô luôn yêu thương chúng con như chính mẹ của mình |
![]() |
| Và bạn bè, liệu có còn được gặp lại |
![]() |
| Những chàng trai của Việt Đức cũng xúc động không kém bạn gái, đằng sau những lời trêu chọc là những giọt nước mắt lăn tròn |
![]() |
| Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hòa tinh thân, chia tay buồn nhưng cứ phải chụp thật nhiều để làm kỷ niệm |
![]() |
| Ngồi lại bên nhau |
![]() |
| Cùng mong ước kỷ niệm xưa |
![]() |
| Và ca khúc tặng thầy cô yêu quý, tặng những bạn bè thân thương với mái trường yêu dấu |
![]() |
| Những xúc cảm của học trò đã khiến người thầy, dù đã trải qua mấy chục năm giảng dạy, qua bao mùa chia tay vẫn không khỏi rơi nước mắt. |
Trang Nguyên Dương
Theo Bưu điện Việt Nam
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu
Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.