Sống trẻ » Teen Việt

Thứ Hai, 26/07/10 18:25 GMT+7

Thí sinh đến từ Bình Thuận dành cú đúp Tiếng ca học đường

Với chất giọng khoẻ và trong, thí sinh Phạm Trung Kiên đến từ Bình Thuận đã chinh phục BGK và khán giả để nhận về cú đúp Giải nhất Tiếng ca học đường và Thí sinh được yêu thích nhất.

Tối qua (25/7), tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM) đã diễn ra đêm chung kết Tiếng ca học đường 2010 với chủ đề “Bay đến tương lai”. Với sự reo hò, cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên, khán giả đã làm cho không khí tại đây nóng hơn bao giờ hết… Sau 2 vòng thi đấu căng thẳng, chủ nhân của chiếc cúp vô địch đã dành cho Phạm Trung Kiên đến từ Bình Thuận.

Thí sinh đến từ Bình Thuận dành cú đúp Tiếng ca học đường

Phạm Trung Kiên xuất sắc giành cú đúp trong đêm chung kết

Nếu như đêm thứ 4, tâm lý của Trung Kiên bất ổn chừng nào thì đêm qua, bạn đã thể hiện ca khúc Hạ cuối của nhạc sĩ Nguyễn Quang Nghĩa với một tinh thần hết sức thoải mái, dường như không bị vấp bất cứ lỗi nào trong phần biểu diễn của mình. Đặc biệt, phần sáng tạo huýt sáo theo tiếng nhạc dạo bài Ôi quê tôi- nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã mang lại những tràng pháo tay giòn giã của tất cả những ai có mặt tại khán phòng.

Trong phần phát biểu ý kiến, ca sĩ Minh Ánh (BGK) đã không ngớt lời khen ngợi dành cho nhà quán quân, “Chị thích giọng hát của em, hôm nay em đã thể hiện rất thành công bài thi của mình…”. Bên cạnh phần thưởng to lớn này, Trung Kiên còn chiếm được tình cảm của khán giả khi nhận thêm giải “Thí sinh được yêu thích nhất”.

Thí sinh đến từ Bình Thuận dành cú đúp Tiếng ca học đường

Các thí sinh đạt giải trong đêm chung kết

Giải nhì thuộc về thí sinh Trần Hải Đăng. Đăng được đánh giá hội đủ tất cả yếu tốt để trở thành một ca sỹ thực thụ của showbiz với ngoại hình khá, gương mặt đẹp, giọng hát rất ổn, phong cách biểu diễn có gu. Nếu như ở các vòng trước, Đăng được đánh giá cao và được lòng khản giả thì vào đêm chung kết, sai lầm trong việc chọn ca khúc thể hiện cho phần thi thứ hai Nhớ ơn mẹ của Phan Đinh Tùng đã làm cho Đăng mất điểm vì ca khúc này không giúp bạn “khoe” giọng.

Tuy vậy, ở ca khúc đầu tiên Ánh mắt của cha của nhạc sĩ Minh Châu, ca khúc này đã từng được Đăng thể hiện các vòng trước, và hôm nay, bạn lại một lần nữa thành công khi thể hiện trọn vẹn cảm xúc.

Võ Nam Sơn (thể hiện Mẹ, con đã về!Sáng) và Lưu Hoàng Minh Châu (thể hiện Li ti Bến bờ), hai thí sinh này không có sự đột phá trong đêm chung kết nên đành “ngậm ngùi” nhận giải ba đồng hạng.

Giải 4 thuộc về các thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Hà My, Ninh Thị Phương Dung, Nguyễn Minh Châu. Giải khuyến khích thuộc về Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Dũng, Nguyễn Thị Mai Phương, Phan Nguyễn Nhật Hà.

Thí sinh đến từ Bình Thuận dành cú đúp Tiếng ca học đườngThí sinh đến từ Bình Thuận dành cú đúp Tiếng ca học đường

Thí sinh Phạm Trung Kiên đã chinh phục được BGK và khán giả bằng giọng hát của mình

Thí sinh đến từ Bình Thuận dành cú đúp Tiếng ca học đườngThí sinh đến từ Bình Thuận dành cú đúp Tiếng ca học đường
Thí sinh đến từ Bình Thuận dành cú đúp Tiếng ca học đườngThí sinh đến từ Bình Thuận dành cú đúp Tiếng ca học đường
Thí sinh đến từ Bình Thuận dành cú đúp Tiếng ca học đường
Thí sinh đến từ Bình Thuận dành cú đúp Tiếng ca học đường

Cựu thí sinh Tiếng ca học đường Tiêu Châu Như Quỳnh cũng góp mặt

Thí sinh đến từ Bình Thuận dành cú đúp Tiếng ca học đường
Thí sinh đến từ Bình Thuận dành cú đúp Tiếng ca học đường
Thí sinh đến từ Bình Thuận dành cú đúp Tiếng ca học đường
Thí sinh đến từ Bình Thuận dành cú đúp Tiếng ca học đường
Thí sinh đến từ Bình Thuận dành cú đúp Tiếng ca học đường

BGK đánh giá cao các thí sinh tham dự năm nay

Tào Nga

Theo Bưu điện Việt Nam

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Tết Nhâm Thìn 2012

Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu

Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt  khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.