Sống trẻ » Gương mặt trẻ

Thứ Hai, 04/01/10 15:30 GMT+7

Tuổi 18, đặt chân lên 5 châu lục

18 tuổi là một khoảng thời gian ngắn với đời người, nhưng lại là một chặng đường dài để Nguyễn Hà Việt chinh phục năm châu lục bằng những nỗ lực của mình.

Tuổi 18, đặt chân lên 5 châu lục

Nguyễn Hà Việt (trái) trẻ trung và hiện đại trong một dạ tiệc

Là học sinh giỏi của Trường chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội), Hà Việt quyết định chọn cho mình những chuyến hành trình đi khắp nơi trên Trái đất để khám phá, đưa sức trẻ và trí tuệ Việt ra toàn cầu.

“Săn” những chuyến đi

Vừa vào Trường chuyên Ngoại ngữ, Hà Việt được chọn làm phó bí thư đoàn trường. Hết năm học lớp 10, với kết quả học tập xuất sắc cộng thêm thành tích hoạt động năng nổ, Hà Việt được nhà trường chọn làm một trong mười đại diện của trường tham gia chương trình giao lưu văn hóa tại Sydney (Úc) trong ba tuần. Châu Úc là nơi Hà Việt đặt chân đến đầu tiên trong chuyến hành trình đi khắp thế giới của mình.

Trải nghiệm thú vị

Có chuyến đi cho Hà Việt những trải nghiệm: ở vùng đất ẩm iSimangaliso tại Nam Phi, tất cả không được ở khách sạn mà phải ở trong mái lều lợp lá, khám phá môi trường theo những cách rất đặc biệt: cách đánh bắt cá của người Tsonga, nằm ngủ trong túi ngủ để quan sát những chòm sao đang dịch chuyển, cách đóng thuyền để giảm tối thiểu lượng gỗ sử dụng...

Trở về từ đất nước xứ sở của kangaroo, Hà Việt bắt tay vào việc nghiên cứu môi trường, tìm giải pháp để bảo tồn thú nuôi hoang dã. Đây là sở thích đặc biệt của Hà Việt. Cuối năm học lớp 11, bạn đăng ký tham gia cuộc thi tìm hiểu thiên nhiên và môi trường hoang dã (IWE). Bất ngờ đoạt giải nhất. Từ đó, anh bạn trẻ được chọn làm đại diện của Việt Nam tham gia chương trình đào tạo về môi trường tại Nam Phi cùng 38 thanh niên khác trên thế giới.

“Mình rất có duyên với những chuyến đi” - Hà Việt tâm sự. Sau khi từ châu Phi trở về, vài tháng sau Trường Ruthin - một trong những ngôi trường hàng đầu của Vương quốc Anh - trao 10 suất học bổng cho học sinh toàn thế giới lại có tên Nguyễn Hà Việt. Bạn trở thành học sinh châu Á duy nhất tại ngôi trường này trong khóa học đó.

Ở trường này, Hà Việt trở thành chủ tịch CLB quốc tế và là khách mời trong việc chia sẻ kinh nghiệm sống, học tập của học sinh châu Á tại một đất nước châu Âu. Hà Việt còn trở thành người dẫn đầu ở các cuộc thi hát, bơi lội và tổ chức trò chơi hay sự kiện...

Chưa hoàn thành hai năm học, Hà Việt lại một lần nữa được chọn làm đại diện giới trẻ Việt Nam tham gia diễn đàn các nhà lãnh đạo trẻ do hai trường đại học hàng đầu thế giới là Harvard và Stanford tổ chức.

Trở về nước sau năm học đầu tiên tại Vương quốc Anh, Hà Việt chuyển hồ sơ đến Tổ chức Realacad với hi vọng mong manh được chọn vì chương trình chỉ dành riêng cho sinh viên. Tuy nhiên, Hà Việt lại là một ngoại lệ khi là học sinh châu Á trẻ nhất được tham dự diễn đàn. Tại chương trình lần này, Hà Việt được biết thêm về các kỹ năng mềm, bày tỏ quan điểm lãnh đạo và đặc biệt hơn khi đánh dấu sự có mặt của thanh niên Việt Nam ở mọi hoạt động quốc tế trên thế giới.

Thế là ngay sau chuyến đi này, Nguyễn Hà Việt đã có những trải nghiệm rất thú vị cho cuộc sống riêng của mình. Đó là 18 tuổi đã đặt chân lên năm châu lục.

Tuổi 18, đặt chân lên 5 châu lục

Nguyễn Hà Việt trong chuyến đi đến miền đất ẩm iSimangaliso, Nam Phi

Hành trình mang theo quê hương

Trong những chuyến đi xa, trong túi xách của Hà Việt luôn có xấp bản đồ Việt Nam để phát cho bạn bè quốc tế. Có những lúc thiếu, Hà Việt đã thức trắng để vẽ tay và tô màu bản đồ để ngày hôm sau có tặng bạn bè.

Hà Việt còn học cách “rán nem” ở nhà để có thể giới thiệu món ăn đặc trưng của Việt Nam đến với các nước khác. Ngoài ra, một bài hát theo Hà Việt qua tất cả năm châu lục là Trống cơm cùng với chiếc áo the may sẵn vuông vức, gọn gàng luôn là tiết mục văn nghệ được chào đón nhiều nhất.

Mỗi chuyến đi là một bài học lớn đối với Hà Việt. Đó là bài học về sự trưởng thành của một người trẻ trước những vấn đề toàn cầu không riêng gì Việt Nam: Trái đất nóng lên, ô nhiễm khí thải, sự hội nhập các bản sắc văn hóa vào thế giới...

Bố mẹ của Hà Việt nói về con trai mình: “Mọi hoạt động Hà Việt đều tâm sự với bố mẹ. Chính chúng tôi đã sửa cho Việt từng câu, từng chữ trong những bài luận văn gửi đi, khuyên cháu nên thêm phần nào để ấn tượng, bỏ bớt phần nào để không dài dòng quá. Dĩ nhiên, chúng tôi luôn khuyên cháu nắm bắt mọi cơ hội để thể hiện hết tuổi trẻ của mình”.

Sau khi làm chuyến hành trình vòng quanh năm châu lục, hiện tại thật khó để gặp Hà Việt khi bạn đang tiếp tục chương trình học tập tại Anh và tìm kiếm học bổng du học tiếp theo. Dù đang làm gì Hà Việt cũng luôn tâm niệm: “Mình sẽ cố gắng giới thiệu hình ảnh đất nước để đến một ngày khi nhắc đến Việt Nam, người nước ngoài sẽ bảo đó là một đất nước tuyệt vời!”.

Theo Tuổi Trẻ

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Tết Nhâm Thìn 2012

Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu

Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt  khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.

Những thắc mắc về việc đăng ký xét tuyển, các khối thi, chọn ngành - trường học, làm hồ sơ đăng ký dự thi...của thí sinh và phụ huynh sẽ được các giảng viên thuộc ban tư vấn tuyển sinh ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Nông Lâm, ĐH Kinh tế.. giải đáp, tư vấn.

Lưu ý:

Các câu hỏi được viết bằng tiếng Việt có dấu, gửi về ban Tư vấn tuyển sinh qua email: tuvan.tuyensinh@zing.vn. Các câu trả lời sẽ được giải đáp chính xác và sớm nhất ở chuyên trang Tuyển sinh của Zing.