Thứ Bảy, 21/11/09 15:53 GMT+7
>>Người thắp sáng sắc màu cho teen khiếm thị
Trong khi đó, cô bạn ngồi bên cạnh quay sang hỏi: hoa mai thì màu gì chị nhỉ, còn hoa đào thì màu gì...
Đó là một cảnh tại lớp học mỹ thuật đặc biệt của trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Lạc Trung, Hoàng Mai, Hà Nội). Cô Hương Giang là người giảng dạy chính thức từ 6 năm nay, và tại đây, những bức tranh của các em khiếm thị đã được ra đời, để rồi theo chân những người yêu thích hội họa, hoặc những tấm lòng nhân ái đến khắp mọi miền đất nước, tại các triển lãm, các cuộc đấu giá....
![]() |
| Bước đầu tiên là đính giấy vào giá vẽ để cố định |
![]() |
| Cô bé Loan học lớp 4 không thấy gì, nhưng với sự mô tả của cô giáo về cảnh vật và trí tưởng tượng của mình, em đã phác thảo xong một cây thông. |
![]() |
| Khung vẽ bằng lưới, bên dưới là xốp nhẹ. Khi nét bút đè mạnh xuống thì những nét mực, sáp sẽ hằn lên giấy, nhờ đó, không cần nhìn mà chỉ cần dùng tay các em cũng có thể định dạng được hình ảnh mình đã vẽ. |
![]() |
| Thảo Nguyên năm nay học lớp 3, đây là buổi học vẽ thứ 2 nhưng Nguyên đã tiếp thu rất nhanh. |
![]() |
| Thảo Nguyên có thể phân biệt được màu sắc, vì thế em khi Loan cần chọn màu thì Nguyên sẽ là người lấy và đưa màu phù hợp cho Loan. |
![]() |
| Một tay định dạng hình ảnh, một tay tô màu |
![]() |
| Trong khi đó, cậu bạn này đang tìm màu sắc phù hợp cho bức tranh của mình |
![]() |
| Chủ đề của buổi học hôm nay là Tết và Giáng sinh nên anh chàng đã vẽ một cây thông nhỏ màu xanh, một người tuyết và bên cạnh đó là cậu bé đang tươi cười, phía dưới sẽ là hộp quà mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng thích thú vào mỗi dịp Giáng sinh. |
![]() |
![]() |
| Giang đang học lớp 9, em là một trong những họa sĩ nhí tiêu biểu của trường. Mắt em ngày càng yếu và hiện tại thì gần như không thấy gì. Hôm nay Giang quên mang khung vẽ nên em phải tự mày mò trên giấy. |
![]() |
| Giang quay xuống nhờ Bảo Trân tô màu. Bảo Trân học vẽ tại trường đã được 6 năm, em có năng khiếu hội họa nên những bức tranh của em được hoàn thành |
![]() |
| Cô giáo Hương Giang hướng dẫn Việt Phương nên chọn màu nào cho từng chi tiết |
![]() |
| Còn cậu bạn Đào Tùng thì sắp hoàn thành tác phẩm của mình |
![]() |
| Dường như các em chọn đề tài Giáng sinh nhiều hơn là Tết nguyên đán |
![]() |
| Hoàng cũng đang tô nốt |
![]() |
| Thảo Nguyên thì đang suy nghĩ xem mình nên tô màu gì tiếp theo |
![]() |
| Cô bé quay sang nhìn tác phẩm đã hoàn thiện của Loan. Sau hơn 1 tiếng, Loan đã vẽ một bức tranh rất sinh động, với cây thông, những người tuyết, những ngôi nhà nhỏ và một cô bé đang chơi đùa. |
![]() |
| Nếu nhìn những bức tranh này, có lẽ khó có người nhận ra rằng nó được vẽ từ những em nhỏ sống trong bóng tối. |
![]() |
| Các em tâm sự rằng, lúc mới học thì cứ tưởng là khó lắm, vì có nhìn thấy gì đâu, làm sao biết được bầu trời thì như thế nào, đám mây ra sao, hay hoa hồng khác hoa mai như thế nào... |
![]() |
| Nhưng được sự chỉ dẫn của cô giáo, và trí tưởng tượng phong phú, dần dần các em đã quen và vẽ được, như ở bức tranh này, một mùa xuân vui tươi, tràn đầy hạnh phúc đang tràn về. |
Kỳ tới: Khi teen khiếm thị đá bóng
Thủy Nguyên
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu
Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.
![]() |
|
Những thắc mắc về việc đăng ký xét tuyển, các khối thi, chọn ngành - trường học, làm hồ sơ đăng ký dự thi...của thí sinh và phụ huynh sẽ được các giảng viên thuộc ban tư vấn tuyển sinh ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Nông Lâm, ĐH Kinh tế.. giải đáp, tư vấn. Lưu ý: Các câu hỏi được viết bằng tiếng Việt có dấu, gửi về ban Tư vấn tuyển sinh qua email: tuvan.tuyensinh@zing.vn. Các câu trả lời sẽ được giải đáp chính xác và sớm nhất ở chuyên trang Tuyển sinh của Zing. |