Thứ Năm, 19/11/09 0:54 GMT+7
![]() |
Brian Thomas và vợ Christine. |
Brian Thomas, người có tiền sử bị mộng du (rối loạn giấc ngủ) đã thú nhận hành động giết vợ là Christine khi họ đang ngủ qua đêm ở một trạm đỗ xe tại tây Wales vào tháng 7 năm ngoái, tòa án hoàng gia Swansea cho hay.
Tuy nhiên, một luật sư của Thomas cho hay người đàn ông 59 tuổi này không thừa nhận có tội, do ông giết vợ trong tình trạng mộng du. Brian Thomas và người vợ Christine 57 tuổi có 2 con gái lớn.
Thông tin tại tòa cho hay, hai vợ chồng Thomas đã dừng lại nghỉ qua đêm ở một trạm đỗ xe. Tuy nhiên, họ không ngủ được ngon do những người đàn ông trẻ tụ tập xe quanh đó, rồ máy và phanh xe tạo nên những tiếng rít chói tai. Vì vậy, Thomas quyết định lái xe tới một điểm đỗ khác. Nhưng vào 3h49 sáng hôm sau, ông̃ gọi cho cảnh sát và nói đã giết vợ mình.
Thomas cho biết ông mơ thấy mình đánh nhau với những “cậu bé đua xe”, phá bĩnh giấc ngủ của vợ chồng họ đêm đó. Và Thomas nghĩ ông đã chẹn cổ một trong số chúng, nhưng khi tỉnh dậy, ông nhận ra đó chính là người vợ Christine của mình.
Luật sư bên nguyên Paul Thomas thông báo các chuyên gia giấc ngủ sau khi kiểm tra bị cáo đã kết luận Brian Thomas giết vợ trong khi đang mộng du và hành động của ông là không cố ý.
Luật sư nói với đoàn bồi thẩm đây là một vụ “rất khác thường” và bên khởi tố không tìm kiếm lời buộc tội giết người hay ngộ sát đối với người chồng, mà sẽ chấp nhận “một phán quyết đặc biệt rằng người chồng không có tội giết người với lý do bị bệnh”.
Phiên tòa xét xử Brian Thomas được hoãn lại tới thứ tư tuần sau.
Theo Dân Trí
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác