Thứ Sáu, 24/07/09 17:16 GMT+7
Tanya Angus, năm nay 30 tuổi, đã cao thêm 25 cm so với 12 năm trước như là kết quả của tình trạng tăng trưởng hiếm thấy. Cô đang là một trong những phụ nữ cao nhất và nặng nhất hành tinh.
Hiện nay, theo lời bác sĩ, Angus là cô gái duy nhất trên thế giới bị chứng phát triển mà giới y khoa không thể dùng dược phẩm để ngăn chặn.
![]() |
Thân hình Tanya Angus năm 18 tuổi (trái) và 12 năm sau đó khác xa nhau. |
Mắc chứng bệnh hiếm Acromeglia, thường được nhắc đến với cái tên “gigantism” (khổng lồ) vì cơ thể sản xuất ra quá nhiều hormone tăng trường, cơ thể Angus đã phát triển từ thân hình thon gọn cao 1m72, nặng hơn 50 kg ở tuổi 18 lên 1m98 và 215 kg như hiện tại.
“Tôi vẫn đang hy vọng”, Angus bày tỏ. “Không có hy vọng đồng nghĩa với trắng tay. Tôi mong người ta có thể giúp cơ thể tôi ngừng lớn lên một ngày nào đó, để tôi được sống bình thường như mọi người".
Khó khăn của Angus bắt đầu vào những năm vừa qua tuổi teen, khi cô để ý thấy chân, mặt và thân hình mình liên tục phát triển với mức độ đáng báo động.
Nhưng dù Angus thường xuyên đến khám bệnh, bác sĩ vẫn tin rằng cô gái 20 tuổi lúc đó chỉ muốn thu hút sự chú ý với hy vọng được cho chút thuốc giảm đau và từ chối giúp đỡ Angus.
Mọi chuyện còn gây sốc hơn khi thân hình của Angus bắt đầu biến đổi một cách khó coi; toàn bộ cơ thể rất nữ tính trước kia trở nên thô kệch hơn và tăng trưởng như vóc dáng một người đàn ông. “Thực tế đã có người ở chỗ làm hỏi liệu tôi có từng là một chàng trai không”, Angus đau khổ thú nhận. "Giọng nói của tôi cũng thay đổi và trầm đi. Tôi tuyệt vọng và bắt đầu thấy rất mắc cỡ cũng như thiếu an toàn”.
![]() |
Theo các bác sĩ, Tanya Angus hiện là người phụ nữ duy nhất trên thế giới mà y học không thể dùng thuốc để ngăn chặn sự tăng trưởng không ngừng của cô. (Ảnh: Barcroft) |
Mọi chuyện rốt cuộc cũng đến mức căng thẳng khi bạn trai Tanya yêu cầu cô phải thon thả lại, còn mẹ anh ta thì thắc mắc liệu cô có phải là một anh chàng đã chuyển đổi giới tính. “Tôi thấy đau lòng và quyết định không ở bên anh ấy nữa. Tôi gọi cho mẹ và nói muốn dọn về Nevada”, Tanya kể. “Ngay khi chị gái thấy tôi ở sân bay, chị biết tôi đã biến dạng. Chị và mẹ khẳng định chúng tôi cần đến gặp bác sĩ”.
Bác sĩ ngay lập tức thừa nhận các dấu hiệu của bệnh “khổng lồ” và đề nghị Angus tiếp xúc với chuyên gia. Khi ấy, cô cao khoảng 1m85. Phim chụp MRI cho thấy não Angus có một khối u bằng trái bưởi phủ quanh động mạch cảnh bên trong, gây ra sự sản xuất dư thừa hormone tăng trưởng. Nó quá lớn nên ban đầu, các bác sĩ cho biết họ không thể làm gì được. Nhưng bà Karen, mẹ của Angus, đã lục lọi trên mạng và các tạp chí y khoa cho đến lúc tìm ra một bác sĩ khẳng định ông có thể mổ cho con gái bà.
Năm 2003, cuối cùng Tanya cũng được giải phẫu để cắt bỏ phần lớn khối u, dù rất khó để tách các phần nhỏ của nó khỏi não. Sau đó cô được cho một hợp chất thuốc để cố kiềm hãm lượng hormone tăng trưởng khổng lồ vẫn còn trong người.
Tanya có tổng cộng 3.000 hormone loại này, trong khi con số trung bình ở người bình thường là 250. Các bác sĩ rất nóng lòng giảm số lượng này xuống dưới 1.000 nhưng hiếm khi làm được điều đó.
Không thể đi lại vững vàng và phải sống cùng mẹ và cha dượng, Angus ít khi ra ngoài vì thường là mục tiêu của những cái nhìn soi mói cũng như các bình phẩm thô tục trên đường.
“Thật kinh khủng. Toàn bộ cuộc đời tôi phải thay đổi và tôi không thể làm bất cứ điều gì cho bản thân nữa. Chuyện khó nhất là mọi người cứ nghĩ tôi là đàn ông và gọi tôi là “anh/ông”, khiến tôi rất phiền lòng. Tôi cố ăn mặc thật nữ tính và trang điểm sao cho xinh xắn, nhưng điều này thật khó khi bạn có khổ người như tôi",
Hai năm sau, vào năm 2005, mức hormone lại bắt đầu vọt lên và mẹ Tanya đã tìm một chuyên gia thứ hai; người này phát hiện khối u một lần nữa phình ra và lớn bằng trái cam.
Tanya Angus phải làm phẫu thuật sâu hơn. Cô còn uống loạt thuốc khác để giảm bớt hormone tăng trưởng, nhưng mức hormone của cô chưa bao giờ dưới 900 và giờ đang trên 1.000. Hiện nay, Angus là một trong những phụ nữ cao nhất và nặng nhất thế giới.
Cách đây 2 năm, Angus còn bị đột quỵ do áp lực mà cơ thể khổng lồ dồn lên tim. Cô phải học lại cách đi đứng, nói chuyện và giờ đang gặp khó khăn về khả năng nghe. Angus đã phục hồi dần và hiện sống cùng chị gái nhưng vẫn còn chật vật với chuyện di chuyển nên phải dùng xe lăn.
(Nguồn: MSNBC) |
“Bác sĩ chỉ nói chúng tôi không thể làm gì được cho con bé!”, bà Karen kể. “Bạn không biết là gia đình tôi đã liên hệ với bao nhiêu bác sĩ đâu. Chúng tôi tiêu hết toàn bộ tiền để dành, hơn 200.000 USD để giúp Tanya. Một bác sĩ nói rằng con gái tôi chỉ còn sống được hai tháng nữa. Chuyện ấy xảy ra cách đây 8 tháng, nhưng tôi không thèm tin điều đó. Tôi sẽ không ngừng lại cho đến lúc tìm được cách nào đó để ngăn sự tăng trưởng của con bé".
Giờ Tanya đang có một bác sĩ mới, người đã theo dõi bệnh cho cô 3 tháng qua, và ông hy vọng sẽ phát hiện ra một loại thuốc tổng hợp nhằm trì hoãn tốc độ phát triển trong cơ thể Angus.
“Tôi kể ra câu chuyện này vì muốn mọi người hiểu mình. Đâu phải lỗi của tôi khi tôi mắc chứng bệnh hiếm", Tanya Angus nói. "Nhiều người ở quê vẫn nhìn tôi đầy ác ý. Tôi thích những ai có học vì họ có thể cư xử với tôi như một con người thật sự”.
Ty
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác