Thứ Ba, 12/05/09 17:41 GMT+7
![]() |
Hazel Costin (trái) và Jay Preller hôn nhau trên cầu tàu Queen ở Ramsey. (Ảnh: Iomtoday) |
Hazel Costin và Jay Preller, đến từ Weston-super-Mare, Somerset, gặp nhau lần đầu tiên ở cầu tàu lịch sử Grand tại quê nhà vào tháng 7/2007.
Và giờ họ đang du lịch xuyên Anh để cùng chia sẻ nụ hôn tại 55 cầu tàu trong nước trước khi quay về Grand Pier tổ chức lễ cưới vào hè năm sau. Họ cũng sẽ viết một cuốn sách về hành trình này với tựa đề “From Piers to Eternity”.
“Chúng tôi hôn nhau lần đầu ở cầu tàu này nên thật hợp lý khi cưới ở đó. Sẽ không mất nhiều thời gian để chúng tôi ghé thăm tất cả các cầu tàu. Điều này mới thú vị làm sao!”, Costin - giáo viên 39 tuổi – chia sẻ. “Và cũng thật vui khi viết sách kể lại với mọi người hành trình tuyệt vời của mình.”
![]() |
Preller và Costin chụp hình trước lối vào cầu tàu Queen ở Ramsey. (Ảnh: Iomtoday) |
Đầu tháng 5 năm nay, họ đã dừng chân tại đảo Man để thăm cầu tàu Queen ở Ramsey. Tuy cầu bị khóa cửa nhưng cả hai vẫn được ưu tiên cho vào để có thể chụp ảnh đang "mi" nhau.
Preller, thợ trang trí 51 tuổi, và hôn thê Costin đến nay đã ghé qua 35 trong tổng số 55 cầu tàu theo dự kiến. Đôi tình nhân này đang hy vọng cầu tàu Grand Pier của Weston, nơi bị hư hỏng nặng vì hỏa hoạn hồi hè năm ngoái, sẽ được tái thiết kịp thời cho đám cưới của mình vào cuối tháng 5/2010. Cũng chính vì trận hỏa hoạn đó mà họ nảy ra ý định du lịch xuyên Anh trước khi cưới: “Chúng tôi lo là sẽ không còn cầu tàu nào nữa để ra đó hôn nhau, trừ khi chúng tôi đi thăm tất cả.”
Ty
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác