Chủ Nhật, 18/10/09 17:40 GMT+7
Đây không phải chuyện đùa mà như một cách để nhắc khéo dư luận thế giới rằng, tình trạng thay đổi khí hậu không còn là điều gì đó xa vời mà đã ảnh hưởng tới những quốc gia nằm ở “mặt trận hàng đầu” như Maldives.
Ý tưởng khác người
Ngày 17/10, đa số thành viên nội các Maldives đã tham dự sự kiện này. Hhọ mặc đồ lặn và sử dụng tín hiệu tay để giao tiếp khi tiến hành cuộc họp dưới nước đầu tiên. Tổng thống Mohamed Nasheed và 12 thành viên nội các đã lặn xuống một khu vực cách mặt biển 6m, ngồi vào những chiếc ghế đặc biệt và tiến hành cuộc họp kéo dài 12 phút.
![]() |
Tổng thống Mohamed Nasheed cùng nội các thông qua một văn bản kêu gọi việc cắt giảm khí CO2. |
Vốn là một thợ lặn chuyên nghiệp nên việc họp dưới nước không là vấn đề gì với ông Nasheed. Nhưng những thành viên khác trong nội các đã phải tiến hành lập luyện vài tuần mới đủ sức tham gia cuộc họp này. Có 3 bộ trưởng không tới cuộc họp. Hai trong số đó không đạt chuẩn về sức khỏe. Người còn lại đang đi công tác nước ngoài.
Với khung cảnh sau lưng là một vỉa đá ngầm, cuộc họp nhằm thu hút sự chú ý của dư luận tới vấn đề trái đất ấm lên. Nếu tình trạng đó không được ngăn chặn, quốc đảo trên Ấn Độ Dương này sẽ biến mất trong vòng một thập kỷ. Hiện các đảo của Maldives chỉ nằm cách mực nước biển có 2,1m.
Vừa thở ô-xy, Tổng thống, Phó Tổng thống cùng 11 bộ trưởng trong nội các Maldives đã ký vào một văn bản kêu gọi các nước cắt giảm lượng khí thải CO2. Vấn đề này cũng sẽ được bàn tới trong khuôn khổ một hội nghị lớn của Liên hiệp quốc về thay đổi khí hậu, dự kiến diễn ra tháng 12 tại Copenhagen, Đan Mạch. Tại cuộc gặp đó, các quốc gia sẽ thương thảo để tìm một thỏa thuận thay thế cho Nghị định thư Kyoto về cắt giảm lượng khí thải nhà kính như CO2, vốn gây ra tình trạng trái đất ấm lên. Hiện vướng mắc nằm ở chỗ các nước giàu muốn mọi quốc gia đều phải tiến hành cắt giảm khí thải trong khi các nước nghèo muốn những nước công nghiệp phải cắt giảm lớn hơn.
![]() |
Nội các Maldives đã họp dưới biển, trên những chiếc ghế được thiết kế đặc biệt. |
Tổng thống đặc biệt
“Tác giả” của cuộc họp đặc biệt kể trên là Tổng thống Mohamed Nasheed. Ông sinh ngày 17/5/1967 tại Maldives. Khi còn nhỏ, Nasheed theo học Trường Majeediyya ở quốc đảo này. Năm 1982, ông chuyển tới học ở Anh và thường xuyên đạt loại A trong học tập. Ông tốt nghiệp Đại học John Moores ở Liverpool với bằng cử nhân về nghiên cứu biển.
Vì một bài báo chỉ trích chính phủ đăng trên tạp chí chính trị Sangu hồi năm 1990, ông Nasheed đã bị bắt. Năm 1992, ông bị kết án 3 năm tù giam. Được trả tự do vào tháng 6/1993, ông lại bị bắt vào các năm 1994 và 1995. Năm 1996, ông bị xử 2 năm tù giam vì một bài báo viết về các cuộc bầu cử của Maldives trong năm 1993 và 1994.
Năm 2000, ông Nasheed được bầu làm thành viên Quốc hội đại diện cho người dân thủ đô Male. 6 tháng sau, ông bị xử 2 năm rưỡi tù vì tội trộm tài sản công. Những người ủng hộ ông Nasheed nói rằng đây là một âm mưu dựng chuyện trắng trợn với mục đích chính trị và điều này sau đó đã được chứng minh là đúng.
Năm 2003, ông Nasheed rời quê hương rồi thành lập Đảng Dân chủ Maldives (MDP) khi lưu vong ở Sri Lanka và Anh. Sau 18 tháng lưu vong, ông Nasheed trở lại Male vào ngày 30/4/2005, khuếch trương thanh thế của MDP trước khi đảng này được chính phủ công nhận. Tháng 8/2005, ông Nasheed bị bắt lần nữa khi đang ngồi tại Quảng trường Cộng hòa ở Maldives cùng những người ủng hộ MDP. Vụ bắt giữ ông đã gây bạo loạn ở Male và một số khu vực phụ cận. Cuối tháng đó, có tin ông sẽ bị khởi tố vì tội danh khủng bố nhưng chuyện này đã không diễn ra. Tháng 10/2008, ông Nasheed đại diện MDP tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Sau hai vòng bỏ phiếu, ông đã vượt qua đối thủ Gayoom khi nhận được 54,25% số phiếu bầu.
![]() |
Nếu tình trạng trái đất ấm lên không thay đổi, quốc đảo Maldives có thể sẽ nằm dưới mực nước biển. |
Vấn đề môi trường
Kể từ khi lên nắm quyền, ông Nasheed thường xuyên gây ấn tượng để thu hút sự chú ý của dư luận liên quan tới vấn đề môi trường. Hồi năm 2008, ngay sau khi lên nắm quyền, ông đã công bố kế hoạch xây dựng quê hương mới cho người dân Maldives nếu quốc gia với 1.192 hòn đảo này bị nhận chìm dưới nước biển. Số tiền cho kế hoạch di dân sẽ được trích ra từ doanh thu du lịch, vốn lên tới cả tỷ USD mỗi năm. Ông Nasheed sẽ dùng tiền để mua đất và đưa người dân của mình tới đó định cư.
Hồi tháng 3, ông Nasheed đã vạch ra một kế hoạch trị giá 1,1 tỷ USD nhằm biến Maldives trở thành một quốc gia không thải CO2 đầu tiên trên thế giới trong 10 năm tới. Đến tháng 9, Maldives lại cân nhắc việc áp dụng loại thuế môi trường, hay còn gọi là “thuế xanh”, đánh vào tất cả du khách đến nghỉ dưỡng ở nước này. Ông Nasheed cho biết mức thuế môi trường sẽ khoảng 3 USD/khách/ngày. Với khoảng 700.000 du khách/năm, nếu trung bình mỗi người ở lại 3 ngày, Maldives sẽ thu về 6,3 triệu USD từ thuế môi trường.
Tất cả những nỗ lực kể trên chỉ để nhằm phát đi những lời kêu cứu và cảnh báo. “Điều chúng tôi đang cố thực hiện là khiến người ta nhận ra rằng Maldives đang ở mặt trận hàng đầu (trong cuộc chiến chống tình trạng trái đất ấm lên). Đây không chỉ là vấn đề của Maldives mà còn của cả thế giới” - ông Nasheed nói.
Theo Thể Thao & Văn Hóa
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác