Thế giới

Thứ Hai, 26/10/09 16:51 GMT+7

Một sinh viên VN bị cảnh sát Mỹ đánh dã man

Đoạn video quay bằng điện thoại trên Mercury News cho thấy cảnh sát liên tục đánh Phuong Ho, sinh viên 20 tuổi người Việt, bằng dùi cui và súng bắn điện Taser đầu tháng 9.

Một sinh viên VN bị cảnh sát Mỹ đánh dã man

Sinh viên Việt Nam Phuong Ho, 20 tuổi, bị cảnh sát San Jose đánh bằng dùi cui kim loại hơn 10 lần vào người.

Phuong Ho bị đánh hơn 10 lần, bao gồm một lần trúng đầu. Cú tấn công cuối cùng bằng dùi cui được thực hiện sau khi hai tay Ho đã bị còng. Phát ngôn viên cảnh sát San Jose (bang California, Mỹ) cho biết đoạn video gây căm phẫn trên làm bùng lên những lời kêu gọi mở cuộc điều tra nhằm vào tư cách đạo đức của những cảnh sát đã đánh đập Ho.

Cảnh sát bắt Ho, quê ở TP HCM, vì nghi anh hành hung một người bạn cùng phòng. Ho không hề cầm vũ khí khi họ ập đến và theo lời anh nói với phóng viên trang San Jose Mercury News, sinh viên ngành toán ĐH bang San Jose này không hề kháng cự lúc bị bắt.

Vụ việc xảy ra vào ngày 3/9 khi bạn cùng phòng của Ho là Jeremy Suftin làm tràn xà phòng lên món thịt nướng của anh. Cả hai xô xát và Ho chộp lấy con dao cắt thịt, nói rằng nếu ở Việt Nam, Ho sẽ giết Suftin vì hành động đó. Vài người bạn khác còn cười ồ lên trước lời “đe dọa” này nhưng Suftin lại tưởng thật và gọi cảnh sát. 4 nhân viên đã xuất hiện lúc đó.

Cảnh sát Kenneth Siegel bắt gặp Ho ở phòng trước nhưng không thể nghe ra giọng của sinh viên này. Theo báo cáo, Ho phớt lờ mệnh lệnh đứng yên tại chỗ của cảnh sát. Khi Ho cố theo Siegel vào phòng trong, viên cảnh sát Steven Payne Jr. bước tới còng tay anh. Payne viết trong báo cáo rằng đã đẩy sinh viên này vào tường và buộc anh ta nằm xuống sàn trong lúc đang bị còng tay. Ho, nặng khoảng 90 kg, cho biết mắt kiếng của mình rơi ra và khi anh mò nhặt kiếng, cảnh sát liền tấn công anh.

Một bạn cùng phòng khác là Dimitri Masouris đã quay lại sự việc trên bằng điện thoại. Có thể nghe được tiếng quát tháo “xoay lại” của một cảnh sát cùng tiếng than khóc của Ho khi bị đánh. “Về đạo lý, người ta gọi đó ‘hành động mất tính người’. Vào thời điểm họ nghĩ tôi là một tên nguy hiểm, họ không đối xử với tôi như con người nữa. Họ đánh tôi như đánh một con vật hoặc thứ gì đó!”, Ho nói với trang Mercury News.

Còn Masouris bày tỏ anh thấy phản ứng của cảnh sát là thái quá. Masouris đã bán đoạn băng lại cho luật sư Duyen Hoang Nguyen, hiện đang làm người đại diện cho Ho trước tòa. Mercury News lấy được bản sao đoạn video và giao cho Daniel Katz, trợ lý cảnh sát trưởng của San Jose. Ông cho biết cảnh sát đang xem xét sự việc này một cách nghiêm túc.

Bên trái là đoạn video "thô", bên phải là phần đã được zoom cận cảnh. (Nguồn: Mercury News)

Thị trưởng San Jose là Chuck Reed khẳng định sự việc sẽ do bộ phận nội vụ của sở cảnh sát địa phương điều tra; và kết quả sẽ được gửi lên văn phòng luật sư hạt Santa Clara để truy tố nếu có tội ác nào bị phát hiện.

Các chuyên gia trong ngành nói đoạn băng trên rất khó xem và có thể không cho thấy những hành động biện minh từ phía Ho trước phản ứng của cảnh sát. Tuy nhiên, một số nhận định đoạn video cũng dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng. “Một khi đã bị còng tay, anh ta coi như bất lực”, Frank Jordan - cựu cảnh sát trưởng kiêm thị trưởng San Francisco – nhận xét. “Hành động đánh đập lúc đó sẽ trở thành thứ vũ lực thừa thãi”.

Hai viên cảnh sát Siegel và Payne không phản ứng gì với các yêu cầu đòi giải thích được gửi đến. Siegel tường trình có ít nhất 10 cú đánh bằng dùi cui trong báo cáo nhưng không đề cập đến đòn đánh cuối cùng vào đầu nghi phạm. Tại bệnh viện, Ho được điều trị một vết bỏng do súng Taser gây ra và vài vết thương kín khác.

Sau gần một đêm bị bắt nhốt, Ho được phóng thích và mất hai tiếng sau mới đi khập khiễng về tới nhà. Tiếp theo, anh tắm gội rồi có mặt ở lớp học tài chính vào buổi sáng ngày 4/9 trễ 30 phút.

Ty

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY: