Thế giới

Thứ Tư, 22/02/12 8:35 GMT+7

New Zealand một năm sau trận động đất lịch sử

(Zing) - Đối với người dân Christchurch, New Zealand, những gì xảy ra lúc 12h51 ngày 22/2/2011 sẽ mãi không thể phai nhòa trong tâm trí, bởi nó đã làm đảo lộn mọi thứ, cướp đi sinh mạnh của 185 người ở thành phố bình yên này.

>>Hình ảnh tan hoang sau trận động đất ở New Zealand
>>Ít nhất 65 người chết vì động đất ở New Zealand

Một năm đã qua đi, nhưng những kí ức kinh hoàng về thảm họa động đất hôm 22/2/2011 vẫn còn in đậm trong tâm trí và hiện hữu qua khung cảnh đổ nát đang được thu dọn ở Christchurch. Những cơn dư chấn vẫn đâu đó xảy ra mỗi ngày, dù không đủ mạnh để làm cảnh vật rung lắc nhưng cũng khiến cho người dân Christchurch thảng thốt lo sợ. Vào đêm trước lễ kỉ niệm, Thủ tướng New Zealand phát biểu: “Không có gì phải đắn đo khi khẳng định ngày 22/2/2011 là một trong những ngày đen tối nhất lịch sử New Zealand.”

Tòa nhà đang được xây dựng lại sau trận động đất một năm trước.

Trận động đất mạnh 6,3 độ richter chỉ làm rung chuyển các tòa nhà của thành phố trong khoảng một vài giây, nhưng cũng đủ để cướp đi mạng sống của 185 người đến từ 14 quốc gia và làm hàng trăm người khác bị thương. Hầu hết những người thiệt mạng đều đang làm việc tại tòa nhà của kênh truyền hình Canterbury (CTV) khi nó đổ sập. Điều tra của các nhà chức trách cho biết, chất lượng xây dựng không đảm bảo là nguyên nhân khiến tòa nhà bị đổ, cướp đi mạng số của 115 người.

Một năm sau, Christchurch vẫn ngổn ngang trong những đống đổ nát chưa được thu dọn hết sau vụ động đất. Hàng ngàn ngôi nhà dù chưa đổ sập nhưng cũng bị liệt vào diện phải phá hủy, đẩy 6.800 hộ gia đình định cư dọc sông Avon phải đi ở nhờ.

46% những người sống ở khu vực Đỏ, vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất đã chuyển nhà, một số khác rời bỏ hẳn khu vực trong khi phần còn lại tiếp tục định cư. Sở dĩ số người chuyển đi quá lớn là bởi Christchurch liên tiếp phải hứng chịu những dư chấn sau ngày định mệnh đó. Kể từ tháng 9 năm ngoái tới nay, người ta đã ghi nhận được 10.000 dư chấn, trong đó có 39 trận mạnh từ cấp 5 trở lên. Đó là lí do khiến người dân luôn thảng thốt lo sợ cơn ác mộng quay trở lại, ập xuống đầu gia đình, người thân và bản thân mình.

Cùng với đó là 10.000 người rời bỏ thành phố kể từ tháng 6/2011. Vào đêm trước lễ kỉ niệm, phần thi thể còn lại của 4 người mất tích cuối cùng đã được tìm thấy và an táng tại nghĩ trang mới dựng gần đó. Đây sẽ là lời nhắc nhở cho những người còn sống về những gì xảy ra vào ngày đen tối nhất lịch sử Christchurch và New Zealand.

Cũng trong khuôn khổ lễ kỉ niệm, mọi hoạt động ở thành phố sẽ dừng lại trong hai phút, vào lúc 12h51 giờ địa phương, để người dân bày tỏ lòng kính trọng đối với những người không may mắn thiệt mạng trong trận động đất. Sau đó, họ tiếp tục trở lại với khối công việc khổng lồ đang phải thực hiện để xây dựng và phát triển thành phố Christchurch sau thảm họa.

Nhiều tòa nhà ở Christchurch vẫn còn là đống đổ nát.
Việc dọn dẹp cũng khẩn trương được tiến hành ở khắp nơi.
Hình ảnh tòa nhà CTV đổ sập, cướp đi sinh mạng của 115 người một ngày sau trận động đất.
Đống đổ nát khổng lồ đã được thu dọn vào ngày hôm qua 21/2/2012.
Có lẽ cả cuộc đời cặp vợ chồng già này chưa gặp điều gì khủng khiếp như trận động đất định mệnh ngày 22/2/2011.

Hồng Duy

Theo Infonet.vn

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY: