Thế giới

Thứ Tư, 10/02/10 22:27 GMT+7

Vui lễ hội Tết Việt ở Hawaii

Cộng đồng người Việt lẫn dân bản xứ đã có dịp tận hưởng niềm vui cùng nhau trong Lễ hội Tết Việt sôi động tại công viên Kapi’olani ở Hawaii (Mỹ).

>>Lễ hội Hoa Tết của người Việt ở Mỹ

Trong lúc ban nhạc Royal Hawaiian chơi những bản tình ca, trẻ em đuổi bắt nhau và người lớn thư giãn dưới bóng râm trước bục dàn nhạc vào ngày hội đón Tết Canh Dần cuối tuần trước.

Vui lễ hội Tết Việt ở Hawaii

Kelly Noonan (đến từ Waimanalo, trái) trò chuyện cùng Kathy Parker (Mililani) trong Lễ hội Tết Việt ở công viên Kapi''olani. (Ảnh: Honolulu Advertiser)

Công viên Kapi''olani ở Honolulu, thủ phủ tiểu bang Hawaii, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường với những màn ca múa, khiêu vũ, diễn xiếc, các trò vui cho trẻ em và đủ loại gian hàng ăn uống từ súp cua, thịt nướng, trứng cuộn cho đến nước dừa, cà phê đá…

Một thành viên thuộc tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ cho người Việt tại Honolulu đã hy vọng 4.000 người tham dự sự kiện này. Ma, một thợ khóa, ước tính cộng đồng người Việt nơi đây có khoảng 11.000 người; và nhóm của anh phụ trách giúp những ai mới đến bằng cách hỗ trợ họ phiên dịch, đăng ký dịch vụ xã hội và sớm ổn định cuộc sống ở Hawaii.

Bob và Brenda Witt đã trốn mùa đông lạnh giá của quê nhà Sullivan, Missouri và tận hưởng không khí lễ hội trong công viên Kapi’olani. “Suốt 8 năm qua, chúng tôi luôn tìm đến Hawaii vào mùa đông”, kỹ sư về hưu Bob chia sẻ. “Không nơi nào có thể đánh bại Hawaii về khoản ăn uống, lễ hội và âm nhạc. Đó là chưa kể đến thời tiết nhé! Ở chỗ tôi, tuyết đang đóng dày 13 cm”. Cả Bob lẫn Brenda đều là thành viên ban nhạc Sullivan Brass kiêm fan “cứng” của ban Royal Hawaiian.

Vui lễ hội Tết Việt ở Hawaii

Dung Nguyen hào hứng thi chặt dừa. (Ảnh: Honolulu Advertiser)

Vui lễ hội Tết Việt ở Hawaii

J.P. Linhares (13 tuổi, trái) và Honore''e Montez (12 tuổi) say sưa diễn xiếc trong lễ hội cuối tuần qua. (Ảnh: Honolulu Advertiser)

Đội cổ vũ thuộc ĐH Hawaii Pacific cũng đến biểu diễn nhào lộn và đồng thanh hô vang “Chúc mừng năm mới”. Ngoài ra, người dân địa phương còn được chứng kiến cảnh múa lân cùng phần bỉểu diễn của nhiều nhóm nhạc khác.

Uyen Huynh (21 tuổi), một sinh viên Việt Nam sang Hawaii du học, vui sướng lướt qua các gian hàng ăn với hai dì và cô em họ Victoria 4 tuổi. Huynh hiện sống ở Mililani Mauka và theo học ngành nghệ thuật tự do của trường Cao đẳng Cộng đồng Leeward. Cô hy vọng có thể tiếp tục lấy bằng kinh doanh ở ĐH Hawaii.

“Tôi yêu Hawaii”, cô vừa nói vừa cột dây trái bóng bay màu vàng vào cổ tay Victoria. “Thời tiết và cả con người, tất cả đều quá thân thiện. Mọi thứ đang rất ổn thỏa!”.

Ty

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY: