Thể thao » NH Anh

Chủ Nhật, 07/03/10 11:22 GMT+7

Scholes giúp MU chiếm ngôi Chelsea

Pha lập công duy nhất của lão tướng Scholes giúp MU thu về trọn vẹn 3 điểm trong cuộc thư hùng với Wolverhampton, qua đó vượt mặt Chelsea giành vị trí số một trên BXH.

Scholes giúp MU chiếm ngôi Chelsea
Paul Scholes - người hùng của MU

Tận dụng việc Chelsea không thi đấu tại Premier League cuối tuần này (gặp Stoke City ở FA Cup), đoàn quân của Ferguson đã đánh chiếm thành công ngôi vị số một trên bảng xếp hạng. Tuy thi đấu không thực sự thuyết phục trên sân Molineux, nhưng MU đã có được chiến thắng nhờ pha lóe sáng của Scholes. Mọi chuyện sẽ còn đáng nhớ hơn với lão tướng người Anh bởi đây cũng chính là bàn thắng thứ 100 của anh tại giải ngoại hạng.

Trước khi vòng 29 diễn ra, MU chỉ kém Chelsea đúng một điểm. Việc chỉ phải gặp một Wolves đang bết bát ở sát khu vực cầm đèn đỏ là cơ hội ngàn vàng cho thầy trò Ferguson đánh chiếm ngôi đầu. Nhiệm vụ giành chiến thắng đã được các cầu thủ MU hoàn thành, nhưng xét về lối chơi, đây là một trận đấu không thực sự thành công của “Quỷ đỏ”. Thi đấu lúng túng và thiếu đường nét, MU tỏ ra khá bế tắc trước Wolves, trái ngược hoàn toàn với những gì thầy trò Ferguson đã thể hiện trong chiến thắng “3 sao” ở lượt đi.

Kết quả

Arsenal 3-1 Burnley

West Ham 1-2 Bolton

Chiến thắng trên sân Molineux không chỉ giúp MU vượt mặt Chelsea (hơn 2 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận), mà nó còn giúp đội bóng chủ sân Old Trafford có được tâm lý thoải mái trước khi bước vào cuộc thư hùng với AC Milan trong loạt trận lượt về 16 đội tại Champions League diễn ra vào ngày 10/3 tới. Được đá trên sân nhà và có lợi thế thắng 3-2 ở lượt đi, cơ hội để thầy trò HLV Ferguson giành vé đi tiếp là rất lớn.

Nhập cuộc với quyết tâm rất cao, nhưng trong những phút đầu của trận đấu, “Quỷ đỏ” đã không đè nén được Wolves. Thậm chí chính đoàn quân của HLV Mick McCarthy mới là những người có cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên. Ngay ở phút thứ 6, Kevin Doyle đã khiến không ít CĐV của MU thót tim với cú sút chệch cột dọc sau đường chuyền bóng thuận lợi của Matthew Jarvis.

MU cũng ngay lập tức đáp trả bằng những pha tấn công nguy hiểm. Valencia là người “khai pháo” với cũ nã đại bác từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Phút 17, đến lượt Michael Carrick dứt điểm chệch cột dọc ở cự ly gần sau cú đá phạt của Nani. Ba phút sau, Darron Gibson có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số với một cú đá volley cận thành sau đường đưa bóng vào của Berbatov. Đáng tiếc là pha dứt điểm này lại đưa bóng đến đúng vị trí của thủ thành Marcus Hahnemann.

Scholes giúp MU chiếm ngôi Chelsea

Berbatov mất hút trong hàng phòng ngự của Wolves

Sau những cơ hội non ăn mà không có được bàn mở tỷ số, MU tỏ ra khá bế tắc. Hàng tiền vệ không thể ép được đối thủ, trong khi trên hàng công, sự vắng mặt của Rooney để lại một lỗ hổng lớn. Không có cả Rooney và Owen vì lý do chấn thương, HLV Ferguson buộc phải đá với một mũi nhọn duy nhất là Berbatov. Tuy nhiên, ở trận đấu này, chân sút người Bugaria gần như “tắt điện” hoàn toàn trước sự đeo bám của hậu vệ đối phương.

Phút 32, suýt chút nữa Wolves đã cho MU nếm trái đắng, Doyle bắt tốc độ vượt qua 3 hậu vệ MU rồi đẩy bóng xuống cho Jarvis. Chơi rất đồng đội, Jarvis nhả bóng lại để David Jones có cơ hội tung ra cú sút trong vòng cấm. Đáng tiếc là cú dứt điểm của cầu thủ bên phía Wolves lại đưa bóng đến đúng vị trí của thủ thành Van Der Sar. Bốn phút sau, đến lượt Stephen Ward bỏ lỡ cơ hội mười mươi để lập công cho Wolves. Sau đường tạt chuẩn xác của Jarvis, Ward thoải mái đánh đầu cận thành, nhưng một lần nữa anh lại đưa bóng đến đúng vị trí mà Van Der Sar đang đứng.

Với quyết tâm giành chiến thắng để có được ngôi đầu trên bảng xếp hạng, bước sang hiệp hai, MU liên tục gia tăng sức mạnh tấn công. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của Berbatov, Evra hay Nani đều không đủ chuẩn xác để có thể giúp đội khách khai thông được thế bế tắc.

Nóng lòng muốn có chiến thắng, HLV Ferguson quyết định tung Diouf vào sân thay Gibson để gia tăng sức mạnh tấn công. Tuy nhiên, sự thay đổi nhân sự này cũng không giúp lối chơi của “Quỷ đỏ” được cải thiện thêm nhiều.

Scholes giúp MU chiếm ngôi Chelsea

Scholes ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Đang tấn công bế tắc, MU bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 73 nhờ sai lầm của một hậu vệ Wolves. Sau đường đưa bóng vào của Nani, Craddock phá không quyết liệt để bóng đến chân Scholes và lão tướng của MU đã không bỏ lỡ cơ hội lập công với một cú sút chéo góc ở cự ly gần.

Sau bàn thắng của Scholes, lối chơi của MU cũng không khởi sắc hơn là bao. Thậm chí nếu không có may mắn, đoàn quân của HLV Ferguson đã bị gỡ hòa trong thời gian bù giờ. Sau đường chuyền của Ronald Zubar, Sam Vokes có cơ hội dứt điểm ở cự ly chưa tới 6m. Trong tình thế khá thoải mái, ngôi sao 20 tuổi của Wolves lại dứt điểm ra ngoài.

Đội hình thi đấu:

Wolves: Hahnemann, Craddock, Ward (Keogh 84), Berra, Zubar, Foley, Guedioura (Ebanks-Blake 84), Henry, Jones, Jarvis (Vokes 88), Doyle.

MU: Van der Sar, Evra, Ferdinand, Brown (Neville 46), Vidic, Carrick, Nani (Park 73), Scholes, Valencia, Gibson (Diouf 62), Berbatov.

Lâm Thỏa

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Ngoại hạng Anh

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn