>> Đánh bại Newcastle 5-0, Tottenham phả hơi nóng lên thành Manchester
>> Henry giúp Arsenal thắng ngược Sunderland 2-1
>> Rooney lập cú đúp siêu tốc giúp MU hạ Liverpool 2-1
>> Suarez giở trò phân biệt chủng tộc, Evra 'bật' lại hài hước
Trong chuyến làm khách Everton – đối thủ Chelsea không thể thắng trong 6 lần tới Goodison Park gần đây, HLV Villas-Boas giữ nguyên đội hình xuất phát như trận hòa Manchester United 3-3. Việc đội trưởng John Terry chưa thể ra sân buộc HLV người Bồ Đào Nha sử dụng cặp trung vệ Luiz – Ivanovic. Về phía đội chủ nhà, đáng chú ý nhất vẫn là cựu cầu thủ MU Gibson – người vừa ghi bàn giúp Everton đả bại Man City vòng trước.
Đúng như nhận định của Villas-Boas trước trận đấu, Everton không phải đối thủ dễ chịu, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà. Ngay ở phút thứ 5, Pienaar đã tận dụng tối đa cơ hội diễn ra trong chớp nhoáng để mở tỷ số trận đấu. Từ đường phá bóng lỗi về phần cầu môn nhà của một cầu thủ Chelsea, Pienaar băng xuống dũng mãnh và tung cú sút trái phá ở cự ly gần làm bó tay Petr Cech.
Đây quả thực là khoảng thời gian The Blues “chết” vì hàng thủ. Sau khi các hậu vệ để lọt Pienaar ở bàn mở tỷ số, đến lượt thủ môn Petr Cech “tặng quà” cho đối phương. Phút 18, thủ thành đội khách chuyền bóng cẩu thả, tạo điều kiện để Donovan đoạt được và bứt tốc độ xâm nhập vòng cấm địa. May cho Cech là cầu thủ người Mỹ lại sút bóng không quá khó, đi trúng người thủ môn Chelsea.
Càng về cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Chelsea càng gia tăng sức ép về phía cầu môn Everton. Phút 25, Michael Essien tung cú volley ở khoảng cách chừng 20m từ quả phạt góc của Mata, nhưng bị một hậu vệ đối phương lăn xả chắn bóng. Ngay sau đó, cú sút về góc xa của Bosingwa cũng bị hậu vệ cánh trái Leighton Baines chặn đứng.
![]() |
Dưới sự cầm trịch và sáng tạo của Mata, Chelsea tạo được khá nhiều cơ hội ăn bàn đáng chú ý. Phút 26, Mata thu hút hậu vệ đối phương trước khi nhả bóng để Sturridge sút đập người một cầu thủ Everton, đưa bóng đi qua xà ngang. Vài phút sau, lại là Mata với pha đi bóng bên cánh phải, quan sát tinh tế và chuyền bóng thông minh để “nã đạn” tầm thấp đi chệch cột dọc khá đáng tiếc.
Bước sang hiệp hai, trong khi Chelsea vẫn không thể thoát khỏi thế bế tắc trước vòng cấm đối phương, thì họ đã bị dội gáo nước lạnh thứ hai ở phút 71. Từ phần sân nhà, Neville tắc bóng quyết liệt khiến Ashley Cole mất bóng. Từ đây, Donovan nhận bóng và tổ chức đường phản công sắc nét. Anh bứt tốc độ trước khi chọc khe vào vòng cấm để tiền đạo cao to Stracqualursi hạ gục Petr Cech, nâng tỷ số lên 2-0.
Những phút còn lại, dù Villas-Boas đã tung hết những con bài chiến lược vào sân song Chelsea vẫn không thể đảo ngược tình hình. Một kết quả đáng thất vọng và HLV người Bồ đang đứng trước nguy cơ bị "trảm".
Đội hình thi đấu
Everton: Howard, Neville, Heitinga, Distin, Baines, Donovan, Gibson (Tony Hibbert 87’), Fellaini, Pienaar (Royston Drenthe 75’), Cahill, Stracqualursi
Chelsea: Cech, Bosingwa, Luiz, Ivanovic, Cole (Ryan Bertrand 78’), Meireles, Essien (Florent Malouda 68’), Lampard, Sturridge, Torres, Mata (Romelu Lukaku 78’)
Bàn thắng: Pienaar 5’, Stracqualursi 71’
Sơn Huy
Theo Infonet.vn
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Cuộc đua nước rút ở các giải hàng đầu châu Âu
10 cầu thủ có thể 'nổ súng' ở chung kết Champions League
Chelsea và Bayern chỉ còn cách ngôi vương bóng đá châu Âu một trận đấu. Để giành chiến thắng trong 90 phút sắp tới, Hùm xám và The Blues chờ đợi nhiều vào phong độ ghi bàn của Drogba và Gomez.
Bỏ xa Ronaldo, Messi giành Chiếc giày vàng châu Âu
Ngôi sao người Argentina Lionel Messi đã giành Chiếc giày vàng châu Âu 2012 khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp với anh, Cristiano Ronaldo chỉ ghi một bàn thắng trong trận đấu muộn với Mallorca ở vòng 38 La Liga rạng sáng 14/5.