Thứ Bảy, 19/11/11 13:41 GMT+7
Vòng 13 Bundesliga - 00h30 ngày 20/11, sân Allianz Arena
Nếu được hỏi đâu là đối thủ đáng ghét nhất ở mùa giải trước, có lẽ các cầu thủ Bayern ngay lập tức đưa ra câu trả lời là Borussia Dortmund. Lý do không hẳn là vì Die Borussen vượt mặt Hùm Xám để tiến tới ngôi vô địch, mà cả trong hai lần chạm trán nhau đoàn quân của Jurgen Klopp đều làm mất thể diện của Bayern. Trong đó, ở trận lượt về diễn ra tại Allianz Arena, Bayern bị vùi dập tới 1-3.
Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi ở lần đụng độ này đoàn quân của HLV Jupp Heynckes đều hạ quyết tâm rửa hận. “Mùa trước tôi không dẫn dắt Bayern. Tuy nhiên, với những gì mà Dortmund gây ra cho đội rõ ràng là sự xúc phạm đối với tôi cũng như các cầu thủ của tôi. Thế nên, chúng tôi sẽ làm tất cả để đòi lại tất cả những món nợ đó”, Heynckes lạnh lùng tuyên bố.
![]() |
Các cầu thủ Bayern quyết đòi lại món nợ cũ mà Dortmund từng vay ở mùa trước |
Quyết tâm đòi nợ thành công của Bayern có thể sẽ trở thành sự thật, bởi mùa giải năm nay đội bóng xứ Bavaria đã hoàn toàn lột xác. Sau 12 vòng đấu tại Bundesliga, Hùm Xám thắng tới 9 trận, ghi 32 bàn và để thủng lưới vỏn vẹn 4 lần. Nếu tính tất cả các mặt trận, Bayern thắng 16 hòa 2 thua 2. Trong đó, 9 trận sân nhà gần đây, thầy trò Heynckes đều vang khúc khải hoàn.
Ở phía bên kia thái cực, Dortmund vẫn phần nào chứng tỏ được vị thế của nhà ĐKVĐ khi đứng ở vị trí thứ 2 với 5 điểm kém hơn so với Bayern. Tuy nhiên, công bằng mà nói đoàn quân của HLV Jurgen Klopp không thực sự mạnh so với mùa trước. Điều này được phản ánh rất rõ khi Dortmund liên tục bị vấp ngã ở những trận đấu hồi đầu mùa.
Sự suy yếu của Dortmund được phản ánh rõ nhất là trong những chuyến làm khách. Minh chứng là 8 lần rời sào huyệt trong những trận đấu chính thức, Die Borrusen không biết mùi chiến thắng tới 6. Trong đó họ từng để thua thua mất mặt trước những đối thủ yếu như Hoffenheim (0-1) và Hannover (1-2) tại Bundesliga, hay Marseille (0-3), và Olympiakos (1-3) tại Champions League.
![]() |
Dortmund suy yếu khá nhiều so với mùa trước |
Về mặt lực lượng, Bayern sẽ không có sự phục vụ của Breno, Schweinsteiger (chấn thương) và Tymoshchuk (treo giò). Song bù lại, đội chủ nhà lại có sự phục vụ trở lại của Boateng và Robben. Cần phải biết rằng, cả Boateng lẫn Robben đều là hai cầu thủ hết sức quan trọng nên sự trở lại của họ càng khiến Bayern như hổ mọc thêm cánh. Trong khi hàng thủ của Dortmund vốn đã yếu trên sân khách nay lại thiếu vắng bộ đôi hậu vệ Koch và Subotic.
Thêm một lý do nữa khiến các CĐV Dortmund thêm phần lo lắng. Đó là chiến thắng ở trận lượt về mùa trước là chiến thắng duy nhất mà Dortmund kể từ năm 1989 tới nay, trước đó Die Borussen đã để thua 13 hòa 7 trong tổng số 20 cuộc đọ sức. Trong bối cảnh Bayern đang hừng hực khí thế sau chuỗi 9 trận sân nhà toàn thắng, xem ra nhà ĐKVĐ khó tránh khỏi một thất bại.
Đội hình dự kiến:
Bayern: Neuer; Boateng, van Buyten, Badstuber, Lahm; Luiz Gustavo, Alaba; T.Muller, Kroos, Ribery; Gomez.
Dortmund: Weidenfeller; Piszczek, Santana, Hummels, Schmelzer; S.Bender, Kehl; M.Gotze, Kagawa, Grobkreutz; Lewandowski.
Dự đoán: 3-1
NHẬT HUY
Theo Bưu điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Bundesliga
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn