Thứ Hai, 07/11/11 14:08 GMT+7
Với bàn mở tỷ số ở phút 16 trong trận đấu này, tiền đạo Mario Gomez đã có bàn thứ 20 cho Hùm xám trên mọi mặt trận mùa này – thành tích đáng nể và là minh chứng cho phong độ kinh ngạc của Gomez trong hai mùa giải gần đây. Ngoài pha lập công của Gomez, Ribery cũng lên tiếng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 28. Bàn gỡ của đội chủ nhà được ghi do công của cầu thủ người Nhật Bản Hajime Hosogai ở phút 59.
Trong khi Bayern Munich - đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Đức với 4 chức vô địch Champions League, 22 lần đăng quang Bundesliga cùng vô số danh hiệu khác, đã khẳng định tên tuổi tại Bundesliga từ rất lâu, thì Augsburg mới lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi này dù đã được thành lập hơn một thế. Vì thế, kết cục của trận derby xứ Bavaria có lẽ đã được dự đoán từ trước
Nhờ đẳng cấp vượt trội nên dù phải chơi trên sân khách, Bayern vẫn lấn lướt đối thủ. Sau khi lập một hat-trick vào lưới Napoli tại Champions League hồi giữa tuần, Gomez lại là người mở tỷ số cho Bayern. Từ quả phạt góc bên cánh trái của Ribery, Van Buyten bật cao đánh đầu dũng mãnh khiến thủ thành Amsif phải đổ người đẩy bóng. Ngay lập tức, Gomez băng vào và bằng một cú đánh đầu cận thành, anh đã ghi bàn thắng thứ 13 ở Bundesliga mùa này, và là bàn thứ 20 sau 18 trận trên mọi đấu trường.
Được giải toả tâm lý, đoàn quân của HLV Heynckes tiếp tục dồn ép đối thủ. Và chỉ 12 phút sau họ có được bàn thắng thứ hai sau một nỗ lực tuyệt vời của Ribery. Từ biên trái, “gã mặt sẹo” đột nhập vòng cấm địa, nhận đường chọc khe khá thoáng của đồng đội. Sau một loạt động tác giả, anh loại bỏ 2 hậu vệ đối phương trước khi sút bóng chéo góc hạ gục Mohamed Amsif.
Những tưởng Bayern sẽ có thêm một trận thắng đậm khi sớm vượt lên dẫn 2 bàn, song việc thiếu vắng tiền vệ chủ chốt Bastian Schweinsteiger đã khiến Hùm xám phải rất nhọc nhằn giữ vững lợi thế ở hiệp hai. Augsburg đã chứng tỏ rằng dù đang xếp bét bảng ở Bundesliga nhưng trong một trận derby, họ vẫn có thể gây khó dễ cho các nhà ĐKVĐ. Đến phút 59, cầu thủ người Nhật Bản Hajime Hosogai đã gỡ lại 1 bàn cho đội chủ nhà bằng một pha dứt điểm cận thành quyết đoán sau tình huống lộn xộn trước cầu môn Neuer. Dù Alaba đã phá bóng nhưng trọng tài xác định rằng bóng đã lăn qua vạch vôi cầu môn.
![]() |
Gomez đã có 13 bàn thắng ở Bundesliga, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới |
Trước cơ hội giành lại 1 điểm, đội chủ nhà chơi tất tay với cach bạc tấn công mạo hiểm. Vì thế, lần lượt Werner, Reinhardt và Baier có cơ hội bắn phá cầu môn của Neuer. Tình hình buộc HLV Heynckes phải điều chỉnh hàng thủ với sự xuất hiện của Gustavo thay cho Rafinha. Nếu Manuel Neuer không xuất sắc cản phá cú sút của cầu thủ vào sân thay người Edmond Kapllani ở phút 83, Augsburg đã có bàn gỡ hòa. Đến phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Bayern chỉ còn chơi với 10 người sau khi Anatoliy Tymoshchuk bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng ác ý với Daniel Baier. Tuy vậy, thời gian còn lại là không đủ để Augsburg làm nên cuộc lội ngược dòng.
Đội hình ra sân
Augsburg: 30 Amsif - 4 Reinhardt, 2 Verhaegh, 15 Sebastian Langkamp, 7 Hosogai - 18 Callsen-Bracker, 26 Davids - 24 Brinkmann, 10 Baier, 13 Werner - 33 Molders.
Munich: 1 Neuer - 13 Rafinha, 5 van Buyten, 28 Badstuber, 21 Lahm - 44 Timoschtschuk, 27 Alaba - 25 Thomas Muller, 39 Toni Kroos, 7 Ribery - 33 Gomez.
Vân Thăng
Theo Bưu điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Bundesliga
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn