Thể thao » Serie A

Thứ Bảy, 18/02/12 7:42 GMT+7

Inter thua muối mặt trước Bologna sau 14 năm

(Zing) - Lần đầu tiên sau 14 năm Inter để thua trước Bologna ngay tại sào huyệt Giuseppe Meazza. Đây cũng là trận thua thứ 5 sau 6 trận không thắng liên tiếp gần nhất của Nerazzurri mùa giải này…

Sẽ chẳng còn bất kỳ lời bào chữa nào cho sự sa sút của Inter ở thời điểm hiện tại. Hết lần này đến lần khác, đoàn quân áo sọc Xanh Đen gây thất vọng, thậm chí thất vọng đến cùng cực. Những hi vọng nhỏ nhất còn sót lại trong tâm chí các Interista cũng bị thầy trò Claudio Ranieri cướp nốt sau trận thua đáng xấu hổ trước Bologna ở trận đấu sớm nhất vòng 24 Serie A đêm qua.

Inter 0-3 Bologna

Cứ nhìn vào những gì diễn ra tại Giuseppe Meazza đêm qua thì biết các Interista thất vọng đến nhường nào. Thay vì cổ vũ kích thích đội bóng vượt khó, các tifosi Inter không ngừng chỉ trích, la ó thậm chí là quát mắng từ thầy đến trò Ranieri. Họ gọi tên “Jose Mourinho” như để nói rằng đã đến lúc “Gã thợ hàn” phải ra đi. Còn ông chủ Massimo Moratti cũng không giấu nổi sự giận dữ khi đùng đùng bỏ về khi trận đấu còn tới gần 30 phút nữa.

Nỗi thất vọng thường thấy ở các cầu thủ Inter

Mà nói cho cùng thì có vẻ như Ranieri đang gặp hạn nặng. Số là đang trong lúc Inter bị dặt dẹo thì những nhân tố hết sức quan trọng như Samuel, Milito, Alvarez và Stankovic lại không thể ra sân vì những lý do khác nhau. Cực chẳng đã, Gã thợ hàn lại phải cầu viện đến những người gần như chỉ còn là cái bóng của chính mình như Faraoni, Sneijder hay Forlan. Kết quả là, Inter chỉ có thể chơi tốt được ít phút đầu trận, còn sau đó họ lại trở về với bộ mặt nhạt nhòa quen thuộc.

Hàng công đã kém, hàng thủ lại càng kém hơn. Những lỗi lầm liên tục được các hậu vệ Inter gây ra đến nỗi ngay cả một “ông già” 35 tuổi của Bologna như Marco Di Vaio cũng dễ dàng lập cú đúp ngay trong hiệp 1. Ở tình huống đầu tiên diễn ra vào phút 36, trung vệ kỳ cựu Lucio bất ngờ phá bóng hụt, sau đó đến lượt Nagatomo dễ dàng để Di Vaio vượt qua trước khi sút tung lưới mở tỉ số trận đấu.

Chưa đầy 2 phút sau đến lượt Ranocchia khống chế bằng ngực hết sức vụng về sau đường chuyền phản công nhanh của đối thủ. Cú khống chế của Ranocchia đã vô tình trở thành đường chuyền dọn cỗ để Di Vaio băng xuống đối mặt với Julio Cesar. Trước cơ hội ngon ăn đến vậy, tiền đạo lão tướng bên phía Bologna đã không bỏ lỡ khi ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Những tưởng sau khi bị dồn vào thế cùng đường, Inter sẽ trỗi dậy lên trong hiệp 2. Tuy nhiên, đã không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự cải thiện. Tất cả những gì mà Nerazzurri tạo được chỉ là cú sút hời hợt của Forlan ở vị trí vô cùng thuận lợi ở phút 59 hay cú đánh đầu hiểm hóc của Ranocchia nhưng bị Gillet từ chối, còn sau đó đội nhà lại lâm vào bế tắc trước hàng thủ thi đấu kỷ luật của Bolgona.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Bologna tại Meazza sau 14 năm

Ngay cả khi những tài năng trẻ như Poli và sau đó là Castaignos được tung vào sân, lối chơi của Inter cũng chẳng vì thế mà trở nên sáng sủa. Ngược lại, vì quá mải mê tấn công nên Inter một lần nữa lại sập bẫy phản công của đối thủ. Sau khi nhận đường chuyền vượt tuyến từ phần sân nhà, Acquafresca đã đi bóng thẳng vào vòng cấm. Và chính cựu cầu thủ của Inter này đã biến 4 đồng đội cũ thành những gã hề trước khi dứt điểm ấn định tỉ số 3-0 cho Bologna.

Đây là trận thua đầu tiên của Inter trước Bologna trên sân nhà sau 14 năm và cũng là trận thua thứ 5 sau 6 trận liên tiếp của Nerazzurri gần đây. Chuỗi kết quả nhạt nhòa này đã kéo Inter tụt xuống thứ sáu với 36 điểm qua 24 trận. Có thể sau vòng đấu này, Inter sẽ còn tụt thêm một bậc nữa nếu nếu Roma thắng Parma ở loạt trận diễn ra vào đêm mai.

Đội hình ra sân:

Inter:
Julio Cesar; Maicon, Lucio, Ranocchia, Nagatomo; Zanetti, Cambiasso; Faraoni (Castaignos 69’), Sneijder, Forlan (Poli 61’); Pazzini.

Bologna: Gillet; Raggi, Portanova, Antonsson; Garics, Perez, Mudingayi, Morleo; Ramirez (Kone 70’), Diamanti (Taider 55’); Di Vaio (Acquafresca 76’).

Chung cuộc: 0-3

Ghi bàn: Di Vaio 37’, 38’, Acquafresca 85’

NHẬT HUY

Theo Infonet.vn
 

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Hạng Đội Số trận Hiệu số Điểm
1 Manchester City 38 +64 89
2 Manchester United 38 +56 89
3 Arsenal 38 +25 70
4 Tottenham Hotspur 38 +25 69
5 Newcastle United 38 +5 65
6 Chelsea 38 +19 64
7 Everton 38 +10 56
8 Liverpool 38 +7 52
9 Fulham 38 -3 52
10 West Bromwich … 38 -7 47
11 Swansea City 38 -7 47
12 Norwich City 38 -14 47
13 Sunderland 38 -1 45
14 Stoke City 38 -17 45
15 Wigan Athletic 38 -20 43
16 Aston Villa 38 -16 38
17 Queens Park Ra… 38 -23 37
18 Bolton Wanderers 38 -31 36
19 Blackburn Rovers 38 -30 31
20 Wolverhampton … 38 -42 25