Vòng 22 Serie A - 21h00 ngày 5/2, sân Juventus Arena
Đất nước Italy đang trải qua một mùa Đông lạnh nhất suốt 27 năm trở lại đây. Mưa tuyết phủ kín các thành phố tại quốc gia hình chiếc ủng khiến cuộc sống nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Cũng vì điều này mà nhiều đội bóng tại Serie A đã gửi đề xuất xin hủy trận đấu ở vòng 22 này tuyết rơi quá nhiều hoặc nhiệt độ xuống quá thấp. Tuy nhiên, BTC Lega Calcio chỉ cho hủy một số trận, còn lại họ đẩy giờ lên để các trận đấu tiếp tục diễn ra.
Tại Torino, giá lạnh mà các chuyên gia khí tượng thủy văn đưa ra trong ngày hôm nay là -10 độ C. Thế nhưng, trận đấu giữa Juventus và Siena không vì thế mà bị hoãn lại. Điều này khiến HLV Antonio Conte cảm thấy rất khó chịu, bởi thi đấu dưới thời tiết như thế khiến các học trò của ông không thể phát huy được tố chất chơi bóng, chưa kể sức khỏe của các cầu thủ còn bị ảnh hưởng.
![]() |
|
Các sân cỏ Serie A đang bị tấn công bởi cái lạnh khủng khiếp |
Song nếu như HLV Conte khó chịu một thì người đồng nghiệp của ông bên phía Siena - HLV Giuseppe Sannino khó chịu mười. Bởi lẽ đội bóng đến từ thành Florence không chỉ phải trải qua một quãng đường dài trong giá lạnh mà còn phải thi đấu dưới thời tiết vô cùng khắc nghiệt tại Torino, nơi có nhiệt độ thấp hơn Florence tới 8 độ (nhiệt độ ở Siena chỉ là -2 độ).
Thế nhưng, nhiệt độ tại Torino không phải là điều duy nhất khiến thầy trò HLV Sannino phải lo lắng, mà cái tên Juventus cũng đủ khiến họ phải hồn siêu phách lạc ở thời điểm này. Số là Siena thi đấu rất tệ trên sân khách (thua 6 hòa 4/10 trận kể từ đầu giải) và đang ngấp nghé ở nhóm xuống hạng. Vậy mà họ lại phải làm khách trên sân của đối thủ đang dẫn đầu Serie A.
Cần phải biết rằng, Juventus vẫn đang là đội bóng duy nhất chưa bại trận tại Serie A mùa giải năm nay. Hiện tại, đoàn quân của HLV Conte cũng đang duy trì được phong độ hết sức ấn tượng khi thắng 5 hòa 1/6 trận gần đây. Trong đó, ba trận đấu gần nhất, Lão phu nhân đều đánh bại những đối thủ vô cùng khó chịu như Atalanta (2-0 trên sân khách), Roma (3-0 tại tứ kết Coppa Italia) và Udinese (2-1).
![]() |
|
Juventus vẫn đang duy trì được sức mạnh đáng nể |
Thêm một yếu tố nữa chống lại các cầu thủ khách, đó là tiếng nói lịch sử. Chẳng là 15 lần chạm trán gần đây, tất cả những gì mà Robur (biệt danh của Siena) làm được trước Lão phu nhân chỉ là một trận thắng và một trận hòa, còn lại đội bóng đến từ miền trung Italy đều phải hứng chịu lấy thất bại.
Trong bối cảnh mất đi sự phục vụ của bộ đôi Brkic - Bolzoni, nguy cơ Siena “chết cóng” trong chuyến làm khách tại Torino đêm nay xem như là điều đã được dự báo từ trước.
Đội hình dự kiến:
Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, De Ceglie; Vidal, Pirlo, Marchisio; Pepe, Matri, Vucinic.
Siena: Pegolo; Vitiello, Rossettini, Terzi, Del Grosso; Angelo, Vergassola, Gazzi, Brienza; Destro, Calaio.
Dự đoán: 4-0
NHẬT HUY
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Cuộc đua nước rút ở các giải hàng đầu châu Âu
10 cầu thủ có thể 'nổ súng' ở chung kết Champions League
Chelsea và Bayern chỉ còn cách ngôi vương bóng đá châu Âu một trận đấu. Để giành chiến thắng trong 90 phút sắp tới, Hùm xám và The Blues chờ đợi nhiều vào phong độ ghi bàn của Drogba và Gomez.