Đây là trận đấu đầu tiên Ibrahimovic thực hiện án treo giò 3 trận nên HLV Allegri đã xếp Robinho đá cặp cùng tài năng trẻ El Shaarawy trên hàng tấn công. Do quá nhiều cầu thủ dính chấn thương nên 2 lão tướng Seedorf và Ambrosini vẫn phải tiếp tục cày ải ở khu vực giữa sân. Việc không có được lực lượng cũng như thể lực tốt nhất đã khiến Milan có phần lép vế so với đội chủ nhà.
![]() |
|
Udinese đã có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Di Natale |
Trong suốt 45 phút đầu tiên Milan gần như không tạo được tình huống đáng kể nào trước khung thành của Handanovic. Trong khi đó, dù thời gian kiểm soát bóng ít hơn nhưng Udinese tỏ ra sắc sảo trong những pha tổ chức tấn công. Ngay phút 15 họ đã có cơ hội nhưng đáng tiếc Isla lại đưa bóng đi vọt xà ngang.
Tuy nhiên, các CĐV đội chủ nhà không phải tiếc nuối lâu bởi chỉ đúng 4 phút sau đội trưởng Di Natale đã ghi bàn thắng đưa Udinese vượt lên. Từ một tình huống phản công nhanh, Di Natale phối hợp với Fernandes trước khi tung ra cú dứt điểm ngay trước vòng cấm địa. Bóng khẽ chạm người Thiago Silva bay qua đầu thủ thành Amelia mở tỷ số trận đấu ở phút 19.
|
Udinese 1-2 AC Milan |
Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi so với 45 phút đầu tiên. Milan đã thể hiện được sự nỗ lực của mình nhưng vẫn không thể tìm được đường vào khung thành đội chủ nhà. Ngược lại, Udinese vẫn tỏ ra vô cùng sắc sảo trong những pha phản công và nếu như hàng thủ đội khách không tỉnh táo và bọc lót cho nhau rất tốt thì Udinese đã có thể nhân đôi cách biệt.
Với thế trận này, các CĐV của Udinese đã nghĩ tới một chiến thắng nữa cho đội nhà tại Friuli nhưng bỗng nhiên Milan chơi bừng tỉnh ở những phút cuối trận. Đầu tiên là pha tỏa sáng của tân binh Maxi Lopez phút 77. Từ cú cứa lòng đầy kỹ thuật của El Shaarawy bên cánh trái, thủ thành Handonovic buộc phải đổ người hết cỡ đấm bóng giải nguy, và Maxi Lopez đã có mặt đúng lúc đá bồi quân bình tỷ số.
![]() |
|
Milan đã lột xác trong hơn 10 phút cuối trận |
Bất ngờ để đội khách gỡ hòa, Udinese dồn lên tấn công và chính họ đã trở thành nạn nhân của chiến thuật phòng ngự phản công. Phút 85, Maxi Lopez nhận bóng bên cánh trải rồi căng ngang vào khu cấm địa cho El Shaarawy, tài năng trẻ của Milan đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng dứt điểm chính xác ấn định thắng lợi 2 -1 cho đội nhà.
Có thể nói kết quả này có phần bất công với Udinese khi họ là người chơi hay hơn và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, một thoáng sơ hở của hàng thủ trong những phút cuối trận đã làm hỏng tất cả. Thất bại đầu tiên trên sân nhà đã khiến Udinese đánh mất cơ hội vươn lên vị trí thứ 3. Trong khi đó, Milan đã tạm thời có được ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn nhưng cũng đã chơi nhiều hơn Juve 2 trận.
Đội hình ra sân:
Udinese: Handanovic; Benatia, Danilo, Domizzi; Basta, Isla (Pasquale 61), Pazienza (Torje 88), Fernandes, Armero; Abdi; Di Natale (Floro Flores 75)
Milan: Amelia; Abate, Mexes, Thiago Silva, Mesbah; Emanuelson, Ambrosini, Nocerino (Maxi Lopez 66); Seedorf; El Shaarawy, Robinho (Bonera 88)
Chung cuộc: 2-1
Bàn thắng: Di Natale 19 – Maxi Lopez 77 El Shaarawy 85
Nghi Lâm
Theo Infonet.vn
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Cuộc đua nước rút ở các giải hàng đầu châu Âu
10 cầu thủ có thể 'nổ súng' ở chung kết Champions League
Chelsea và Bayern chỉ còn cách ngôi vương bóng đá châu Âu một trận đấu. Để giành chiến thắng trong 90 phút sắp tới, Hùm xám và The Blues chờ đợi nhiều vào phong độ ghi bàn của Drogba và Gomez.