>> Người 'Hà Lan bay' tỏa sáng, Bayern nhọc nhằn vào tứ kết
Ngay sau tiếng còi chung cuộc của trọng tài chính cất lên, hàng ngàn CĐV Fiorentina đã giăng hàng ngang ngoài SVĐ Franchi, cùng hô lên “ladri, ladri, ladri” (Những kẻ cướp). Thậm chí, họ còn tìm cách tiếp cận chiếc xe bus trở cầu thủ Bayern Munich để “gửi” thông điệp ấy.
![]() |
Fiorentina (áo tím) đáng được khen ngợi vì những gì đã thể hiện |
Đây được cho là hành động phản ứng lại quyết định có phần oan nghiệt của trọng tài Tom Ovrebo ở lượt đi, khi ông công nhận “bàn thắng ma” của Miroslav Klose. Ở pha quay chậm, tiền đạo người Đức đã rơi vào thế việt vị, đứng sau hậu vệ cuối cùng của Fiorentina những 2m, song trọng tài không nhận ra.
Bàn thắng ấn định tỷ số của Klose giúp Bayern giành thắng lợi 2-1, qua đó có được lợi thế ở lượt về. Chình vì vậy, dù để thua 2-3 trên sân khách đêm qua, nhưng Bayern vẫn giành quyền vào dự tứ kết (tổng tỷ số hòa 4-4, nhưng Bayern đoạt vé nhờ luật bàn thắng sân khách).
Trong một diễn biến khác, tài năng trẻ đang lên của Fiorentina, Stevan Jovetic đã bày tỏ sự tiếc nuối khi phải chứng kiến Bayern Munich lọt vào vòng sau. Anh chính là người ghi cú đúp ở trận đấu đêm qua, nhưng vẫn phải ngậm ngùi rời sân.
"Chúng tôi đã chơi với hơn 100% phong độ. Đã có thời điểm chúng tôi dẫn trước Bayern 2-0 rồi 3-1, nhưng lại để họ ghi bàn rút ngắn tỷ số. Rõ ràng, nếu nhìn vào 180 phút thi đấu (hai trận đi và về), Fiorentina chơi hay hơn và xứng đáng giành vé đi tiếp”, Jovetic cho biết.
M.Chi
Theo Bưu điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Champions League
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn