Fiorentina 3 - 2 Bayern Munich
Ở trận đấu này, Bayern đón chào sự trở lại của bộ đôi Robbery sau khi phải vắng mặt ở trận gặp Cologne hồi cuối tuần. Tuy nhiên, HLV van Gaal lại gặp thiệt thòi lớn ở hàng thủ, phải giao phó cả cánh trái cho hậu vệ mới chỉ 17 tuổi David Alaba do tác động của cơn bão chấn thương.
![]() |
Fiorentina đã có một trận đấu rất hay. |
Bởi thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi Bayern chủ động nhập cuộc với lối đá chắc chắn, cùng một hàng vệ được bố trí tới 5 người để cố gắng giảm thiểu sức tấn công của đối thủ. Tuy nhiên, ý đồ đó của đội bóng Đức cũng chỉ tồn tại được trong nửa đầu hiệp 1, trước khi Juan Vargas đưa Fiorentina vượt lên ở phút 28.
Từ cự ly chừng 24m, tiền vệ Marco Marchionni tung ra một cú sút xa khá hiểm hóc, bóng đi đập đất khó chịu khiến thủ thành Hans Joerg Butt chỉ có thể đẩy bóng ra. Chỉ chờ có thế Juan Vargas ập vào rất dũng mãnh, đá bồi tung lưới Bayern mở tỉ số trận đấu.
Với bàn thắng này thời thế đã thay đổi, Fiorentina mới là những người chiếm lĩnh lợi thế nhờ tỉ số thua 2-1 có được ở lượt đi. Điều đó, khiến Hùm Xám không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.
Dù vậy, trong suốt cả hiệp 1 trước lối đá áp sát khó chịu của La Viola, Bayern cũng chỉ tạo ra một tình huống thực sự nguy hiểm duy nhất là pha dứt điểm của Robben ở phút 34. Cú đánh đầu chuyền bóng của Schweinsteiger loại bỏ toàn bộ hậu vệ đội chủ nhà, để tiền vệ người Hà Lan thoát xuống đối mặt thủ môn Frey. Tuy nhiên, trong tình huống này Robben lại không thể chiến thắng phản xạ của thủ thành Frey, khiến cho Bayern phải chấp nhận kết thúc 45 phút đầu tiên với tỉ số 1-0 nghiêng về Fiorentina.
Bước vào hiệp 2, khó khăn lại càng chồng chất khó khăn với đội khách. Bởi Fiorentina đã nhập cuộc cực tốt, hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận trong khoảng hơn 10 phút đầu.
Phút 50, cái chân của thủ môn Hans Joerg Butt đã cứu cho đội chủ nhà khỏi một bàn thua sau cú dứt điểm của Gilardino. Song ở tình huống sau đó chừng 4 phút, Butt cũng chẳng có thể làm gì hơn là phải vào lưới nhặt bóng, sau cú phối hợp như đá tập của đối thủ.
Từ cánh phải (đồng thời là cánh trái của Bayern nơi hậu vệ non kinh nghiệm Alaba trấn giữ), Marchionni có pha căng ngang vào vòng cấm, Gilardino đánh gót lại rất khôn khéo để Jovetic từ phía sau băng lên dứt điểm cận thành trong tư thế rất trống trải. 2-0 cho Fiorentina.
Đến lúc này, rất nhiều người đã nghĩ về một kết cục bi đát dành cho đoàn quân của HLV van Gaal. Nhưng may cho Bayern, người Hà Lan bay thứ nhất là đội trưởng van Bommel đã kịp thời lên tiếng, thổi bùng lên tinh thần chiến đấu của đội bóng Đức.
![]() |
Nhưng sự tỏa sáng của những người Hà Lan bay như Robben đã... |
Phút 60, nhận đường nhả bóng từ cánh vào trung lộ của Ribery, van Bommel đã có cú đệm lòng hóc hiểm từ cự ly chừng 22m, bóng đi chìm vào góc phải khung thành đánh bại thủ môn Frey. 1-2 cho Bayern. Đây là tình huống cần phải khen ngợi nỗ lực của Ribery khi giữa vòng vây của 4 cái áo tím, gã mặt thẹo vẫn nỗ lực có được một đường chuyền rất vừa tầm cho đồng đội.
Trên đà hưng phấn, Bayern định thừa thắng xông lên, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ đó thì đội khách đã phải ôm hận sau pha tấn công chớp nhoáng của Fiorentina.
Phút 64, Jovetic châm ngòi đợt tấn công bên cánh phải, bật tường 1-2 với Gilardino trong vòng cấm, vượt qua sự tì đè của trung vệ Van Buyten rồi “xâu kim” thủ môn Butt nâng tỉ số lên 3-1.
Cả sân Artemio Franchi vỡ òa trong sự phấn khích tột độ. Bởi nếu tỉ số này được giữ nguyên, Fiorentina sẽ lần đầu tiên từ mùa 1970 giành vé vào tứ kết. Thế nhưng, giấc mơ ấy của đội chủ nhà chỉ tồn tại được chưa đầy 1 phút. Bởi gần như lập tức, Robben đã giật lại chiếc vé cho Hùm Xám nước Đức sau một màn solo ngoạn mục.
Có bóng gần đường biên cánh phải, Robben dắt chéo vào trung lộ rồi tung cú sút chân trái trái phá từ cự ly hơn 25m, đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A, khiến thủ môn Frey dù đã bay người hết cỡ nhưng vẫn bị khuất phục.
Sau khi giành lại được lợi thế, Bayern đã chơi khá tốt trong phần còn lại của trận đấu. Họ đã phong tỏa thành công mọi nỗ lực của Fiorentina, không cho đối phương nhiều khoảng trống tiếp cận khung thành của Joerg Butt. Qua đó, Hùm Xám bảo vệ thành công tỉ số thua 2-3 để giành quyền vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách sau khi 2 lượt trận kết thúc với tỉ số hòa 4-4.
![]() |
...giúp đội bóng Đức thoát hiểm. |
Một “chiến thắng” mang đậm dấu ấn may mắn của Bayern (nhờ bàn thắng ma ở lượt đi và sự tỏa sáng của những cá nhân ở lượt về), nhưng không thể phủ nhận ít nhiều thày trò HLV van Gaal cũng đã trình diễn được thứ tinh thần Đức trứ danh. Trong khi đó, sau những gì đã trình diễn Fiorentina hoàn toàn có thể rời cuộc chơi trong tư thế ngẩng cao đầu.
Đội hình thi đấu:
Fiorentina: Frey; De Silvestri, Natali, Kroldrup, Felipe (Pasqual 79); Montolivo, Zanetti; Marchionni, Jovetic, Vargas (Keirrison 82); Gilardino.
Bayern Munich: Butt; Lahm, van Buyten, Badstuber, Alaba; Robben, van Bommel, Schweinsteiger, Ribery (Pranjic 90+2); Mueller, Gomez (Klose 30)
Hải Hà
Theo Bưu điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Champions League
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn