Thể thao » Quốc tế

Thứ Hai, 07/07/08 15:18 GMT+7

Real cũng đành bó tay

(Zing) – Lần này, có vẻ như Ramon Calderon, Chủ tịch Real, phải thừa nhận thất bại trong thương vụ mang tên CR7.

Real cũng đành bó tay

Hè này, dường như Real đành chịu thất bại trong thương vụ mang tên CR7. (Ảnh: AFP)

Hôm chủ nhật, Calderon nói trên tờ Marca: “Ngay bây giờ, chuyện Ronaldo ở lại sân Old Trafford gần như đã được định đoạt. MU không muốn bán nên chúng tôi không thể làm gì được.

Một khi họ quyết định bán và thông báo cho Real, chúng tôi sẵn sàng bàn ngay về hợp đồng chuyển nhượng. Nhưng đến nay việc đó không hề xảy ra. Vậy nên mọi thứ có thể sẽ dừng ở đây và Ronaldo tiếp tục chơi cho MU mùa tới."

Tuy nhiên, trên lý thuyết, Chủ tịch của “kền kền trắng” vẫn còn thời gian từ đây đến hết tháng 8 – thời điểm thị trường chuyển nhượng đóng cửa – để thuyết phục “Quỷ Đỏ” buông tiền vệ ngôi sao 23 tuổi.

“Trong vòng hai tháng tới, hy vọng MU sẽ liên lạc với Real và đưa ra đề nghị của họ. Nhưng giờ chúng tôi không biết liệu mình có khả năng mua cầu thủ này hay không, dù họ có thực sự muốn bán", Calderon nói thêm.

Theo thông tin từ nhật báo AS của Tây Ban Nha, hôm nay, Calderon sẽ gặp Giám đốc MU David Gill ở Thụy Sĩ để bàn về vấn đề CR7. Tiếp đó, các cuộc họp riêng cũng sẽ diễn ra cùng ngày tại trụ sở UEFA ở Nyon.

Ronaldo đã được lên lịch phẫu thuật mắt cá chân vào tuần tới. Anh sẽ không cùng CLB thành Man tham gia chuyến du đấu tại Nam Phi bắt đầu từ 18-7.

Tram

Theo Espn & AFP

Bài viết cùng chủ đề: Cristiano Ronaldo

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn