![]() |
Mùa bóng vừa rồi, cầu thủ người Brazil đã chơi không thật tốt tại Blaugrana do chấn thương, và rồi đành ngậm ngùi ngồi trên băng ghế dự bị, và cuối cùng, nỗi buồn của anh đã được chấm dứt với hợp đồng sang Milan.
Phát biểu trên tờ La Gazzetta Dello Sport, Ronaldinho cho biết: “Tôi bị chấn thương, không thể tập luyện và cũng không được thi đấu. Điều duy nhất tôi có thể làm là xem TV ở nhà. Đây là chuyện khiến tôi buồn nhất.”
“Tôi chưa bao giờ phải nghỉ chơi bóng lâu như vậy. Tôi không biết mình phải làm gì. May mắn là gia đình luôn ở bên động viên tôi. Nhưng nhiều người khác lại cố chọc ngoáy mọi chuyện. Họ bảo anh trai tôi, Roberto De Assis, đến với tôi chỉ vì tiền.”
“Thời gian nghỉ cũng là lúc tôi nhận ra được nhiều điều, và đáng buồn là những chuyện đó làm tôi tổn thương. Điều tôi không thể hiểu nổi là sao mọi người cứ soi mói tôi mọi lúc mọi nơi.”
“Tôi đi nghỉ, và làm mọi việc mình thích, nhưng khi mùa giải bắt đầu thì tôi luôn làm việc nghiêm túc. Ai cũng phải được phép tận hưởng cuộc sống chứ.”
“Giờ đây, tôi cần làm việc chăm chỉ để lấy lại phong độ xưa. Tôi được chơi bóng và không còn mong gì hơn thế.”
Thanh Nguyễn
Theo Goal
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn