>>Ronaldo lập hat-trick giúp Real hơn Barca 10 điểm
>> Thua sốc Osasuna, Barca dâng ngôi vô địch cho Real
Vòng 22 tiếp tục tạo ra một bước ngoặt trong cuộc đua tới ngai vàng. HLV Pep Guardiola đã sai lầm, tung đội hình dự bị ra sân và hậu quả là Barca gục ngã đau đớn 2-3 trên sân Osasuna. Không bỏ lỡ cơ hội vàng, Real đã đánh bại Levante để gia tăng khoảng cách với đại kình địch lên thành 10 điểm, chạm một tay vào chức vô địch La Liga 2011/12.
Ngoài ra, vòng 22 cũng đánh dấu sự trở lại của Valencia. Trên sân nhà Mestalla, Los Che đã vùi dập Sporting de Gijon tới 4-0, qua đó có được chiến thắng đầu tiên trong chuỗi 6 trận vừa qua. Ở trận đấu muộn nhất vòng, Sevilla dù có thuyền trưởng mới nhưng vẫn tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-2 trên sân của Sociedad.
Thủ môn: Tono (Racing Santander)
![]() |
Dù chỉ kiếm được một điểm tại vòng 22 nhưng đó cũng là thành công không nhỏ của Racing Santander bởi đối thủ của họ là Atletico Madrid, đội bóng đang bay cao kể từ khi thuyền trưởng Diego Simeone lên nắm quyền. Công đầu giúp đội bóng chủ sân El Sardinero không thủng lưới là thủ thành Tono, anh đã cản phá thành công hàng loạt cú dứt điểm của Adrian Lopez, Filipe Luis, Diego, Alvaro Dominguez và Pizzi.
Hậu vệ phải: Nelson (Real Betis)
Real Betis đã xuất sắc đánh bại Athletic Bilbao và công đầu trong chiến thắng này thuộc về Nelson. Không chỉ hoàn thành tốt vai trò phòng ngự, chính Nelson còn là chủ nhân của bàn thắng ở phút bù giờ, ấn định tỷ số 2-1.
Hậu vệ trái: Filipe Luis (Atletico Madrid)
Kể từ khi HLV Diego Simeone lên nắm quyền, hàng thủ của Atletico Madrid đã hòa toàn thay da đổi thịt. Cuối tuần qua đội bóng thành Madrid đã có được trận đấu thứ 6 liên tiếp không bị thủng lưới khi cầm hòa Racing Santander 0-0 ngay trên sân của đối phương. Xuất sắc nhất trong tuyến phòng ngự của Atletico Madrid ở trận đấu này là hậu vệ trái Filipe Luis.
Trung vệ: Carlos Marchena (Villarreal)
![]() |
Đây là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay Carlos Marchena được vinh dự góp mặt ở đội hình xuất sắc nhất vòng đấu. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã chơi tuyệt hay, trở thành hòn đá tảng nơi hàng thủ, góp công lớn giúp Villarreal giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Granada, qua đó vươn lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, “chạy” xa hơn khỏi khu vực cầm đèn đỏ.
Trung vệ: Sergio (Osasuna)
Osasuna đã tạo ra một cú sốc tại vòng 22 khi đánh bại đương kim vô địch Barca 3-2. Một trong những người hùng của đội bóng chủ sân Reyno de Navarra là trung vệ Sergio khi anh làm chủ cực tốt khu vực vòng cấm, khiến các chân sút lừng danh của đội khách gặp vô khối khó khăn.
Tiền vệ: Borja Valero (Villarreal)
Thêm một ngôi sao nữa của Villarreal được lọt vào đội hình xuất sắc nhất vòng 22 nhờ chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Granada. Borja Valero không chỉ là cầu thủ chơi sáng tạo nhất, tạo ra nhiều sóng gió nhất cho khung thành đối phương, anh còn là chủ nhân bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 64.
Tiền vệ: Raul Garcia (Osasuna)
![]() |
Raul Garcia chính là một trong những ngôi sao được Goal chấm điểm cao nhất trong trận đấu mà Osasuna bất ngờ đả bại Barca 3-2. Tiền vệ được mượn từ Atletico Madrid thực hiện một đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công và một lần tự mình sút tung lưới các nhà đương kim vô địch.
Tiền vệ: Sofiane Feghouli (Valencia)
Valencia đã chấm dứt được chuỗi 5 trận toàn hòa và thua bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 khi tiếp đón Sporting de Gijon. Người hùng của Los Che không ai khác chính là Sofiane Feghouli, mọi đường lên bóng của CLB chủ sân Mestalla đều qua chân cầu thủ này. Đặc biệt, Sofiane Feghouli còn tự mình ghi 1 bàn thắng và 1 lần thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công.
Tiền đạo: Dejan Lekic (Osasuna)
Dejan Lekic thực sự là nỗi kinh hoàng của Barca, một mình tiền đạo này đã ghi 2 trong số 3 bàn thắng của Osasuna, khiến các nhà đương kim vô địch tay trắng rời Reyno de Navarra. Real sẽ phải cảm ơn Dejan Lekic nhiều bởi chính anh đã giúp “Kền kền trắng” nâng khoảng cách với đại kình địch lên thành 10 điểm, đứng trước cơ hội phế truất ngai vàng của đối thủ.
Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
![]() |
Bất ngờ để Levante vượt lên dẫn trước, nhưng Real đã lội ngược dòng thành công để giành trọn vẹn 3 điểm sân Bernabeu. Công đầu trong chiến thắng 4-2 trên thuộc về Ronaldo. Một mình ngôi sao người Bồ đã ghi 3 bàn thắng. Đặc biệt, pha lập công thứ 3 của CR7 thực sự là một kiệt tác, một cú sút hình cầu vòng khiến thủ thành Munua hoàn toàn bó tay.
Tiền đạo: Jonas (Valencia)
Được HLV Unai Emery tung vào sân từ băng ghế dự bị, Jonas đã lập tức tỏa sáng, đền đáp xứng đáng lòng tin của ông thầy. Chỉ trong vòng vài phút bù giờ, chân sút người Brazil đã có được cú đúp, giúp Valencia thắng từng bừng Sporting Gijon, đóng đinh vào vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Lam Anh
Theo Infonet.vn
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
10 bàn thắng tuyệt đỉnh của Ronaldo trong màu áo Real
Tính đến thời điểm hiện tại, đóng góp 230 bàn thắng cho đội chủ sân Bernabeu, Ronaldo đang hướng tới kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho Kền kền trắng. Dưới đây là 10 bàn thắng đáng nhớ của CR7 trong màu áo Real.
Xem thêm Cuộc đua nước rút ở các giải hàng đầu châu Âu
10 cầu thủ có thể 'nổ súng' ở chung kết Champions League
Chelsea và Bayern chỉ còn cách ngôi vương bóng đá châu Âu một trận đấu. Để giành chiến thắng trong 90 phút sắp tới, Hùm xám và The Blues chờ đợi nhiều vào phong độ ghi bàn của Drogba và Gomez.
Ngắm một Messi đời thường trên tạp chí
Xuất hiện trên trang bìa tạp chí Sport Week số ra tháng 12 này, trông ngôi sao của Barca, Messi thật giản dị và gần gũi với áo len, quần kaki và đôi chân trần.