Chủ Nhật, 29/01/12 7:36 GMT+7
Một lần nữa “căn bệnh” thất thường của Barca lại tái phát. Vừa đá bay đại kình địch Real khỏi Cup nhà Vua, nhưng khi trở về La Liga, thầy trò Pep Guardiola lại không thể hạ nổi một Villarreal đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng. Tệ hại hơn, trận hòa không bàn thắng trên sân El Madrigal có thể là dấu chấm hết cho hi vọng được lần thứ 4 liên tiếp nâng cao chiếc Cup vàng La Liga bởi hiện tại khoảng cách giữa đội bóng xứ Catalan và ngôi đầu của Real đã bị nâng lên thành 7 điểm.
Barca bước vào cuộc thư hùng cùng Villarreal với sức ép rất lớn bởi trong trận đấu trước đó 2 tiếng, Real đã đánh bại Real Zaragoza 3-1 để tạm thời gia tăng khoảng cách giữa hai đội lên thành 8 điểm. Nếu không muốn bị đối thủ truyền kiếp bỏ lại xa hơn trong cuộc đua tới ngai vàng, thầy trò Pep Guardiola phải hạ Villarreal cho bằng được. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng cho Barca khi họ phải thi đấu dưới tiếng la hét của gần 30000 CĐV Villarreal, và đặc biệt là trong bối cảnh lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng.
Hành quân đến El Madrigal, Barca thiếu sự phục vụ của một loạt hảo thủ như Villa, Sanchez, Iniesta…. Vạn bất đắc dĩ HLV Pep Guardiola phải kéo Adriano lên đá tiền vệ trái, đẩy Alves lên rất cao, chơi như một tiền vệ phải, hỗ trợ Messi trong nhiệm vụ tấn công ghi bàn. Với hàng công sứt mẻ như vậy, các nhà đương kim vô địch La Liga đã không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chơi đầy quyết tâm của Villarreal.
![]() |
| Barca bất lực trong việc xuyên thủng tuyến phòng ngự của Villarreal |
Trong thế buộc phải thắng, Barca dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách vượt trội về mặt thế trận, tạo ra không ít cơ hội ngon ăn nhưng lại không thể ghi bàn. Phút thứ 3 Alves phá bẫy việt vị băng xuống nhưng không thắng được thủ thành Diego Lopez, 15 phút sau đến lượt Messi bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi tâng bóng cẩu thả, đánh bại được thủ môn đối phương nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.
Villarreal cũng không phải tay vừa, trong bối cảnh đang khát điểm để trụ hạng, đội chủ nhà đã vùng lên chơi hay hơn hẳn sau gần 20 phút để Barca lấn lướt. Đội bóng được mệnh danh là “Tàu ngầm vàng” đã tạo ra không ít cơ hội ngon ăn nhưng đáng tiếc là Ruben đã dứt điểm quá cẩu thả và Valdes đã chơi quá xuất sắc nên không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp hai tình hình cũng không mấy sáng sủa hơn cho Barca. Các nhà đương kim vô địch kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Các cầu thủ Villarreal tạo ra bức tường phòng ngự số đông, không ngần ngại chơi rắn để chặt đứt các miếng phối hợp của đội khách.
![]() |
| Kém Real 7 điểm, Barca có nguy cơ lớn không thể bảo vệ được ngai vàng |
Nếu không thể thắng Villarreal, Barca có nguy cơ lớn phải nói lời chia tay với ngai vàng, do đó HLV Pep Guardiola quyết định chơi canh bạc liều, rút trung vệ Pique ra sân để đưa ngôi sao chưa thực sự hoàn toàn hồi phục chấn thương Sanchez vào sân, gia tăng sức mạnh tấn công. Khi sự thay đổi trên không thể mang lại đột biến, vị thuyền trưởng của Barca lại đưa Tello và Thiago vào sân thay Adriano và Xavi.
Pep Guardiola xoay đủ kiểu nhưng cũng không thể thay được tình hình, Barca vẫn bất lực trước bức tường phòng ngự của Villarreal, đành ngậm ngùi chấp nhận hòa không bàn thắng. Với kết quả này, khả năng Barca mất ngôi vào cuối mùa là rất lớn bởi khoảng cách giữa họ và Real giờ đã là 7 điểm.
Đội hình thi đấu:
Villarreal: Diego López, Ángel, Gonzalo, Musacchio, Joan Oriol, Cani (Castellani 72'), Bruno Soriano, Borja Valero, Marcos Senna (Marchena 89'), Marco Ruben (Camunas 83'), Joselu.
Barcelona: Víctor Valdés, Puyol, Piqué (Sanchez 61'), Mascherano, Abidal, Alves, Busquets, Xavi (Tiago 77') Adriano (Tello 77'), Fabregas, Messi.
Lâm Thỏa
Theo Infonet.vn
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Bỏ xa Ronaldo, Messi giành Chiếc giày vàng châu Âu
Ngôi sao người Argentina Lionel Messi đã giành Chiếc giày vàng châu Âu 2012 khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp với anh, Cristiano Ronaldo chỉ ghi một bàn thắng trong trận đấu muộn với Mallorca ở vòng 38 La Liga rạng sáng 14/5.