Thể thao

Thứ Hai, 06/02/12 14:13 GMT+7

MU đem giông bão về Stamford Bridge

(Zing) - Không quật ngã được gã nhà giàu thành London, nhưng thầy trò HLV Ferguson đã tạo nên trận cuồng phong đỏ ngay tại thánh địa Stamford Bridge của Chelsea.

>> Rooney - ngôi sao sáng nhất 'đại chiến' Stamford Bridge
>> Bị dẫn trước 0-3, MU vẫn cầm hòa không tưởng Chelsea
>> Điểm tin sáng 6/2: Sir Alex 'đòi' 4 quả penalty cho MU

Quỷ đỏ thiếu quyết đoán trong hiệp 1

 

 MU thi đấu thiếu tự tin trong 45 phút đầu trận

Lần gần nhất, MU được hưởng hương vị chiến thắng trước The Blues trên sân khách trong trận đấu diễn ra vào ngày 20/4/2002. Kể từ đó, Quỷ đỏ chưa có thêm một lần ca khúc khải hoàn khi rời sân Stamford Bridge. Mỗi lần hành quân đến sân của Chelsea, người hâm mộ MU thường hi vọng đội nhà không bị dẫn bàn trước. Những lần gặp gã nhà giàu thành London trước đó, Quỷ đỏ không thể gượng dậy mỗi khi bị dính đòn trước

Mỗi lần làm khách trên sân Stamford Bridge, tiền đạo MU thường lặn mất tăm trước hàng thủ đối phương. Thi đấu với tâm lí nặng nề và căng cứng khiến các chân sút của Quỷ đỏ chơi dưới phong độ. Kịch bản MU gặp khó trong việc xuyên thủng mành lưới Chelsea tiếp tục được viết lại trong 45 phút đầu tiên ở trận lượt về giữa hai đội mùa giải 2011/12. Red Devils có cơ hội thuận lợi để mở tỉ số, nhưng Danny Welbeck tỏ ra rụt rè trong tình huống tấn công ở phút 29 khi để Ivanovic phá bóng ngay trước mặt.

 

 Tiền đạo MU thi đấu với tâm lí căng cứng

Dù Chelsea bước vào trận đấu với đội hình chắp vá khi thiếu vắng 2 cầu thủ trụ cột ở hàng phòng ngự gồm thủ quân John Terry và hậu vệ trái Ashley Cole, nhưng MU không dám mạnh dạn cầm bóng tổ chức tấn công. Những pha lên bóng bám biên vốn là sở trường của đội chủ sân Old Trafford không được phát huy. Khoảng giữa hiệp 1, Quỷ đỏ có phần bị lép vế khi nhường quyền kiểm soát khu trung tuyến cho Chelsea.

MU bùng nổ trong hiệp 2

Nhận bàn thua trong tình huống thủ quân Patrice Evra mắc sai lầm, MU cuống cuồng dồn lên tấn công nhằm sớm đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Nhưng nỗ lực của Quỷ đỏ không được đền đáp khi Danny Welbeck khá non tâm lí trong trận đánh lớn. Cú sút của tiền đạo người Anh không đánh bại được thủ thành dày dặn kinh nghiệm Petr Cech. Những phút kinh hoàng tiếp tục xảy đến với đội chủ sân Old Trafford khi phải nhận thêm hai cú đấm ngay đầu hiệp 2.

 

 MU tạo ra hiệp 2 điên rồ trước khung thành Chelsea

Khi trận đấu đã là 3-0 nghiêng về Chelsea, niềm tin về cú lội ngược dòng của thầy trò HLV Ferguson ngay tại đại bản doanh Chelsea là điều không tưởng. Nhưng cầu thủ MU đã làm được điều vĩ đại ở sân Stamford Bridge trong suốt 10 năm qua. 3 bàn thắng ghi vào lưới Petr Cech trong vòng 26 phút tạo nên trận đấu điên rồ. Lần đầu tiên kể từ năm 2002, MU mới lại ghi được 3 bàn vào lưới Chelsea trên sân đối phương. Trong trận đấu tối qua, tiền đạo MU đã có được số bàn thắng bằng với 8 trận trước đó làm khách ở Stamford Bridge.

Sức mạnh và bản lĩnh của nhà vô địch

Dù không thể tạo nên cú lội ngược dòng hoàn hảo, nhưng 1 điểm bằng vàng của MU trước Chelsea có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần với các học trò của HLV Ferguson. Cuộc đua đến ngôi vương với Man City vẫn còn 1/3 chặng đường phía trước, nhưng Quỷ đỏ đã nâng tầm vóc của mình trong cuộc chiến với Man xanh. Sau vòng 24, dù MU vẫn đang phải rượt đuổi đối thủ cùng thành phố khi kém 2 điểm, nhưng khoảng cách trên chắc chắn không thể làm khó Red Devils.

 

 MU hướng tới chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 20

Trong quá khứ, MU thường thể hiện sự vượt trội so với những đội bóng khác nhờ bản lĩnh thi đấu lì lợm ở giai đoạn nước rút. Trận hòa kịch tính 3-3 cho thấy sự nguy hiểm của Bầy quỷ khi lòng tự trọng bị tổn thương. Cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2011/12 hứa hẹn sẽ còn nhiều kịch tính và bất ngờ ở phía trước. Để đạt được mục tiêu trở thành đội bóng giàu thành tích nhất ở xứ sở sương mù, MU đang hướng tới trận đại chiến trên sân Old Trafford với Liverpool ở vòng 25.  

ĐỨC MẠNH

Theo Infonet.vn

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm

Chân dung

Bỏ xa Ronaldo, Messi giành Chiếc giày vàng châu Âu

Bỏ xa Ronaldo, Messi giành Chiếc giày vàng châu Âu
Ngôi sao người Argentina Lionel Messi đã giành Chiếc giày vàng châu Âu 2012 khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp với anh, Cristiano Ronaldo chỉ ghi một bàn thắng trong trận đấu muộn với Mallorca ở vòng 38 La Liga rạng sáng 14/5.

Hạng Đội Số trận Hiệu số Điểm
1 Manchester City 38 +64 89
2 Manchester United 38 +56 89
3 Arsenal 38 +25 70
4 Tottenham Hotspur 38 +25 69
5 Newcastle United 38 +5 65
6 Chelsea 38 +19 64
7 Everton 38 +10 56
8 Liverpool 38 +7 52
9 Fulham 38 -3 52
10 West Bromwich … 38 -7 47
11 Swansea City 38 -7 47
12 Norwich City 38 -14 47
13 Sunderland 38 -1 45
14 Stoke City 38 -17 45
15 Wigan Athletic 38 -20 43
16 Aston Villa 38 -16 38
17 Queens Park Ra… 38 -23 37
18 Bolton Wanderers 38 -31 36
19 Blackburn Rovers 38 -30 31
20 Wolverhampton … 38 -42 25