Thể thao

Chủ Nhật, 19/02/12 9:55 GMT+7

Vòng 24 La Liga – 03h30 ngày 20/2, sân Nou Camp: Barcelona vs Valencia

Valencia sẽ đặt dấu chấm hết cho Barca?

(Zing) - Barca bước vào cuộc thư hùng cùng Valencia với sức ép vô cùng lớn: đã kém Real tới 13 điểm. Nếu không giành chiến thắng, Pep Guardiola và các học trò có lẽ sẽ không bao giờ dám tự tin tuyên bố “chúng tôi chưa hết cơ hội vô địch La Liga” nữa.

Kể từ khi Pep Guardiola được bổ nhiệm làm thuyền trưởng, Barca thống trị La Liga trong sự cay cú của đại kình địch Real. Tuy nhiên, không có gì là tồn tại mãi mãi và sự độc tôn của đội bóng chủ sân Nou Camp cũng vậy. Có tới 99% mùa giải năm nay đoàn quân của Pep Guardiola sẽ phải nhượng lại ngai vàng cho Real.

Barca không còn có thể thống trị La Liga

Trong trận đấu sớm diễn ra rạng sáng nay, Real đã hạ Racing tới 4-0 để đào sâu thêm khoảng cách (13 điểm). Điều này tạo ra áp lực cực lớn lên vai Barca bởi nếu không giành chiến thắng khi tiếp đón Valencia, Pep Guardiola và các học trò có lẽ sẽ không bao giờ dám tự tin tuyên bố “chúng tôi chưa hết cơ hội vô địch La Liga” nữa.

Barca vẫn được giới mộ điệu đánh giá là CLB hay nhất và khó đánh bại nhất thế giới, nhưng thực sự, trong đội bóng này tồn tại quá nhiều vấn đề và việc họ mất ngai vàng vào tay Real không phải là điều quá khó hiểu. Nguyên nhân đầu tiên khiến Barca mất vị thế của mình chính là tư tưởng chủ quan. Có lẽ việc giành được vô khối danh hiệu và những lời tung hô trong 3 năm qua đã khiến đội bóng chủ sân Nou Camp mắc phải căn bệnh này. Việc đá như mơ ngủ, để Sociedad gỡ hòa 2-2 sau khi đã sớm dẫn trước 2-0, hay việc Pep Guardiola cất hàng loạt hảo thủ, để rồi phải nhận thất bại cay đắng trước Osasuna…là minh chứng rất rõ cho căn bệnh chủ quan của Barca.

Không chỉ tinh thần, thể lực của Barca cũng đang có vấn đề. Trong 3 năm qua, Barca là đội bóng thi đấu nhiều trận nhất thế giới. Hệ quả là các siêu sao của sân Nou Camp bị suy kiệt về thể lực, rất dễ dính chấn thương. Ở mùa giải năm nay, danh sách thương binh của Pep Guardiola luôn dài dằng dặc với những cái tên như Villa, Affelay , Iniesta, Sanchez, Pedro, Fabregas, Busquets…. Những chiến binh siêu khỏe như Pique, Messi hay Alves…cũng đã có dấu hiệu quá tải, không thể duy trì được phong độ ấn tương như vài mùa giải trước.

Messi và các đồng đội sẽ không buông xuôi

Khoảng cách giữa Real và Barca là quá xa, cơ hội để Pep Guardiola lật ngược thế cờ gần như đã là số không tròn trĩnh. Nhiều người cho rằng Barca nên chủ động buông La Liga để dồn sức cho Champions League và Cup nhà Vua, tuy nhiên, chắc chắn thầy trò Pep Guardiola sẽ không làm như vậy. Với lòng kiêu hãnh của mình, các ngôi sao của sân Nou Camp sẽ chiến đấu cho tới tận trận đấu cuối cùng.

Đội hình dự kiến:

Barcelona: Valdes, Puyol, Pique, Abidal, Adriano, Fabregas, Busquets, Iniesta, Sanchez, Messi, Pedro.

Valencia: Guaita, Miguel, Rami, Dealbert, Mathieu , Albelda, Banega, Feghouli, Jonas, Piatti, Soldado.

Lam Anh

Theo Infonet.vn

 

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm

Chân dung

Bỏ xa Ronaldo, Messi giành Chiếc giày vàng châu Âu

Bỏ xa Ronaldo, Messi giành Chiếc giày vàng châu Âu
Ngôi sao người Argentina Lionel Messi đã giành Chiếc giày vàng châu Âu 2012 khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp với anh, Cristiano Ronaldo chỉ ghi một bàn thắng trong trận đấu muộn với Mallorca ở vòng 38 La Liga rạng sáng 14/5.

Hạng Đội Số trận Hiệu số Điểm
1 Manchester City 38 +64 89
2 Manchester United 38 +56 89
3 Arsenal 38 +25 70
4 Tottenham Hotspur 38 +25 69
5 Newcastle United 38 +5 65
6 Chelsea 38 +19 64
7 Everton 38 +10 56
8 Liverpool 38 +7 52
9 Fulham 38 -3 52
10 West Bromwich … 38 -7 47
11 Swansea City 38 -7 47
12 Norwich City 38 -14 47
13 Sunderland 38 -1 45
14 Stoke City 38 -17 45
15 Wigan Athletic 38 -20 43
16 Aston Villa 38 -16 38
17 Queens Park Ra… 38 -23 37
18 Bolton Wanderers 38 -31 36
19 Blackburn Rovers 38 -30 31
20 Wolverhampton … 38 -42 25