Thứ Ba, 01/07/08 21:18 GMT+7
![]() |
Biết hết những gì nàng muốn
Rất nhiều người đàn ông vẫn cho rằng mình biết hết những gì đối phương đang mong đợi, chính vì thế, họ tha hồ “cầm cương”. Điều này hoàn toàn sai lầm, không phải người phụ nữ nào cũng có ham muốn giống nhau.
Có thể đáp ứng hết yêu cầu của nàng
Nhu cầu trong “chuyện ấy” của người phụ nữ phụ thuộc nhiều yếu tố. Trong những thời điểm khác nhau, nàng có những ham muốn khác nhau.
Thời kỳ rụng trứng, phụ nữ có nhiều ham muốn hơn. Với một số phụ nữ khác, ham muốn lại đến đột ngột và mạnh mẽ vào những ngày trước kỳ kinh. Trong khi đó, ham muốn của người đàn ông rất ổn định và không phải người đàn ông cũng có thể đáp ứng hết mọi nhu cầu của bà xã.
Cảm giác của đàn ông cũng như của phụ nữ
Khi "yêu", sự va chạm cơ thể sẽ làm cho cả hai đều có cảm hứng song mức độ không như nhau. Bạn đang sung sướng, chưa chắc nàng cũng vậy.
Đàn ông cần có một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau cuộc chiến, phụ nữ lại khác, họ có thể ngay lập tức khởi động lại.
Vùng nhạy cảm của người phụ nữ có rất nhiều trên cơ thể, đàn ông lại tập trung ở một số vị trí chính vì thế mà cảm giác của hai người trong chuyện ấy khác nhau.
Biết hết về cơ thể nữ giới
Những hình ảnh trên mạng, qua sách báo không thể nào cung cấp cho đàn ông đủ kiến thức về cơ thể cũng như sinh lý của người phụ nữ. Một số quý ông tự tin rằng mình hiểu biết hết về vợ trong khi họ chẳng có chút kinh nghiệm hay kiến thức nào về phụ nữ và chuyện ấy.
Ướt át là tốt
Nhiều dịch nhờn không có nghĩa là người phụ nữ đang thích. Nàng thích hay không còn phụ thuộc vào vấn đề cơ thể và tâm lý nữa đấy!
Im lặng là vàng
Một số đàn ông ngại nói chuyện ấy với nàng vì lý do tế nhị, một số che giấu mọi khuyết điểm của mình. Họ không dám thừa nhận, chia sẻ với nàng về vấn đề tình dục.
Khi bạn im lặng, người phụ nữ cũng sẽ phân vân liệu họ có đáp ứng đủ nhu cầu không, có làm cho bạn thỏa mãn không và chuyện gì đang xảy ra với bạn.
Chia sẻ thông tin giúp cả hai cùng có những hiểu biết nhất định và cùng vượt qua những “sự cố khi yêu” (nếu có) một cách tốt nhất.
Theo Dân Trí
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Có bờ vai anh, em không cần 'bạch mã hoàng tử'
Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng hài hước. Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác mà em sẽ chẳng nhớ mặt giữa đám đông. Ngày anh ngỏ lời yêu, chính em cũng luôn tự hỏi vì sao mình đồng ý.
Xem thêm Kỷ niệm Phi công trẻ - Máy bay bà già của tôi
Xúc động chuyện tình 'chị em' cách nhau 20 tuổi
Nghĩ anh bị chị bỏ bùa mê, mẹ anh còn mời thầy cúng về làm phép. Trải qua 10 năm bền bỉ đấu tranh, cậu quý tử của dòng họ đã dắt được tay "người chị" của mình tới trước bàn đăng ký kết hôn.
|
Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết. |