Phong cách » Tình yêu

Thứ Hai, 13/04/09 14:53 GMT+7

Bi hài chuyện chàng mê ''yêu''

Bực mình nhất là những hôm "đèn đỏ", "khát" quá, chồng chị Thủy còn năn nỉ, van xin để vợ giúp mình... tự sướng với lí do chính đáng: "Xả cho đỡ bí!"

>>Nói gì lúc làm ''chuyện ấy''

Bi hài chuyện chàng mê

Ảnh minh họa

Chuyện ân ái của các cặp đôi không phải lúc nào cũng "hợp gu" nhau. Có những lúc chị em muốn thì các quí anh lại không muốn, ngược lại có lúc ông chồng "phát rồ" lên thì chị em lại dửng dưng. Tuy nhiên, không như phụ nữ, khả năng kiềm chế của phái mạnh rất kém. Nếu chẳng được đối phương đáp ứng, họ có thể vật vã, khổ sở đến mất ăn, mất ngủ và mất... sĩ diện luôn.

Từ bài "năn nỉ ỉ ôi"...

"Anh nhớ vợ yêu lắm!", "Hôm nay em đẹp thế! Anh không thể chịu nổi", "Dạo này công việc căng thẳng, anh bị stress quá, vợ yêu giúp anh đi..." Đó là những bài "ngọt ngào và man trá" quen thuộc mà chồng chị Thủy (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) thường dùng khi đến "chu kì" ham muốn.

Chị Thủy cho hay, nếu không nhận được nụ cười đồng tình từ phía vợ, ông xã có thể "lải nhải" bài đó từ 8h tối đến 1h đêm. Ngay cả khi chị Thủy nói hết nhẽ để từ chối thì anh vẫn không thôi nì nèo, mặc cả, giọng của anh cứ đều đều vang lên: "5 phút thôi mà, anh hứa là không làm em mệt đâu", hay "Lần này chắc chắn nhanh như tia chớp" hoặc "Em không phải làm gì cả, anh thề sẽ chiều em hết mình"...

Rốt cục, hiếm khi chị Thủy từ chối được những lời đường mật của chồng. Với lại, nếu không đáp ứng, ông xã sẵn sàng rên rỉ tới sáng với đủ tâm trạng "hỉ nộ ái ố", nguy cơ chị mất ngủ là rất cao.

Tuy nhiên, đó mới là ngày thường, bực mình nhất là những hôm "đèn đỏ", "khát" quá chồng chị còn năn nỉ, van xin để vợ giúp mình... tự sướng, với lí do chính đáng: "Xả cho đỡ bí!". Một hai lần đầu chị còn chiều, song thấy anh quen mui, ngày càng đòi hỏi quá đáng, chị mặc kệ cái bài "thề nhanh như chớp" hay "nhanh như tên lửa" của anh luôn.

Có lúc chị nổi giận, mắng cho anh một trận tơi bời vì thói ích kỉ. Anh chỉ im lặng, ra vẻ hối lỗi. Song cũng chỉ được ba bảy hai mốt ngày, đâu lại vào đấy, cứ "thèm" là anh lại "xin" nhiệt tình.

... Tới bài "cùn"

Anh Khang - chồng chị Kim Huê (Cầu Giấy, Hà Nội) thì không "hiền" như vậy. Anh Khang có một "thủ đoạn" cao cấp hơn là: giận dỗi vợ.

Chị Huê tâm sự, hai vợ người vốn rất tình cảm, trước khi đi ngủ, ông xã không bao giờ quên ôm hôn âu yếm chị. Nhưng hôm nào không được vợ "chiều", đêm đó anh Khang sẵn sàng quay lưng, thậm chí là chổng "bàn tọa" vào mặt vợ. Rồi không lèm bẻm, lải nhải nhiều, anh nhắm mắt, giả câm giả điếc, thỉnh thoảng ném cho vợ một tiếng thở dài não nuột như để gửi tới thông điệp: "Anh quá thất vọng về em!".

Bi hài chuyện chàng mê

Ảnh minh họa

Song buồn cười nhất là vì không được "thỏa mãn", có hôm anh lí sự cùn: "Dạo này, em có biểu hiện thay đổi. Bình thường em phải một tuần 3 lần. Giờ, cả tuần chẳng có ''cái'' nào em cũng không ý kiến là sao? Hay có tình nhân, tình ngãi nên khấu hao bên ngoài?". Hoặc không thì anh vu vơ đưa ra một câu chuyện có chị vợ nào đó, do lười "làm tròn bổn phận" mà để chồng rơi vào tay người đàn bà khác...

Chị Huê chia sẻ: "Biết toàn ''bài'' cả nhưng nghe cũng nẫu ruột nẫu gan lắm, thành thử đáp ứng ông ấy cho xong nghĩa vụ. Đàn ông là thế, vừa ích kỉ vừa trẻ con!".

Và chiêu "khổ nhục kế"

"Cao thủ" nhất vẫn là anh Kiên - ông xã chị Thu Hà (Thụy Khuê, Hà Nội). Chị Hà giãi bày, chồng chị có những chiêu đòi "yêu" quái đản có một không hai, mà chị tin rằng ai trong hoàn cảnh mình cũng khó lòng từ chối.

Có lẽ sợ vợ bận việc, bỏ bễ chuyện chăn gối nên mỗi khi "muốn" là anh Kiên phải... "đặt hàng" trước với vợ từ sáng tinh mơ (lúc chuẩn bị đi làm). Anh thường khởi động chị Hà bằng lời nói bùi tai: "Đêm nay em yêu nhé!" đi kèm một số cử chỉ "va chạm" gợi tình, như thể nó sẽ giúp kích thích vợ anh cả ngày vậỵ Thậm chí, anh không quên gọi điện lại vài lần nhắc nhở cho vợ khỏi quên.

Và tối đến mới thực sự gay cấn. Chị Hà ngượng nghịu kể, hai vợ chồng ở riêng lại chưa sinh con, có lần mới 8h tối, vừa mở cửa buồng tắm bước ra, chị chợt giật thót tim khi bị ông xã đứng... trần như nhộng, đón đầu. Có vẻ anh đã chuẩn bị tinh thần và "vũ khí" đầy đủ, chỉ chờ chị "tác chiến".

Hay một bận khác, dù "hẹn" trước nhưng vì mệt, chị Hà cương quyết từ chối. Thế mà đêm đó, khi đã ngủ say, chị bất thình lình tỉnh dậy vì cảm giác "nhột nhột" khó tả dưới chân. Mở mắt ra, chị thấy anh Kiên vẫn đang thao thức, mặt buồn xo, nằm mân mê... đùi vợ. Lúc ấy, đồng hồ điểm 3h sáng. Chị Hà hỏi: "Sao chồng không ngủ?". Anh Kiên ỉu xìu đáp: "Không ngủ được! Bật TV lên xem mãi cũng không thấy buồn ngủ. Chán, đành nằm ngắm nghía, mân mê vợ cho đỡ... thèm".

Tội nghiệp quá, chị Hà đành mắt nhắm mắt mở, lồm cồm bò dậy, giọng "khê đặc" bảo chồng: "Thế làm một ''cái'' nhé!". Lập tức đầu anh gật như máy khâu, mắt mở to và sáng chẳng kém đứa trẻ được nhìn thấy bầu sữa mẹ.

Chỉ khổ cho chị Hà, xong việc, anh Kiên lăn ra ngủ say như chết, còn chị thì mất giấc, khỏi ngủ luôn. Lúc ấy chị mới tiếc rẻ: "Biết thế cố chiều chồng từ tối cho được việc!".

Lời kết cho các ông chồng

Vẫn biết các quí anh "yếu chịu", song chuyện chăn gối luôn cần đến sự hòa hợp và tình nguyện của cả đôi bên. Hơn nữa, sẽ chẳng người đàn ông nào mong muốn, vợ trở thành cái máy để giúp mình "thỏa mãn". Vậy thì cánh mày râu nên cố từ bỏ thói ích kỉ, học cách biết kiềm chế bản thân và nghĩ đến cảm giác của vợ. Đảm bảo, bà xã sẽ không phụ lòng các anh đâu!

Hoàng Nhi

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Có bờ vai anh, em không cần 'bạch mã hoàng tử'
Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng hài hước. Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác mà em sẽ chẳng nhớ mặt giữa đám đông. Ngày anh ngỏ lời yêu, chính em cũng luôn tự hỏi vì sao mình đồng ý.

Xem thêm Chia sẻ

Bàng hoàng khi phát hiện em ruột ngủ với chồng

Khi viết ra những dòng này, tâm trạng của một độc giả đang vô cùng khủng hoảng, nỗi đau vẫn còn quá lớn dành cho một cô gái bị chính những người thân yêu, ruột thịt của mình lừa dối.

Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây.

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết.