Phong cách » Tình yêu

Thứ Tư, 07/10/09 21:41 GMT+7

Bối rối khi ''lên đỉnh'' quá nhanh

Một người vợ lo lắng: "Thỉnh thoảng, tôi đạt cực khoái chỉ sau vài phút nhập cuộc. Điều này khá tuyệt nhưng cũng làm tôi bối rối. Liệu tôi phải làm sao để ''kéo dài'' hơn?".

>>Không thể ''lên đỉnh'' vì... tịt mũi
>>Khốn khổ vì không đưa được vợ ''lên đỉnh''

Bối rối khi ''lên đỉnh'' quá nhanh
Ảnh minh họa

Tham khảo câu trả lời từ Ivillages:

Bạn không cần quá lo lắng về tình trạng này. Mục đích của “giao ban” là đạt được khoái cảm; vì thế, chạm vào nó sớm hay muộn không phải là chuyện quan trọng. Thời gian “lên đỉnh” khác nhau tùy từng phụ nữ.

Với nam giới, tình trạng nhanh “lên mây” có thể đồng nghĩa với xuất tinh sớm. Điều này khiến cả hai vợ chồng không thỏa mãn. Tuy nhiên, với phụ nữ, chuyện đạt cực khoái nhanh không dễ bị lộ tẩy. Bạn vẫn có thể tiếp tục chiều chồng dù bản thân đã “lên đỉnh”.

Khá nhiều phụ nữ hài lòng với một lần cực khoái, mà không cần lần cực khoái tiếp theo. Nhưng bạn cũng tránh ích kỷ, nghĩ mình không thể “lên đỉnh” nên muốn dừng lại. Một cuộc “giao ban” chất lượng là phải thỏa mãn được cả bạn và đối phương.

Càng nhanh “lên tiên”, hưng phấn của bạn càng sớm tụt dốc ngay sau đó. Điều này sẽ kéo theo hiện tượng “khô hạn”, khiến bạn bị đau nếu cuộc ái ân còn kéo dài. Quên đi ngại ngùng và cũng đừng im lặng; thay vào đó, thử sử dụng một chút dầu bôi trơn.

Cuối cùng, cần tránh giả vờ “lên đỉnh”. Chồng bạn có thể hiểu nhầm rằng bạn đạt cực khoái muộn. Vì muốn làm vừa lòng vợ, anh ấy cố tình “trì hoãn”. Khi ấy, cuộc “giao ban” kéo dài theo hướng cả vợ chồng cùng “đóng kịch”.

Theo Mevabe

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Có bờ vai anh, em không cần 'bạch mã hoàng tử'
Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng hài hước. Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác mà em sẽ chẳng nhớ mặt giữa đám đông. Ngày anh ngỏ lời yêu, chính em cũng luôn tự hỏi vì sao mình đồng ý.

Xem thêm Kỷ niệm Phi công trẻ - Máy bay bà già của tôi

Xúc động chuyện tình 'chị em' cách nhau 20 tuổi

Nghĩ anh bị chị bỏ bùa mê, mẹ anh còn mời thầy cúng về làm phép. Trải qua 10 năm bền bỉ đấu tranh, cậu quý tử của dòng họ đã dắt được tay "người chị" của mình tới trước bàn đăng ký kết hôn.

Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây.

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết.