Thứ Bảy, 13/02/10 15:00 GMT+7
![]() |
Ảnh minh họa |
Ngày lễ tình nhân Valentine's Day sắp đến, trong khi đó bạn chưa biết phải làm sao để nói lời yêu thương với người ấy? Hãy thử tham khảo các cách bộc lộ tình cảm sau đây, biết đâu bạn sẽ chọn cho mình cách tốt nhất.
1. Hãy gửi đến người ấy một mẩu tin nhắn hoặc email thật ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm.
2. Để một mẩu giấy nhỏ với đôi lời nhắn nhủ vào túi xách hoặc túi laptop và anh ấy sẽ đọc được chúng khi về tới nhà.
3. Lên kế hoạch đi chơi thật hoàn hảo! Bắt đầu bằng bữa tối ở nhà hàng mà người ấy thích, kế tiếp là đôi vé xem phim, chương trình ca nhạc hoặc cùng nhau chơi một môn thể thao nào đó.
4. Tạo sự bất ngờ cho chàng/nàng bằng thứ gì đó hết sức đặc biệt mà người ta luôn thích (không quan trọng chúng nhỏ hay to).
5. Hãy tặng một bó hoa hoặc những chiếc bánh do chính tay bạn làm.
6. Hãy đưa người yêu bạn đến một nơi lãng mạn mà trước kia cả hai vẫn thường hay lui tới.
7. Bạn nghĩ sao nếu khi người ấy tỉnh dậy và thấy bữa sáng đã được đặt ngay đầu giường? Chắc hẳn chàng sẽ rất cảm động.
8. Bạn hãy chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn ngay tại nhà dưới ánh nên lung linh và một chai rượu vang đỏ. Đó chắc chắn sẽ là những kỷ niệm khó quên.
9. Bạn hãy thử tái hiện lại ngày hai người lần đầu tiên hẹn hò. Đối phương chắc hẳn sẽ nở nụ cười hạnh phúc, và như thế là bạn đã thành công.
10. Dẫn người ta về giới thiệu với gia đình như để khẳng định rằng, bạn muốn cùng chàng/nàng gắn bó mãi mãi với nhau.
11. Kiếm một vài bộ phim hài rồi cùng nhau thưởng thức chúng trong tiếng cười hạnh phúc.
12. Rửa lại tấm hình mà bạn và chàng/nàng thích nhất, mua khung ảnh rồi đặt nó lên đầu giường chàng.
13. Hãy mua tặng người ấy một chiếc áo hoặc một chiếc ví mới thật đẹp.
14. Điều quan trọng nhất là đừng quên tặng một nửa yêu thương của bạn phong kẹo sô cô la - biểu tượng cho tình yêu đôi lứa.
Thu Trang
Theo Bưu điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Góc Tình yêu
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Có bờ vai anh, em không cần 'bạch mã hoàng tử'
Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng hài hước. Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác mà em sẽ chẳng nhớ mặt giữa đám đông. Ngày anh ngỏ lời yêu, chính em cũng luôn tự hỏi vì sao mình đồng ý.
Xem thêm Kỷ niệm Phi công trẻ - Máy bay bà già của tôi
Xúc động chuyện tình 'chị em' cách nhau 20 tuổi
Nghĩ anh bị chị bỏ bùa mê, mẹ anh còn mời thầy cúng về làm phép. Trải qua 10 năm bền bỉ đấu tranh, cậu quý tử của dòng họ đã dắt được tay "người chị" của mình tới trước bàn đăng ký kết hôn.
|
Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết. |