Thứ Tư, 16/04/08 19:38 GMT+7
![]() |
Cố níu kéo tình yêu chỉ làm bạn thêm đau khổ. Sau đây là 4 dấu hiệu cho thấy đã có những vấn đề nghiêm trọng xảy ra giữa hai người và đó là lúc bạn nên nói lời kết cho tình yêu của mình.
Sự hiện diện của người ấy làm bạn thấy mệt mỏi
Trước đây, chỉ nghĩ đến việc sắp được gặp anh/cô ấy thôi cũng làm bạn vui vẻ, phấn chấn. Nhưng giờ đây, bạn luôn cảm thấy mệt mỏi hay... sợ hãi mỗi khi phải gặp (hay nghĩ đến việc phải gặp) người ta. Việc hẹn hò đối với bạn chỉ giống như một thứ trách nhiệm và nghĩa vụ.
Đó là dấu hiệu quan trọng cho thấy: bạn không còn yêu người ấy nữa. Hãy chấm dứt mối quan hệ ấy càng sớm càng tốt, nếu không bạn sẽ chỉ chìm đắm trong đau khổ và thất vọng!
Bạn không còn tôn trọng “nửa kia”
Anh/cô ấy đã làm một việc mà bạn cảm thấy ghê sợ. Dù cố gắng thuyết phục bản thân nhưng bạn không thể nào ủng hộ chuyện đó. Vì thế, bạn không còn tin tưởng và tôn trọng người yêu của mình như trước nữa. Tốt nhất, bạn nên chủ động nói lời chia tay bởi tình yêu luôn cần sự tôn trọng nhất định giữa hai người.
Mọi cố gắng hàn gắn rạn nứt tình cảm đều đi vào ngõ cụt
Một trong hai người (và thậm chí là cả hai) đã cố gắng hàn gắn những rạn nứt tình cảm. Nhưng thực sự hai bên không còn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh nhau. Mọi câu chuyện vui đều biến thành vô vị, mọi cuộc đối thoại cuối cùng lại luẩn quẩn và biến thành những cuộc tranh cãi. Đó là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã trở nên “vô phương cứu chữa”.
Anh/cô ấy có những hành động bạo hành với bạn
Rất nhiều bạn cam chịu khi người yêu của mình có những hành động bạo hành (lăng mạ, xúc phạm bạn về thể xác hay tình cảm...). Bạn đang yêu một cách mù quáng đấy! Nếu cứ cố gắng duy trì mối quan hệ đó, bạn sẽ trở thành “nô lệ” cho người yêu. Không có lý do gì để bạn yêu một người như vậy nữa!
(Theo Sinh Viên Việt Nam)
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Chạnh lòng ngày em bước qua quá khứ
Phố cuối mùa xao xác lá. Những con đường hun hút dài, buồn và dăng dẳng như nỗi nhớ cồn cào em dành cho anh. Thật tình cờ hôm nay em lại ngang qua con phố ấy, phố vắng người và cũng không mướt xanh như những ngày nắng cũ.
Nỗi lòng gái ngoan khi để mất 'cái ngàn vàng'
Trong mắt bố mẹ, bạn bè và những người xung quanh, nó vẫn là một đứa con gái ngoan, cực ngoan. Nhưng có ai ngờ đâu rằng nó đã đánh mất cái quý giá nhất của đời con gái.
|
Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết. |