Chủ Nhật, 31/08/08 16:29 GMT+7
![]() |
Trong tình yêu, chị em thường chuẩn bị tinh thần cho cái sự “bị chia tay” chứ ít khi nghĩ đến chuyện “đá” anh chàng mình đang “kết nổ mắt”. Vì thế đến lúc bạn gặp một anh chàng mới làm bạn "kết nổ" đủ thứ thì bạn mới lúng túng không biết phải làm thế nào với kẻ sắp trở thành ex-boy của mình.
Cho dù bạn có quyết định làm gì thì cũng nên nhớ những nguyên tắc sau, tránh cho anh chàng xấu số một cơn đau tim hết thuốc chữa.
Đừng bao giờ biến mất không một dấu vết
Bạn thấy rất khó nói lời chia tay, nên bạn chọn cách “im thin thít và lặn mất tăm” với hy vọng lâu không gặp nhau, chàng sẽ quên béng mất bạn.
Con trai đúng là hay quên nhưng không đến nỗi mất trí như thế đâu. Họ sẽ thắc mắc và lùng sục bạn cho bằng được. Và đến lúc bạn bắt buộc phải đối mặt và họ biết được sự thật, bạn sẽ được điền tên vào danh sách những kẻ hèn nhát và đáng ghét nhất.
Con trai khá cứng rắn và dứt khoát. Việc nói thẳng sẽ ít gây đau đớn cho họ nhất.
Nói rõ lý do tránh "vòng vo tam quốc"
Bạn nghĩ nếu nói thẳng: “Em không còn yêu anh nữa” hay “Em đã có người khác rồi” thì hơi quá đáng và tàn nhẫn với anh ấy quá. Vậy nên bạn nghĩ ra đủ lý do như “không hợp nhau”, “bố mẹ không cho phép” để ra đi một cách êm ái nhất.
Nhưng nói dối như thế này, một là khiến anh ấy thêm nghi ngờ và từ đó sẽ lại càng dùng dằng với bạn. Hai, tệ hơn là anh ấy tìm cách cải thiện mối quan hệ dựa trên lý do không có thật đó. Và thế là thay vì dứt điểm hoàn toàn để đi theo tình yêu mới bạn lại vừa đặt chỗ chờ cho tình yêu kia và giải quyết nốt những vấn đề mới nảy sinh của tình yêu cũ.
Vì thế, cứ nói lý do thực sự khiến bạn không muốn tiếp tục với anh ấy nữa, như thế sẽ tốt hơn nhiều. Anh ấy sẽ cảm thấymình vẫn còn được tôn trọng từ đó sẽ tôn trọng lựa chọn của bạn.
Chống chỉ định với kịch bản: Cãi nhau và “mình chia tay đi”
Nghĩ mãi không ra cách rút lui êm đẹp, bạn bèn tự tạo ra những tình huống để gây sự với người ấy để rồi trong lúc cả hai (thực ra chỉ có ai kia) đang giận sôi sùng sục thì bạn đòi chia tay luôn.
Rất nhiều người vẫn thường chọn cách này để tiện thể chia tay cho dễ nhưng làm thế này thực ra chẳng ổn tý nào. Anh chàng kia sẽ nghĩ bạn quá trẻ con, đơn giản chi làm mình làm mẩy với họ và sẽ chân thành ngạc nhiên nếu nhận ra sự thật. Lúc đó họ sẽ bị tổn thương nghiêm trọng và bạn sẽ trở thành một cô nàng không ra gì sau khi kết thúc một mối quan hệtheo kiểu đó.
Con trai ghét nhất “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông”
Vì không can đảm để nói lời chia tay nên bạn muốn nhờ các “phương tiện thông tin đại chúng” chuyển lời giùm. Bằng cách: gặp ai cũng nói chuyện “chia tay” của hai người. trong khi nhân vật bị bỏ rơi lại không hè biết gì về chuyện này cả. Các chàng trai cho đó là sự xúc phạm cùng cực và họ có thể bị tổn thương rất lâu về sau nếu bị “đá” như thế. Còn với bạn, khi mọi người biết chuyện, chắc chắn chẳng ai đồng tình và thông cảm với bạn đâu. Có thể bạn sẽ được đưa ra làm ví dụ như một cô bạn gái cần phải tránh xa ngay từ đầu.
Nên nhớ rằng: Bạn là người chủ động ra đi trong khingười ấy vẫn còn yêu bạn. Ít nhiều thì tình cảm đó cũng đáng được tôn trọng đúng
Theo Hoa Học Trò
Bài viết cùng chủ đề: Bí kíp hẹn hò
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Có bờ vai anh, em không cần 'bạch mã hoàng tử'
Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng hài hước. Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác mà em sẽ chẳng nhớ mặt giữa đám đông. Ngày anh ngỏ lời yêu, chính em cũng luôn tự hỏi vì sao mình đồng ý.
Xem thêm Kỷ niệm Phi công trẻ - Máy bay bà già của tôi
Xúc động chuyện tình 'chị em' cách nhau 20 tuổi
Nghĩ anh bị chị bỏ bùa mê, mẹ anh còn mời thầy cúng về làm phép. Trải qua 10 năm bền bỉ đấu tranh, cậu quý tử của dòng họ đã dắt được tay "người chị" của mình tới trước bàn đăng ký kết hôn.
|
Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết. |