Thứ Hai, 30/06/08 17:50 GMT+7
![]() |
|
Ảnh minh họa |
1. Chàng chú ý tới nhu cầu của bạn nhiều hơn. Đây chính sự bù đắp cho cảm giác tội lỗi trong giai đoạn đầu ngoại tình. Sự quan tâm đó giảm dần khi mối quan hệ đó tiếp tục.
2. Chàng bắt đầu mua quà tặng bạn – rất nhiều quà. Đây là “món quà tội lỗi” vì người đó có cảm giác tội lỗi khi phản bội bạn. Việc tặng quà làm anh ấy thấy thanh thản hơn.
3. Bạn nhận thấy điều gì đó không ổn trong hành động của anh ấy. Bạn hãy chú ý nhé. Nếu bạn làm ngơ thì chính bạn đang lừa dối bản thân. Bạn là người biết rõ nhất về thói quen, hành động và thái độ của chàng, hãy cẩn trọng nhé với những thay đổi của “nửa kia” nhé.
4. Chàng thường nói đến những điều sẽ xảy ra nếu mối quan hệ hai người kết thúc khi các bạn cãi nhau. Chẳng hạn như “Anh sẽ làm gì nếu chúng ta chia tay nhau?” hoặc “Nếu có chuyện xảy ra với hai chúng ta, anh vẫn coi em giống như một người bạn”. Trên thực tế, chàng không chắc lắm về mối quan hệ giữa hai người. Chàng nói điều này vì nếu mối quan hệ giữa hai người kết thúc, sẽ có người thứ 3 thay thế. Nếu chàng cứ lặp đi lặp lại những câu nói kiểu như thế này, hãy cẩn trọng nhé.
![]() |
|
Ảnh minh họa |
5. Chàng tỏ ra rất tâm trạng. Chàng hào hứng khi xa bạn và không thoải mái lắm khi gần bạn. Nếu chàng có ý định lừa dối bạn đã lâu, chàng sẽ cố gắng giữ cả 2 mối quan hệ. Khi một mối quan hệ bị xấu đi, anh ta sẽ chuyển sang mối quan hệ khác.
6. Chàng không nói chuyện với bạn. Hai người thường xuyên gặp nhau nhưng không trò chuyện với nhau. Anh chàng trở nên lạnh lung và coi thường cảm giác của bạn.
7. Sở thích của chàng về nhạc đột nhiên thay đổi. Ví dụ, chàng luôn thích nghe nhạc Pop nhưng đột nhiên chuyển sang nhạc đồng quê. Có thể chàng thích nghe loại nhạc này vì người yêu mới của chàng thích chúng.
8. Chàng bắt đầu chỉ trích một số điểm thuộc về bạn mà trước kia đó chính là điểm cuốn hút chàng.
9. Chàng bực tức trước hành động mà bạn làm không đúng theo ý anh ta mặc dù không gây ảnh hưởng gì cả.
10. Chàng không còn chú ý gì tới bạn, tới bọn trẻ và công việc nhà nữa.
11. Chàng không còn khen hình thức của bạn nữa.
12. Chàng không còn nói câu “Anh yêu em”.
13. Chàng phản ứng một cách rất “vô ơn” klhi bạn làm những điều tốt cho chàng. Bạn dường như chính là người làm cho cuộc sống tồi tệ hơn và là nguyên nhân đổ vỡ của mối quan hệ.
dolan
Theo Ivillage
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Có bờ vai anh, em không cần 'bạch mã hoàng tử'
Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng hài hước. Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác mà em sẽ chẳng nhớ mặt giữa đám đông. Ngày anh ngỏ lời yêu, chính em cũng luôn tự hỏi vì sao mình đồng ý.
Xem thêm Kỷ niệm Phi công trẻ - Máy bay bà già của tôi
Xúc động chuyện tình 'chị em' cách nhau 20 tuổi
Nghĩ anh bị chị bỏ bùa mê, mẹ anh còn mời thầy cúng về làm phép. Trải qua 10 năm bền bỉ đấu tranh, cậu quý tử của dòng họ đã dắt được tay "người chị" của mình tới trước bàn đăng ký kết hôn.
|
Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết. |