Tình yêu

Thứ Năm, 05/03/09 15:39 GMT+7

Dấu hiệu chàng sắp nói chia tay

Chàng nhận lời bù khú với bạn bè và nếu bạn không đồng ý hay tỏ ra giận dỗi, chàng sẽ mặc nhiên kết luận rằng: “Em thật là ích kỷ”.

>> Chịu cô đơn vì sợ chàng đòi ''gần gũi''
>> Con gái và 6 ảo tưởng khi yêu
>> Dấu hiệu nàng sắp ''đá'' bạn

Ảnh minh họa

Bạn thường trách rằng sao chàng vội vã nói lời chia tay mà không báo trước. Thực ra, chàng đã có những "tín hiệu" để bạn chuẩn bị tinh thần mà chính bạn lại không nhận ra hoặc không muốn thừa nhận chúng.

Hãy ngẫm xem, khi mối quan hệ của hai người trục trặc, anh chàng có những biểu hiện như sau không. Nếu có, bạn cũng hãy đón nhận chúng một cách thật nhẹ nhàng nhé.

Anh ta không làm những điều mình đã hứa

Nếu bạn cứ liên tục phải nhắc đi nhắc lại một lời nhờ vả nào đó của mình, dù chỉ là nhỏ nhất như: “Buổi sáng anh nháy điện thoại để gọi em dậy với nhé!” hay: “Hôm nào anh đưa em đi mua một ít đồ dùng được không?”… thì đó là dấu hiệu cho thấy chàng đã không còn muốn có bạn trong trí nhớ của mình nữa.

Nếu là một anh chàng còn nhiều yêu thương, chàng sẽ không ngần ngại làm việc gì đó giúp bạn bởi đó là cách để chàng khiến bạn tin tưởng vào sự quan tâm chu đáo của mình.

Đằng này, mặc cho bạn ra rả nhắc đi nhắc lại hay giận dỗi tra vấn thì chàng vẫn tỉnh bơ như không với lý do muôn thuở: “Anh bận quá. Anh quên mất”.

Anh ta luôn miệng hỏi: “Chúng ta vẫn ổn chứ?”

Có một sự thật từ rất lâu là đàn ông rất ngại nói chuyện về mối quan hệ của hai người. Vì thế, khi chàng bắt đầu tỏ ra muốn trao đổi với bạn về vấn đề này thì có nghĩa là chàng đã "quyết tâm" lắm rồi đấy!

Bằng câu hỏi: “Chúng ta vẫn ổn chứ em?”, chàng ngầm ý rằng: “Chuyện chúng ta chẳng ổn chút nào và cả hai cần nói rõ cái không ổn đó ra đi”. Trong khi đó, phụ nữ vốn rất nhạy cảm với những thay đổi của đàn ông, dù chỉ là sự manh nha của thái độ hời hợt và vô tâm. Vô hình chung, các nàng sẽ "sa bẫy" và cứ thế kể hết tội này tội nọ của chàng.

Đến lượt mình, các chàng sẽ vin vào những lời kết tội đó để "chuồn" với kết luận khá giống nhau: “Anh không muốn làm em đau khổ hơn nữa”.

Anh ta khiến bạn nghĩ mình là người xấu

Đã xa rồi cái thời mà chàng có thể bỏ một bữa nhậu hay trận bóng đá hấp dẫn để đi chơi với bạn, giờ đây, chàng luôn có những sự lựa chọn ngược lại. Chàng nhận lời bù khú với bạn bè và nếu bạn không đồng ý hay tỏ ra giận dỗi, chàng sẽ mặc nhiên kết luận rằng: “Em thật là ích kỷ”.

Đây là cách làm của những anh chàng hèn nhát và tàn nhẫn bởi thay vì nhận lỗi về mình, chàng cố tình đổ lỗi cho bạn, khiến bạn day dứt và cuối cùng chấp nhận lời chia tay của chàng với lý do: “Chỉ bằng cách đó em mới khiến anh hạnh phúc được”.

Thông thường, những cô gái nhạy cảm, yếu đuổi dễ bị đối xử theo cách này.

Anh ta mặc nhiên khen ngợi những cô gái đẹp

Không một người đàn ông nào ngốc nghếch đến nỗi khen vẻ đẹp mỹ miều của người con gái khác ngay trước mặt người yêu của mình trừ khi… chàng muốn "chuồn". Điều này là bởi vì khi đang yêu, trong mắt đàn ông thì người phụ nữ của mình là đẹp nhất, đáng yêu nhất và chàng biết những lời khen, chê của mình ảnh hưởng như thế nào đến tâm tư, tình cảm của nàng.

Khi chàng khen người khác trước mặt bạn, điều đó đồng nghĩa với: “Anh thấy em không còn hấp dẫn nữa”. Thật tệ, nhưng đúng là như thế! Chàng không ngại gây tổn thương cho bạn và khiến bạn tự ti về bản thân mình. Đó là lúc chàng không còn để ý đến việc mình có làm bạn buồn hay không.

Thế giới còn phân nửa là đàn ông. Bạn đừng buồn nếu bỗng dưng mình bị một người trong số hàng tỷ người đó ‘bạc đãi’. Biết đâu, anh chàng đó không phải là người sinh ra để dành cho bạn và bạn xứng đáng với ai đó khác tốt hơn và phù hợp hơn.

Theo Eva

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

 

Nếu bạn có những tâm sự hoặc lời nhắn gửi tới "người ấy" của ngày xưa, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi qua chủ đề "Viết cho người xưa".

Lưu ý:

Bài viết được chọn đăng cần có độ dài từ 300 chữ trở lên, được viết bằng tiếng Việt có dấu. Thư tham gia gửi về mục Tình yêu giới tính (email: zingnews@zing.vn), vui lòng ghi rõ chủ đề email là Tham gia Viết cho người xưa. Những độc giả muốn giữ kín danh tính có thể đặt bút danh cho mình ở cuối bài viết.

 

Xem thêm Viết cho người xưa

Yêu thương không quay về

Nhẹ nhàng. Những ngày xuân đến và đi trong âm thầm. Giật mình nhìn lại, cũng đã 4 tháng kể từ ngày em đi, vậy mà những hoài niệm trong anh vẫn ngập tràn.

Xem thêm Chia sẻ

Nỗi lòng gái ngoan khi để mất 'cái ngàn vàng'

Trong mắt bố mẹ, bạn bè và những người xung quanh, nó vẫn là một đứa con gái ngoan, cực ngoan. Nhưng có ai ngờ đâu rằng nó đã đánh mất cái quý giá nhất của đời con gái.

Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây.

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết.