Thứ Bảy, 28/02/09 19:32 GMT+7
![]() |
| Nhiều teen không hiểu rằng nên giữ hình ảnh đẹp dù đã chia tay nhau. |
Mặc dù đã “đường ai nấy đi” nhưng thỉnh thoảng, Hà vẫn quan tâm, hỏi thăm tình hình về Vinh, người yêu cũ của mình. Trong một lần chat với cậu bạn cùng lớp với Vinh, Hà được thông báo là Vinh đã có “người mới”, là một cô bạn rất dễ thương lớp bên cạnh. Khi tình cảm của hai người đã chấm dứt, thì điều đó là hoàn toàn dễ hiểu, thế nhưng, với Hà thì lại không hề như vậy.
Vừa nghe được tin ấy, cảm xúc đầu tiên của Hà là vô cùng khó chịu, xen lẫn cả sự tức giận nữa. Rồi mấy ngày sau nữa, Hà cứ luôn nghĩ đến chuyện Vinh có người yêu, và sự khó chịu không hề bớt đi chút nào. Suy đi nghĩ lại, Hà tự nhủ: “Phải chăng mình vẫn còn yêu Vinh nên mới như vậy?”. Tiếp đến, Hà bắt đầu có cảm giác hối hận vì mình đã “đá” Vinh, rồi thậm chí còn quyết tâm... giành lại Vinh cho bằng được.
Hà bắt đầu nhắn tin, gọi điện, nối lại liên lạc với Vinh, mục đích là để “nối lại tình xưa”. Mặc dù thái độ của Vinh lạnh lùng, thế nhưng Hà vẫn kiên trì “bày tỏ tình cảm”. Chưa hết, Hà còn rủ thêm mấy cô bạn đến tận lớp “người mới” của Vinh... đánh ghen ầm ĩ, mắng nhiếc thậm tệ, vì cho rằng người ta đã... “cướp” người yêu của mình.
Kết cục là Hà phải lên phòng Ban giám hiệu, hạ hạnh kiểm vì chuyện gây rối, Vinh đâm ra “sợ” Hà, bạn bè cũng nhìn Hà chẳng mấy thiện cảm... Sau tất cả mọi chuyện, Hà mới hiểu ra rằng không phải Hà còn yêu Vinh, muốn quay lại, mà thực ra đó chỉ là sự ích kỉ mà thôi. Giá Hà hiểu điều ấy sớm hơn...
Câu chuyện của cô nàng Yến cũng bi hài chẳng kém. Khi gặp “người ta” tung tăng bên “người mới”, Yến bỗng cảm thấy mình thật... thua kém: “Chả lẽ người ta ngay lập tức có người yêu khác, còn mình không kiếm được ai hay sao”. Ngốc xít hơn, Yến còn cho rằng, như vậy chắc chắn sẽ bị “người cũ” cũng như bạn bè... coi thường. Vậy là, Yến quyết tâm cũng phải “kiếm” người yêu thật nhanh, cho khỏi “ê mặt”, khỏi thua kém “ai kia”.
Mặc dù vừa mới quen nhau chưa lâu, nhưng thấy Kiên có vẻ “được được” với vẻ ngoài đẹp trai “ăn đứt” người cũ của mình nên Yến không ngần ngại “tấn công” Kiên. Yến còn sung sướng khi nghĩ rằng yêu Kiên, Yến sẽ có thể được “vênh” với “ai kia”.
Biết Kiên là một anh chàng khá đào hoa, được nhiều cô nàng thích nên Yên chiều chuộng Kiên hết mực để Kiên làm người yêu của mình, thậm chí cả việc... vào nhà nghỉ. Và tất nhiên là khi “được” rồi, Kiên nhanh chóng... chuồn thẳng, còn không quên nói Yến là đồ con gái... dễ dãi. Lúc ấy, Yến mới oà khóc, ân hận cũng đã muộn.
******
Khi hai người đã chia tay nhau, “người ta” có “duyên mới” là chuyện hết sức bình thường. Bởi vậy, đừng nhầm lẫn giữa sự ích kỉ với việc vẫn còn yêu, cũng như suy nghĩ ngốc xít về sự “thua kém” để rồi có những hành động dại dột như trên, bạn nhé!
Theo Mực Tím
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Có bờ vai anh, em không cần 'bạch mã hoàng tử'
Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng hài hước. Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác mà em sẽ chẳng nhớ mặt giữa đám đông. Ngày anh ngỏ lời yêu, chính em cũng luôn tự hỏi vì sao mình đồng ý.
Xem thêm Kỷ niệm Phi công trẻ - Máy bay bà già của tôi
Xúc động chuyện tình 'chị em' cách nhau 20 tuổi
Nghĩ anh bị chị bỏ bùa mê, mẹ anh còn mời thầy cúng về làm phép. Trải qua 10 năm bền bỉ đấu tranh, cậu quý tử của dòng họ đã dắt được tay "người chị" của mình tới trước bàn đăng ký kết hôn.
|
Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết. |