Thứ Bảy, 21/11/09 17:53 GMT+7
Đó là những nhân do bỡ ngỡ vì mới yêu lần đầu hoặc do suy nghĩ sai lệch, ngộ nhận, lầm tưởng về tình yêu, đã nhiều phen khiến đối phương rơi vào những tình huống vô cùng khó xử.
X.Trang là một cô gái khá nhút nhát và rụt rè. Thế nên trong khi bạn bè đã “lăn lộn” tình trường không biết bao nhiêu lần thì Trang chỉ vừa nhận lời mối tình đầu tiên khi kết thúc lớp 12. Do yêu lần đầu, lại khá nhút nhát, nên việc gì Trang cũng thận trọng đến mức thái quá.
Mỗi lần đi chơi, Trang đều báo trước với nhỏ bạn thân để đề phòng bất trắc “Nếu một tiếng sau không thấy tao nhắn tin. Mày nhớ báo lại với gia đình tao và đến chỗ hẹn tao đã thông báo để kiếm tao nhé”. Một lần, anh chàng kia chỉ định bẹo má Trang cho vui, không ngờ Trang phản ứng khá dữ dội vì nghĩ rằng người ấy có ý đồ sàm sỡ. Người đó phải giải thích, năn nỉ gần cả tuần Trang mới nguôi ngoai. Quen được hơn một tháng, người yêu muốn nắm tay thì Trang lại kiên quyết không cho vì cho rằng thế là lợi dụng.
A.Thư cũng yêu khá muộn. Đến khi vào năm thứ nhất đại học, Thư mới tìm đựơc một nửa thật sự của mình. Sau khi tham khảo ý kiến bạn bè và lên mạng tìm hiểu, Thư bắt tay vào xây dựng “chiến lược” tình yêu.
![]() |
Nhiều teen khi mới yêu cảm thấy bỡ ngỡ và lạ lẫm dẫn đến những ngộ nhận, suy nghĩ sai lệch... (Ảnh minh hoạ) |
Câu châm ngôn “Năm nhất kiêu. Năm hai xiêu. Năm ba yêu. Năm bốn liều” của sinh viên được Thư rút ngắn còn… bốn tuần. Vì theo Thư, phải tiến tới nhanh chóng và giữ chặt đối phương thì mới có được tình yêu lâu bền. Kết quả "lâu bền" không thấy đâu, chỉ thấy anh chàng kia choáng vì Thư hành động quá chớp nhoáng nên đã lẳng lặng rút lui.
K.Hồng cũng vì sự “gà mờ” của mình đã dẫn đến sự ngộ nhận chết người. Số là Hồng có cô bạn rất thân từ nhỏ, có chuyện gì cũng tâm sự chia sẻ với nhau. Đến chừng cô nàng kia có người yêu, Hồng cảm thấy rất buồn và khó chịu.
Lên mạng đồng thời nghe mọi người nói về tình yêu đồng giới, Hồng cứ nghĩ là mình bị les. Cô nàng đâm ra sợ hãi rồi quẫn trí, không dám nhìn ai. Rất may là cô bạn thân biết chuyện đã khuyên giải cho Hồng hiểu rằng đó chỉ là ngộ nhận nhất thời chứ không phải là tình yêu đồng tính gì đó như Hồng đã nghĩ. Nhờ vậy, Hồng mới thoát được nỗi ám ảnh kia.
Yêu quả là điều không đơn giản. Do đó khi bước vào tình yêu, nhiều teen cảm thấy bỡ ngỡ và lạ lẫm dẫn đến những ngộ nhận, suy nghĩ sai lệch trong tình yêu. Họ là những chú “gà mờ” chập chững tập yêu nên đã gây ra không ít rắc rối cho mình và đối phương. Vì vậy, hãy tìm hiểu kĩ và có những hiểu biết đúng đắn trước khi tìm đến tình yêu để tránh những hiểu lầm không đáng có.
Theo Mực Tím
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Có bờ vai anh, em không cần 'bạch mã hoàng tử'
Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng hài hước. Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác mà em sẽ chẳng nhớ mặt giữa đám đông. Ngày anh ngỏ lời yêu, chính em cũng luôn tự hỏi vì sao mình đồng ý.
Xem thêm Kỷ niệm Phi công trẻ - Máy bay bà già của tôi
Xúc động chuyện tình 'chị em' cách nhau 20 tuổi
Nghĩ anh bị chị bỏ bùa mê, mẹ anh còn mời thầy cúng về làm phép. Trải qua 10 năm bền bỉ đấu tranh, cậu quý tử của dòng họ đã dắt được tay "người chị" của mình tới trước bàn đăng ký kết hôn.
|
Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết. |