Thứ Tư, 25/06/08 21:00 GMT+7
![]() |
Nhiều người vợ lấy chồng nghèo sẽ thở phào: “May mà chồng mình nghèo, chứ ông chồng giàu thì...”
Kiên là trai ngoại tỉnh, gia cảnh rất khó khăn nên việc anh yêu My, con gái gia đình khá giả ở Hà Nội, phải nghe không ít lời bàn tán ra vào là chuyện thường ngày. Xét về góc độ học vấn, sự nghiệp thì họ là một đôi nhưng xét về tài sàn, nhiều người bảo anh yêu My là vì… chuyện nhà cửa.
Ngay bố mẹ My, thời gian đầu cũng không thích bạn trai của con gái vì cũng mang trong đầu thành kiến đó nhưng qua tiếp xúc, Kiên dần chiếm được cảm tình của bố mẹ người yêu bởi lối sống chân thành, trước sau như một, "không lên gân", "không đánh bóng"...
Vậy nên đám cưới đôi trẻ là việc không phải bàn cãi. Chỉ duy có điều, Kiên nhất quyết thuê nhà rồi mới cưới vợ. Lúc đầu, bố mẹ My phản đối vì căn nhà 5 tầng của họ đủ thoải mái cho sinh hoạt của hai vợ chồng son. Vậy rồi nghe Kiên thuyết phục: “Con quen sống tự lập từ nhỏ, nên khi lập gia đình con muốn hai vợ chồng có thể lo được cuộc sống cho mình” rồi lời hứa “Có khó khăn gì chắc chắn chúng con phải nhờ đến bố mẹ” mà ông bà nhạc cũng xuôi theo vui vẻ.
Về phần mình, ngoài tình yêu, My dành cho anh sự nể phục. Nhìn bạn bè, lấy chồng giàu mà suốt ngày kêu ca vì “tiền” đi liền với “hành”, My lại thấy mình may lấy được anh chồng ít của. Cũng nhờ chồng, My mới bỏ được thói hay dùng tiền bố mẹ để tiêu. Nhiều lần, ông bà ngoại muốn cho con khoản này khoản nọ nhưng Kiên nói với vợ: “Em nói bố mẹ để dành đó sau này cho cháu”.
Lấy nhau gần mười năm, Cẩm tự hào vì mình đã chọn không nhầm người. Thật ra, tự trong đáy lòng, trước đây Cẩm vẫn e ngại việc gia đình Lực rất nghèo. Nghe mọi người nói "lấy Lực chỉ có khổ cả đời" làm Cẩm không ít lần xao động nhưng tình yêu đã vượt qua tất cả.
Vậy nhưng khuyết điểm về hoàn cảnh của Lực giờ lại trở thành ưu điểm mà Cẩm biết sẽ chẳng bao giờ có được ở một ông chồng có của ăn của để.
Nhìn chồng người ta, đến bữa ăn mà không vừa ý là nhăn mặt nhăn mũi, gây sự với vợ thì Cẩm không bao giờ phải chứng kiến điều đó. Lực ăn uống đơn giản, nhỡ có hôm nào bữa cơm hai vợ chồng không được tươm tất thì anh vẫn ăn một cách ngon lành.
Quen với cuộc sống cực khổ từ nhỏ nên Lực không nề hà bất cứ việc gì từ bé đến lớn. Trong nhà có hỏng hóc gì anh cũng tự tay mày mò sửa bằng được, chỉ khi “bó tay”, anh mới gọi thợ. Mỗi khi vợ con đau ốm, dù công việc cơ quan ngập đầu anh vẫn sắp xếp bằng được thời gian tự mình chạy đi chạy lại chăm sóc. Còn Lực có ốm đau gì, chỉ khi nặng lắm anh mới nghỉ ngơi. Cẩm nhắc, anh chỉ cười: “Từ nhỏ đến lớn anh có biết ốm đâu gì đâu. Lấy em về rồi sinh hư”.
Hai vợ chồng phải tiết kiệm mới đủ chi tiêu cho cuộc sống nhưng Cẩm vẫn tin tưởng: “Anh ấy chịu khó như thế, mình tin trước sau gì anh ấy đạt được kết quả trong công việc. Cái nghèo tôi luyện cho anh ấy ý chí và sự kiên trì”.
Lấy chồng nghèo chưa hẳn đã dở như nhiều người tưởng. Nhiều lúc nó lại có tác dụng đối với đời sống gia đình. Bởi thế đừng quá ngạc nhiên khi có cô gái nào mong rằng mình lấy được chồng nghèo.
Theo Dân Trí
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Có bờ vai anh, em không cần 'bạch mã hoàng tử'
Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng hài hước. Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác mà em sẽ chẳng nhớ mặt giữa đám đông. Ngày anh ngỏ lời yêu, chính em cũng luôn tự hỏi vì sao mình đồng ý.
Xem thêm Kỷ niệm Phi công trẻ - Máy bay bà già của tôi
Xúc động chuyện tình 'chị em' cách nhau 20 tuổi
Nghĩ anh bị chị bỏ bùa mê, mẹ anh còn mời thầy cúng về làm phép. Trải qua 10 năm bền bỉ đấu tranh, cậu quý tử của dòng họ đã dắt được tay "người chị" của mình tới trước bàn đăng ký kết hôn.
|
Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết. |