Phong cách » Tình yêu

Thứ Sáu, 27/02/09 14:18 GMT+7

Khi nàng ''nhỉnh'' hơn về chiều cao

Bạn muốn tiếp cận với một cô nàng cao hơn mình nhưng vẫn còn ngại và thiếu tự tin. Chớ bỏ cuộc chỉ vì bạn thấp hơn và đừng dại bình luận về chiều cao của nàng nhé.

Khi nàng

Ảnh minh họa

Đàn ông thích mình cao to, đẹp trai. Tuy nhiên, không phải điều gì cũng như mong đợi. Khi tâm điểm chú ý của bạn lại là một nàng khá cao, liệu bạn có đủ tự tin để tiếp cận và cưa cẩm?

Còn với những người phụ nữ cao thì lại là chuyện khác. Nhiều khi chiều cao quá khổ lại làm phụ nữ cảm thấy mình khác mọi người và không tự tin lắm.

Vậy, bạn sẽ làm gì đến tiếp cận với các cô nàng “nhỉnh” hơn mình về chiều cao và khiến cuộc hội thoại của hai người trở nên thoải mái và thú vị.

Chớ bỏ cuộc chỉ vì nàng cao hơn bạn

Nhiều nam giới tự cho rằng, phụ nữ chỉ thích người cao hơn mình. Bởi vậy, họ thích mình phải cao hơn nàng. Cách tiếp cận nàng sẽ dễ dàng hơn nếu bạn tự tin vào mình. Bạn đến và chinh phục nàng bằng tình cảm, thái độ và cách ứng xử, biết đâu thành công lại rất gần.

Chớ bàn luận về chiều cao của nàng

Bạn chớ bàn luận theo kiểu: “Cao thế này thì khó mà chọn được quần áo vừa!” hay “Em có chơi bóng rổ không?”… Những câu như thế này có khi chỉ là vô tình nhưng lại khiến nàng ngại hoặc mất tự nhiên. Tốt nhất, bạn không nên đề cập tới những chủ đề này khi muốn tiếp cận với nàng. Bù lại, hãy nói đến chuyện học hành, đến công việc hoặc những câu chuyện hài hước, vui vẻ… để cuộc hội thoại thêm phần thoải mái và thú vị.

Khen đôi chân dài của nàng

Phụ nữ thích được khen ngợi. Với những nàng có chiều cao kha khá, nếu bạn muốn tạo ấn tượng với nàng, hãy khen đôi chân dài gợi cảm của nàng nhé. Bạn hãy cho nàng biết, đôi chân dài giúp nàng sexy hơn, chứ không hề để nàng có cảm giác tự ti vì mình cao hơn chàng. Hãy để nàng cảm nhận rằng, đó là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho nàng.

dl

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Góc Tình yêu

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Có bờ vai anh, em không cần 'bạch mã hoàng tử'
Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng hài hước. Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác mà em sẽ chẳng nhớ mặt giữa đám đông. Ngày anh ngỏ lời yêu, chính em cũng luôn tự hỏi vì sao mình đồng ý.

Xem thêm Kỷ niệm Phi công trẻ - Máy bay bà già của tôi

Xúc động chuyện tình 'chị em' cách nhau 20 tuổi

Nghĩ anh bị chị bỏ bùa mê, mẹ anh còn mời thầy cúng về làm phép. Trải qua 10 năm bền bỉ đấu tranh, cậu quý tử của dòng họ đã dắt được tay "người chị" của mình tới trước bàn đăng ký kết hôn.

Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây.

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết.