Tình yêu

Thứ Sáu, 04/07/08 20:00 GMT+7

Khi nàng yêu cố

(Zing) - Mặc dù đã chán ngấy chàng đến tận cổ nhưng nhiều teen nữ vẫn “cố đấm ăn xôi”. Hãy xem những nguyên nhân rất “chuối” của họ.

Khi nàng yêu cố

Không bỏ vì sợ cô đơn

Các girl tự cho rằng con gái rất yếu đuối, luôn cần bờ vai làm chỗ dựa… về mọi mặt. Lúc bị bố mẹ rầy la biết khóc thút thít với ai? Lúc ngồi nhà chán, biết tóm kẻ nào đón mình đi “lượn”? Lúc đói biết sai tên nào mua đồ ăn? Biết nhờ vả ai vô điều kiện trong những lúc cần thiết? Câu trả lời là chỉ có "hắn" thôi. Hơn nữa, thật đáng sợ khi thấy bạn bè tay trong tay mà mình lại cô đơn lẻ bóng. Nói tóm lại, thiệt thòi đủ đường nếu "alone". Chẳng thế mà nhiều cô nương dù ớn boy của mình lắm vẫn không dại gì vội bỏ.

Dạo gần đây Hương hay phàn nàn với bạn bè về anh chàng khờ khạo của mình. Có người hỏi: “Chán vậy sao không bỏ quách đi cho xong”. Cô nàng thản nhiên trả lời: “Chưa được, đợi khi nào tìm được đối tượng mới đã”. Lí do thật… khôn lỏi. Tuy nhiên, teen boy cũng tinh lắm. Một số tên định nhăm nhe, đánh hơi thấy chút manh mối cô nàng là hoa có chủ nên rút quân liền. Kết quả hai tháng sau, Hương vẫn cặp kè với anh bồ cũ rích. Nguyên nhân thì không cần hỏi. Cô nàng chắc ăn này quyết tâm không “nhả” nếu chưa tìm được bồ mới ngon hơn. Chỉ có điều, phải gồng mình lên để “nhai cố” món chẳng ưa thích gì.

Với trường hợp này, đầu óc các nàng đã đánh bật "tiếng nói con tim" rồi. Nhiều mày râu cho rằng cân, đo, đong, đếm là biệt tài của con gái. Sự cân nhắc giữa cái được và cái mất của họ làm người khác phải lắc đầu.

Cố vài ngày cho qua dịp Lễ

Một năm 12 tháng mà hầu hết tháng nào cũng có những dịp Lễ lớn. Này nhé, tháng Một có Tết Tây, tháng Hai là Valentine, tháng Ba Quốc Tế Phụ nữ… rải rác đến tháng cuối cùng là Noel (chưa kể mỗi người còn có thêm ngày Sinh Nhật). Đối với teen nói chung, đó là ngày được tung tăng xả láng mà không bị thầy u cấm đoán. Nhưng với teen nữ, đây là ngày họ dễ được nhận quà và đi chơi mà chẳng tốn hào nào. Cho nên các cô nàng chẳng dại bỏ người yêu vào lúc cận kề “thời khắc vàng”.

Khi nàng yêu cố

Tình yêu chán ốm rồi mà vẫn cứ phải cố (Ảnh minh họa)

Dung hiện cũng trong hoàn cảnh nguội lạnh tình cảm với bạn trai. Nàng đang ra sức tìm lí do chính đáng để “đá đít” anh chàng. Bỗng người bạn gái thân thiết nhắc nhở: “Thôi, để cố cho qua 20-10 đi!” Câu nói chợt làm cô nàng thức tỉnh. Đúng vậy, làm sao tìm được ý trung nhân trong vòng nửa tháng. Mà kể từ khi có bạn trai, các vệ tinh cũng lần lượt biến mất. Nếu thời điểm này chia tay, ngày đó nàng cầm chắc bị… ế. Nghĩ vậy, Dung quyết định hoãn kế hoạch. Người tính không bằng trời tính. Có lẽ giác quan thứ ba đã mách bảo, đột nhiên sát hôm quan trọng, người yêu Dung tuyên bố đường ai nấy đi. Mặc dù không buồn thương da diết nhưng cô nàng thấy tiếc hùi hụi và sốc thực sự vì bị “đánh úp”.

Yếu tố thời gian góp phần quan trọng vào thời khắc chia tay của teen. Nếu con gái cố gắng kéo dài thời gian yêu cho qua dịp Lễ thì con trai lại có xu hướng "chuồn" thật nhanh trước những ngày hao tiền tốn của đó. Điều đó chứng minh cho chân lí: vỏ quýt dày co móng tay nhọn, khôn ngoan không lại với trời.

Kéo dài cho đỡ… mang tiếng

Chuyện của bạn Loan lại lắt léo hơn. Thời gian này Loan hay buồn phiền. Cô đi khắp nơi để làm lễ… cắt tiền duyên. Chuyện là thầy bói phán, cô bị người yêu kiếp trước phá. Loan nghiệm ra thấy đúng. Năm vừa qua, cô nàng yêu ai cũng chẳng xong, đều được vài tháng lại gặp trục trặc phải chia tay. Rõ ràng cô không thuộc loại con gái dễ dãi. Vậy mà một năm làm… ba anh và đang trong nguy cơ phải tìm anh thứ tư. Bởi gần đây, Loan với “đương kim” người yêu thường xuyên cãi vã. Điều đó làm bố mẹ cô cảm thấy lo lắng cho con gái mình. Cô nói với bạn: “Thôi cố gắng, yêu thêm thời gian nữa, vừa tạo cơ hội cho cả hai, vừa… đỡ mang tiếng”.

Câu chuyện của Loan chưa rõ hồi kết ra sao. Chỉ biết họ yêu như không. Một tuần gặp nhau một lần mà cãi nhau đến năm bận, vô cùng chán nản, Loan đếm lịch từng ngày. Có người khuyên bỏ đi cho xong, cô chỉ trả lời: “Chưa đến lúc”.

Bạn là con gái, tốc độ yêu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiếng tăm của bạn. Trong mắt đấng mày râu, nếu trên một năm bạn thay người yêu một lần, bạn là cô gái đàng hoàng. Từ 6 tháng – một năm, bạn là cô gái thuộc nhóm trung bình. Từ 2 – 6 tháng bạn “hơi” dễ. Dưới 2 tháng thì hãy coi chừng, dù là lí do khách quan hay chủ quan, bọn con trai cũng đánh giá không cao về teen đâu (đó mới là ý kiến của các boy sống "thoáng"!). Có thể vì tâm lí này, nhiều cô nàng như Loan phải nhẫn nhịn “cố đấm ăn xôi”, kéo dài "tuổi thọ" cho tình yêu của mình. 

Hoàng Nhi 

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

 

Nếu bạn có những tâm sự hoặc lời nhắn gửi tới "người ấy" của ngày xưa, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi qua chủ đề "Viết cho người xưa".

Lưu ý:

Bài viết được chọn đăng cần có độ dài từ 300 chữ trở lên, được viết bằng tiếng Việt có dấu. Thư tham gia gửi về mục Tình yêu giới tính (email: zingnews@zing.vn), vui lòng ghi rõ chủ đề email là Tham gia Viết cho người xưa. Những độc giả muốn giữ kín danh tính có thể đặt bút danh cho mình ở cuối bài viết.

 

Xem thêm Viết cho người xưa

Chạnh lòng ngày em bước qua quá khứ

Phố cuối mùa xao xác lá. Những con đường hun hút dài, buồn và dăng dẳng như nỗi nhớ cồn cào em dành cho anh. Thật tình cờ hôm nay em lại ngang qua con phố ấy, phố vắng người và cũng không mướt xanh như những ngày nắng cũ.

Xem thêm Chia sẻ

Nỗi lòng gái ngoan khi để mất 'cái ngàn vàng'

Trong mắt bố mẹ, bạn bè và những người xung quanh, nó vẫn là một đứa con gái ngoan, cực ngoan. Nhưng có ai ngờ đâu rằng nó đã đánh mất cái quý giá nhất của đời con gái.

Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây.

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết.