Tình yêu

Thứ Bảy, 20/12/08 0:18 GMT+7

Khi quá tin vào chồng

Nghĩ rằng một người đàn ông xấu lấy được người vợ xinh lại đảm đang thì còn muốn gì hơn, cho đến khi chị Hồng tá hỏa, vì biết chồng thuê nhà chung sống với một phụ nữ vừa ly dị chồng...

Khi quá tin vào chồng
Ảnh minh họa

Hiện nay, không ít những phụ nữ tìm đến những Trung tâm tư vấn hôn nhân - gia đình hay viết thư đến những tờ báo có mục “Thư tâm sự”, để bày tỏ nỗi hoang mang của họ về sự “khủng hoảng” niềm tin đối với người chồng mà họ hết lòng tin yêu...

Hầu hết đó là những người vợ, người mẹ đảm đang, chung thủy và điều họ mong muốn không gì khác hơn, là giữ nguyên vẹn tổ ấm của mình.

Đặt hết niềm tin...

Rất nhiều phụ nữ nước ta vẫn còn giữ được phẩm chất truyền thống là tin yêu chồng trọn vẹn và nhất là đặt hết niềm tin vào người chồng. Niềm tin của họ thường đặt trên những cơ sở khá hợp tình, hợp lý. Chẳng hạn, họ lấy nhau vì tình yêu, từng vượt qua những khó khăn thử thách của thời tiền hôn nhân như sự nghèo khó, cha mẹ ngăn cấm. Hay một nền tảng khá vững chắc nữa là cuộc hôn nhân của họ đã qua hàng chục năm, có khi đến 20 chục năm trở lên một cách êm ấm. Rồi địa vị, học vấn, tuổi tác lẫn uy tín của người chồng trong xã hội cũng là một thứ “tín chấp” có giá trị... 

Thế nhưng niềm tin càng cao, thì lắm khi sự tàn phá của những “cơn lốc” phản bội của người chồng gây ra cho họ càng lớn, sự sụp đổ ở những phụ nữ là rất đau đớn, khó vượt qua.

Chẳng hạn Thanh Thủy, mới lấy chồng được nửa năm, cuộc sống đang ngọt ngào với những dư vị của tuần trăng mật. Vì thế, Thanh Thủy không ngại ngần mời cô bạn thân, từ một tỉnh lân cận đến nhà ở tạm một thời gian, để theo một khóa tu nghiệp 6 tuần tại thành phố. Nhưng chỉ 2 tuần sau, Thủy phát hiện ra chồng mình tình ý với cô bạn đó. Hai người thân yêu mà cô đặt hết niềm tin.

Còn chị Nguyên, một phụ nữ mẫu mực hiền lành, là mẹ của ba đứa con ngoan và vợ của một người đàn ông có địa vị. Khi cô con gái lớn tốt nghiệp đại học, thì chị khám phá ra chồng mình có một đứa... con rơi đến 5 tuổi. Đang lúc chuẩn bị cho con gái lên xe hoa, thì “hung tin” ấy khiến chị sụp đổ hoàn toàn và chỉ muốn ly hôn.

Nào ai học chữ ngờ!

Những phụ nữ khi khám phá sự thay lòng đổi dạ của người chồng đầu ấp, tay gối đều có một câu phát ngôn khá giống nhau: “Ai học được chữ ngờ”. Phụ nữ quả là khó học được chữ ngờ, chỉ vì họ là những người nhẹ dạ cả tin. Vì tin mình nên họ cũng tin chồng và từ đó “suy bụng ta ra bụng người”.

Kim Hồng là một cô gái khá duyên dáng, có việc làm ổn định. Nhưng người chị chọn làm chồng vừa đen, vừa nhỏ con và xấu trai, công việc thu nhập cũng không bằng chị. Tuy vậy, chị rất hài lòng vì người chồng hiền lành, chăm chỉ hạt bột, chỉ biết có vợ con, không bao giờ nặng lời với vợ.

Cho đến khi anh ta chuyển sang làm cho một đơn vị xây dựng, thường xuyên xa nhà và có thu nhập cao hơn. Anh ta không đưa tiền về cho vợ mà bảo để ở thẻ ATM dành dụm xây nhà lầu. Kim Hồng hoàn toàn tin chồng vì nghĩ rằng, một người đàn ông xấu lấy được người vợ xinh lại đảm đang, thì còn muốn gì hơn. Cho đến khi chị tá hỏa, vì biết chồng thuê nhà chung sống với một phụ nữ vừa ly dị chồng...

Hầu hết phụ nữ đều nghĩ rằng đàn ông giống như họ, khi có một gia đình êm ấm, con cái ngoan thì không còn muốn gì nữa. Đó là một sai lầm chết người. Vì không hiếm khi ở nhà có “cơm gà cá gỏi” thường xuyên, người đàn ông vẫn đôi lúc muốn “đổi món” bằng cách đi ăn... bún mắm!

Biết được điều đó nhiều bà vợ điên đầu vì tức, mà còn vì không thể hiểu nổi. Họ không biết rằng, thuộc tính đàn ông là... thèm của lạ. Thường sau đó người chồng sẽ quay về, nhưng người vợ bị tổn thương nặng nề, đánh mất tình yêu lẫn niềm tin ở chồng nên họ trở nên lãnh cảm hoặc gặp người vợ quyết liệt họ sẽ đòi ly hôn, nếu không thì cứ “nhai đi nhai lại” lỗi lầm của chồng, tìm cách “trừng phạt” chồng bằng nhiều cách, khiến người chồng thay vì ân hận, sửa lỗi họ đâm ra bực bội, chán nản và muốn chia tay...

Sự bao dung cần thiết

Có thể nói để giữ hạnh phúc bền lâu thì người phụ nữ trong gia đình không thể thiếu hai phẩm chất, đó là sự vững mạnh và bao dung. Vì sống với nhau suốt một cuộc đời, hiếm người đàn ông nào chung thủy với vợ... một trăm phần trăm. Cứ mỗi một lần chồng sa ngã thì người vợ lại suy sụp, chết lên chết xuống thì gia đình sẽ rối loạn. Hoặc nghe chồng bay bướm một chút vội đòi ly dị thì cảnh xẻ đàn tan nghé là khó tránh khỏi.

Trừ một số ít đàn ông sống mẫu mực thực sự thì hầu hết phái nam không phải là... thánh. Dù yêu vợ, không có ý bỏ vợ nhưng ra đường gặp những phụ nữ hấp dẫn hoặc dễ dãi, thì họ cũng dễ sa đà trăng gió. Nhưng nếu người quá ghen tuông, khắt khe, thiếu độ lượng sẽ đẩy luôn họ về phía người thứ ba.

Khi chồng là tất cả

Người chồng luôn chiếm vị trí “số một” trong đời người phụ nữ, điều đó là đúng, nhưng nếu xem chồng là tất cả thì thật nguy hiểm. Không ít người phụ nữ quen sống “tầm gửi” vào chồng về vật chất lẫn tình cảm. Không có chồng họ không biết làm gì để sống và cũng không có hy vọng gì tìm một người chồng khác hay người đàn ông nào đó để chia sẻ, yêu thương...

Vì thế, họ đặt cược vào chồng tất cả, mất chồng là mất tất cả, chính điều đó khiến họ có những điều thái quá: Quá tin, quá yêu nên sinh ra quá đau khổ suy sụp khi người ấy bị “chia chác” cho một phụ nữ khác.

Người phụ nữ hiện đại không yếu đuối như vậy, họ luôn có cuộc sống độc lập, tự chủ về tài chánh. Vì thế khi thất vọng về người bạn đời, họ đau khổ về tinh thần nhưng không suy sụp đến độ phải... tự tử hay đi tu hoặc mất hết niềm tin vào cuộc sống. Vì thế họ cũng bình tĩnh hơn trước những lỗi lầm của người bạn đời, để tìm ra những cách ứng xử tốt nhất, êm đẹp nhất.

Theo Hạnh Phúc Gia Đình

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

 

Nếu bạn có những tâm sự hoặc lời nhắn gửi tới "người ấy" của ngày xưa, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi qua chủ đề "Viết cho người xưa".

Lưu ý:

Bài viết được chọn đăng cần có độ dài từ 300 chữ trở lên, được viết bằng tiếng Việt có dấu. Thư tham gia gửi về mục Tình yêu giới tính (email: zingnews@zing.vn), vui lòng ghi rõ chủ đề email là Tham gia Viết cho người xưa. Những độc giả muốn giữ kín danh tính có thể đặt bút danh cho mình ở cuối bài viết.

 

Xem thêm Viết cho người xưa

Yêu thương không quay về

Nhẹ nhàng. Những ngày xuân đến và đi trong âm thầm. Giật mình nhìn lại, cũng đã 4 tháng kể từ ngày em đi, vậy mà những hoài niệm trong anh vẫn ngập tràn.

Xem thêm Chia sẻ

Nỗi lòng gái ngoan khi để mất 'cái ngàn vàng'

Trong mắt bố mẹ, bạn bè và những người xung quanh, nó vẫn là một đứa con gái ngoan, cực ngoan. Nhưng có ai ngờ đâu rằng nó đã đánh mất cái quý giá nhất của đời con gái.

Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây.

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết.