Tình yêu

Thứ Ba, 29/07/08 14:36 GMT+7

Khi Tình thành "món hàng" trao đổi

(Zing) - Có hàng trăm lý do để các cô gái lý giải việc quen một người chỉ vì hầu bao của họ chứ không phải vì tình yêu. Liệu cuộc “trao đổi” này có công bằng?

Khi Tình thành `món hàng` trao đổi

Nhiều bạn gái nghĩ đơn giản rằng: “Mình làm vậy vì gia đình quá khó khăn” hay “Chỉ nhờ người ta giúp đỡ tiền cho mình ăn học một thời gian mà thôi. Sau này mình sẽ trả lại”. Cũng có bạn gái quen vì thỏa mãn nhu cầu ăn mặc và tiêu xài của mình. Sự thật thì các bạn nữ khi chơi “đỏ đen” với tình ái thường có những ngộ nhận sau:

Có thể “điều khiển” được trái tim chàng

Bởi bạn nghĩ với tài năng và sắc đẹp vốn có của mình, thì dễ dàng “điều trị” được mọi việc. Đây quả là một sai lầm “chết người”. Vì những người được coi là giàu có và có tiền để cung cấp đủ theo yêu cầu của các nàng thường là những người có một vị trí nhất định trong xã hội, hoặc những chàng thuộc dạng “nhà mặt phố bố làm to”.

Với bề dày kinh nghiệm về cuộc đời như thế liệu các chàng có “mắc lừa” và không biết rằng mình đang bị “lợi dụng”? Liệu các cô gái có được điều mình mong muốn mà không bị “mất gì” như vẫn tuyên bố.

Việc này chỉ diễn ra tạm thời

Khi bạn đã lao vào vòng cuốn, thì chắc gì bạn đã có đủ sáng suốt để dừng lại. Và anh chàng bị “ăn quả lừa” có chịu kết thúc chuyện này như bạn mong muốn không? Không có gì là chắc chắn cả. Vì vậy tốt nhất bạn hãy cẩn thận suy xét trước khi quyết định lao vào trò chơi nguy hiểm này.

Bố mẹ bạn sẽ không hề biết chuyện

Bạn quên mất câu nói của người xưa “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Vì vậy chuỵên gia đình bạn biết sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bạn cũng cần suy nghĩ đến bạn bè, thầy cô…họ sẽ nghĩ gì khi biết bạn chọn cho mình một con đường dễ dàng mà không chịu phấn đấu.

Bạn muốn dừng lúc nào cũng được

Khi đã được tiêu xài tùy thích, việc thích nghi lại với cuộc sống trước đây là rất khó. Bạn có đủ bản lĩnh tự tin nói không và quay đầu khi mình “gối mỏi chồn chân” không?

Hoặc giả sử đến một ngày nhan sắc đó không còn “lung linh” nữa, bạn sẽ cảm thấy rằng tất cả những dự tính của bạn đều tan thành bọt biển. Chàng không còn thích bạn nữa, mà đã chọn một nàng khác xinh xắn, trẻ trung hơn mình. Cũng chẳng thể trách được chàng, bởi cả đôi bên đều đặt yếu tố “đẹp” lên hàng đầu trong tình yêu mà.

Đổi tình lấy tiền, ai là người có lợi?

Với các cô gái thì sự thiệt thòi là điều có thể đoán trước được, các bạn phải chịu một áp lực rất lớn từ dư luận, người thân và bạn bè. Đôi khi đánh đổi cả tương lai sự nghiệp của mình… Để đạt được mục đích ngắn hạn bạn lại đánh mất cả mục tiêu dài hạn và lòng quí trọng của mọi người xung quanh. Liệu như vậy có thỏa đáng?

Về phía các chàng trai, họ chỉ mất tiền nếu đến với bạn vì nhan sắc. Còn nếu thật lòng thì khi phát hiện ra sự thật, không chỉ người ta tức giận vì bị bạn coi thường, mà bạn còn tự đánh mất đi tình cảm chân thành, quí giá của người ấy. Có lẽ cả hai đều  bị tổn thương.

Bạn định làm một cuộc “đột phá” lớn cho cuộc đời của mình bằng cuộc “phiêu lưu mạo hiểm”. Nhưng có thể kết quả là bạn chẳng thu được gì cả. Một mối quan hệ mà bạn đã biết phần thiệt sẽ về mình, vậy chớ nên “liều thân” mà bước vội các bạn nữ nhé!

Nhật Hà

Dịch vụ O.I.C

Bài viết cùng chủ đề: Góc Tình yêu

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

 

Nếu bạn có những tâm sự hoặc lời nhắn gửi tới "người ấy" của ngày xưa, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi qua chủ đề "Viết cho người xưa".

Lưu ý:

Bài viết được chọn đăng cần có độ dài từ 300 chữ trở lên, được viết bằng tiếng Việt có dấu. Thư tham gia gửi về mục Tình yêu giới tính (email: zingnews@zing.vn), vui lòng ghi rõ chủ đề email là Tham gia Viết cho người xưa. Những độc giả muốn giữ kín danh tính có thể đặt bút danh cho mình ở cuối bài viết.

 

Xem thêm Viết cho người xưa

Yêu thương không quay về

Nhẹ nhàng. Những ngày xuân đến và đi trong âm thầm. Giật mình nhìn lại, cũng đã 4 tháng kể từ ngày em đi, vậy mà những hoài niệm trong anh vẫn ngập tràn.

Xem thêm Chia sẻ

Nỗi lòng gái ngoan khi để mất 'cái ngàn vàng'

Trong mắt bố mẹ, bạn bè và những người xung quanh, nó vẫn là một đứa con gái ngoan, cực ngoan. Nhưng có ai ngờ đâu rằng nó đã đánh mất cái quý giá nhất của đời con gái.

Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây.

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết.